Mua chiếc ghế cũ giá 1 triệu, anh chàng bán lại với giá 2,5 tỷ: Bí mật nằm ở đâu?

Thanh Hương
11/06/2023 - 11:49
Đây đúng là một thương vụ béo bở mà anh chàng này cũng không ngờ đến.

Mua ghế cũ qua mạng, anh chàng tốn tới gần 100 triệu để sửa sang và vận chuyển

Anh Justin Miller, 33 tuổi là một nhà sáng tạo nội dung về nội thất ở Los Angeles, Mỹ. Vào tháng 2 năm nay, trong khi lướt mạng để tìm các vật dụng theo phong cách vintage, anh đã tình cờ nhìn thấy một chiếc ghế da cũ trên trang Marketplace ở nền tảng Facebook được bán với giá là 50 đô la (tương đương khoảng 1 triệu VNĐ) từ 1 người bán ở Beverly Hills, bang California.

"Khi nhìn thấy chiếc ghế này lần đầu, tôi đã yêu cái màu da của nó rồi, tôi nghĩ nó có hình dạng rất hay ho nên muốn tìm hiểu thêm về nó. Vì nó khá hiếm và chất liệu da của nó là nguyên bản nên dù nó đã cũ thì đối với tôi cũng không có vấn đề gì lắm", anh Justin chia sẻ. 

Mua chiếc ghế cũ giá 1 triệu, anh chàng bán lại với giá 2,5 tỷ: Bí mật nằm ở đâu? - Ảnh 1.

Chiếc ghế da đã cũ và sờn rách được rao bán với giá 50 đô la.

"Tôi đã xem từng tập của chương trình Antiques Roadshow (một chương trình kiểm nghiệm đồ cổ của đài BBC). Tôi thở và sống cùng đồ cổ. Dù không phải là chuyên gia, nhưng tôi có mắt nhìn khá tốt, và ngay khi nhìn thấy chiếc ghế, tôi đã tự nhủ với mình rằng, nó đúng là 1 chiếc ghế thú vị", Justin chia sẻ thêm.

Vì quá thích chiếc ghế này cho nên Justin không quan tâm đến việc nó đã cũ và có vài vết rách. Ngoài ra, Justin đã lấy vài bức ảnh của chiếc ghế được rao bán và đưa lên Google. "Ngay lập tức, các kết quả nhảy ra những chiếc ghế bán được rất nhiều tiền", Justin tâm sự.

Vậy là anh đã quyết định mua nó, nhưng không chắc nó có phải là đồ thật hay không.

Mua chiếc ghế cũ giá 1 triệu, anh chàng bán lại với giá 2,5 tỷ: Bí mật nằm ở đâu? - Ảnh 2.

Justin Miller là nhà sáng tạo nội dung chuyên về đồ nội thất.

"Bất cứ thứ gì đáng giá nhiều tiền đều có thể bị làm giả. Chiếc ghế này được bán bởi một người bạn của một cặp vợ chồng già và người đó bảo tôi rằng nếu tôi đem sửa nó thì nó sẽ rất có giá trị", Justin nói thêm.

Thế rồi, Justin đã liên hệ với Nhà đấu giá Sotheby's và họ xác nhận đây là một chiếc ghế hàng hiếm từ nhà thiết kế nội thất Đan Mạch Frits Henningsen. Theo đó, chiếc ghế này được sản xuất vào năm 1935, được làm từ da thật và gỗ sồi và "có thể là 1 trong khoảng 50 chiếc từng được sản xuất". Chiếc ghế này là một trong những sản phẩm hiếm hoi và quan trọng của nhà thiết kế này. Nó mang những đặc điểm ưu tú của ngành công nghiệp nội thất vùng Scandinavi những năm 30 của thế kỷ trước.

Chính vì thế, Justin đã đánh liều bỏ ra 3000 đô la (tương đương 70 triệu VNĐ) để sửa sang cho cái ghế cũng như chi thêm 1000 đô la (hơn 23 triệu VNĐ) để vận chuyển chiếc ghế đến Nhà đấu giá Sotheby's để tham gia việc bán đấu giá.

Thế nhưng, đây đúng là một khoản đầu tư đáng đồng tiền bát gạo.

Chiếc ghế được bán với giá khiến chủ nhân cũng không tin nổi

Ban đầu, chiếc ghế được dự đoán là sẽ mang về cho anh Justin một số tiền trong khoảng từ 30.000 đô la đến 50.000 đô la. 

"Tôi nghĩ ông Henningsen đã làm ra những chiếc ghế này trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng chỉ có 50 chiếc mà thôi. Dù nó bán được với giá nào thì tôi cũng rất biết ơn, tôi đã tự nói với mình rằng nếu nó bán được 40.000 đô la thì tôi cũng mừng lắm rồi", Justin tâm sự.

Tuy nhiên, trong phiên đấu giá hôm thứ Tư vừa qua (8/6), chiếc ghế đã bất ngờ được trả 1 mức giá cao ngất ngưởng là 108.000 đô la, tương đương khoảng 2,5 tỷ VNĐ. Nếu trừ các khoản thuế và phí đi, anh chàng này có thể mang về nhà hơn 70.000 đô la (tương đương hơn 1,6 tỷ VNĐ).

Mua chiếc ghế cũ giá 1 triệu, anh chàng bán lại với giá 2,5 tỷ: Bí mật nằm ở đâu? - Ảnh 3.

Justin hồi hộp theo dõi phiên đấu giá chiếc ghế da của mình.

Chính Justin cũng không thể tin nổi điều này. Trong một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, anh chàng đã dùng tay bịt miệng như muốn nói: "Tôi đã choáng đến mức suýt ngất. Thật không thể tin nổi. Từng ấy tiền cho 1 cái ghế ư?".

Bỗng dưng vớ được một khoản tiền lớn, nhưng Justin cho biết anh sẽ không bỏ việc và số tiền này sẽ không thay đổi cách sống của anh.

"Ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, tôi đã lao vào công việc giặt giũ và đi làm như bình thường", anh chàng tâm sự.

Justin cũng tiết lộ thêm rằng anh dự định sẽ tiết kiệm phần lớn số tiền này để mua nhà. Anh cũng sẽ đầu tư một bộ bàn ghế thật đẹp trong phòng ăn và một vật lưu niệm để nhớ về chiếc ghế tuyệt vời này.

Một số người dùng mạng cũng sửng sốt với kết quả này và thi nhau chúc mừng anh chàng may mắn. 

"Ôi Chúa ơi, chuyện này thật là tuyệt vời, chúc mừng anh bạn nhé", 1 netizen bình luận. 

"Bán một chiếc ghế mà có thể đủ tiền mua nhà. Không tệ đâu", một người hài hước chia sẻ. 

"Chúc mừng anh nhé, hơn cả số tiền tôi kiếm được sau 1 năm đi làm", một người nữa viết. 

Nguồn: Newsweek, Insider, Times Now News
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm