"Nấc thang lên thiên đường" là có thật, dù bị cấm nhưng du khách vẫn bất chấp tìm đến

H.M (Tổng hợp)
01/04/2020 - 16:15
"Nấc thang lên thiên đường" là có thật, dù bị cấm nhưng du khách vẫn bất chấp tìm đến
Những bậc thang được mệnh danh là "Stairway to the heaven" (Nấc thang lên thiên đường) là một điểm đến bị cấm ở Hawaii (Mỹ) nhưng du khách vẫn nườm nượp đến để chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ.

Nếu đã từng mê mẩn bộ phim Hàn Quốc "Nấc thang lên thiên đường" thì chắc hẳn các bạn sẽ rất tò mò với một địa danh được đặt với cái tên ấy tại Hawaii (Mỹ). Con đường này từng bị tàn phá bởi một cơn bão vào năm 2015 nhưng đây vẫn là điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách, đặc biệt là những người đam mê khám phá, mạo hiểm.

Cầu thang Haiku là địa danh rất đặc biệt nằm trên đảo Oahu, Hawaii, Mỹ. Cầu thang này dốc và dài khoảng 3922 nấc. Vẻ đẹp choáng ngợp của con đường này sẽ khiến du khách có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi được ngắm nhìn thiên nhiên kỳ vĩ.

"Nấc thang lên thiên đường" là có thật, dù bị cấm nhưng du khách vẫn bất chấp tìm đến - Ảnh 1.

"Nấc thang lên thiên đường" là có thật, dù bị cấm nhưng du khách vẫn bất chấp tìm đến - Ảnh 2.

Tên gọi "nấc thang lên thiên đường" xuất phát từ việc Haiku có những đỉnh dốc vượt lên trên cả tầng mây, nhìn xuống là toàn cảnh đảo Oahu xinh đẹp.

Vốn dĩ là đường đi bộ dài nằm trên đảo Oahu nhưng Haiku lại giống như bậc thang khổng lồ gắn chặt vào sườn núi phía nam. Theo từng bước chân, những nhịp thang nằm uốn lượn, lẩn khuất ẩn hiện giữa làn mây mỏng, đưa du khách chiêm ngưỡng kiệt tác thiên nhiên như cõi mộng.

"Nấc thang lên thiên đường" là có thật, dù bị cấm nhưng du khách vẫn bất chấp tìm đến - Ảnh 3.

"Nấc thang lên thiên đường" là có thật, dù bị cấm nhưng du khách vẫn bất chấp tìm đến - Ảnh 4.

Các bậc thang của Haiku gần như thẳng đứng, đạt đỉnh cao nhất tại Pu’u Keahi a Kahoe, với chiều cao trên 2.500 feet. Mặc dù cầu thang đã được xây dựng vào năm 1943 trong Thế chiến thứ 2, nhưng đến năm 1987, cầu thang này vẫn bị cấm không cho công chúng tham quan. Năm 2002, chính quyền thành phố từng tu sửa cầu thang Haiku và dự kiến sẽ sử dụng nó trở thành điểm leo núi. Sau đó, kế hoạch này bị hủy bỏ. Bởi vậy "Nấc thang lên thiên đường" vẫn bị đóng cửa và cấm khách vào.

"Nấc thang lên thiên đường" là có thật, dù bị cấm nhưng du khách vẫn bất chấp tìm đến - Ảnh 5.

"Nấc thang lên thiên đường" là có thật, dù bị cấm nhưng du khách vẫn bất chấp tìm đến - Ảnh 6.

Tuy nhiên, theo những hình ảnh trên Instagram, vẫn có nhiều người xâm nhập bất hợp pháp để tự mình trải nghiệm con đường nổi tiếng này. Đây không phải là cung đường leo núi hiểm trở nhất trên đảo Oahu ở Hawaii, nhưng lại là nơi lý tưởng để bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh núi non hùng vĩ hai bên sườn núi và thung lũng Haiku. Từ trên đỉnh cao nhất, du khách sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh của đường bờ biển từ Ahuimanu đến Kualoa, hồ nước Hoomaluhia hay đường mòn thung lũng Moanalua, vách núi Koolau,… vô cùng hùng vĩ.

"Nấc thang lên thiên đường" là có thật, dù bị cấm nhưng du khách vẫn bất chấp tìm đến - Ảnh 7.

Hiện ngay, người dân địa phương và cả khách du lịch đều ngỏ ý muốn các cơ quan chức năng mở cửa chính thức địa điểm này để họ được tự do tham quan. Tuy nhiên, yêu cầu này vẫn chưa được chấp thuận vì lý do an toàn. Dù vậy, “Nấc thang lên thiên đường” Haiku thực sự là một địa điểm tham quan hấp dẫn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm