Một lần chồng ốm
12/05/2026 - 07:19 (GMT+7)
Trà giật mình khi bước vào phòng bệnh, nơi chồng cô đang nằm. Cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy mợ Trinh đang cúi xuống hôn lên mặt chồng mình. Mợ Trinh là vợ cậu út của chồng Trà, mợ tình nguyện vào viện trông người ốm. Nhà neo người quá, lại còn bận đi làm nên Trà đã rất vui với lời đề nghị đó. Trong họ hàng, nhà cô và nhà cậu mợ cũng khá thân nhau, một phần do vị trí địa lý hai gia đình ở khá gần nhau. Không ngăn được bất bình, Trà giậm mạnh chân, tiến lại sát giường, hỏi sỗ sàng: "Sáng nay đo huyết áp bao nhiêu hả mợ?".
Email: