Mùa đông rồi sẽ đi qua
07/05/2026 - 20:18 (GMT+7)
Tiếng mẹ chì chiết: “Mày ngu lắm con ơi, nhà lầu xe hơi thì không muốn lại đi đâm đầu vào hang cua, hang cáy. Ôm hình bóng cái thằng kỹ sư địa chất nghèo kiết xác thì chỉ có ăn đất, thở khí trời mà sống thôi con ạ!". Mẹ gào lên đòi “cắt đứt” tình mẹ con, nếu như Thoa còn yêu Hùng. Thoa không giận mẹ. Vì cả đời sống với bố, có bao giờ mẹ biết đến tình yêu. 17 tuổi mẹ lấy chồng do gả bán. 18 tuổi mẹ sinh con đầu lòng. Cả đời mẹ chỉ biết phục tùng bố một cách vô điều kiện.
Email: