Tô Dũng gây xúc động khi vào vai ông Toại thời trẻ trong "Gia đình mình vui bất thình lình"

Thiên Thanh
19/08/2023 - 12:56
Ở tập 48 "Gia đình mình vui bất thình lình", khán giả bất ngờ với phiên bản trẻ của ông Toại.

Tập 48 Gia đình mình vui bất thình lình đã lên sóng tối qua trên VTV3. Trong tập này, có một phân cảnh gây xúc động mạnh cho khán giả, đó là khi ông Toại nhớ về quá khứ, lúc mình mới có cậu con trai đầu lòng. 

Thời điểm đó chưa có siêu âm như bây giờ nên khi bà Cúc mang bầu vẫn chưa thể biết được là con trai hay gái. Tuy nhiên ông Toại có linh cảm rằng mình sẽ có một cậu con trai đầu lòng. Vì là lính công binh nên ông Toại quyết định đặt tên con là Công - Nguyễn Văn Công. Công ra đời cũng là thời điểm xúc động nhất đời ông Toại khi ông lần đầu tiên được làm bố.

Nam diễn viên gây xúc động mạnh khi vào vai ông Toại thời trẻ trong "Gia đình mình vui bất thình lình" - Ảnh 1.

Ông Toại thời trẻ.

Nam diễn viên thủ vai ông Toại thời trẻ là Tô Dũng, người rất được yêu mến thời gian gần đây với vai Điền trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Ở Gia đình mình vui bất thình lình, dù chỉ xuất hiện với một phân cảnh ngắn, nhưng Tô Dũng cũng đã mang đến những cảm xúc khó quên cho khán giả khi diễn tả niềm hạnh phúc vỡ òa lúc đón con trai đầu lòng, cho đến những ngày tháng con chập chững tập đi. Ông Toại thời điểm đó đã nhắc nhở con trai mình rằng là đàn ông thì không được khóc.

Nam diễn viên gây xúc động mạnh khi vào vai ông Toại thời trẻ trong "Gia đình mình vui bất thình lình" - Ảnh 2.

Thế nhưng ông Toại của hiện tại lại bật khóc trước tình cảnh trớ trêu của gia đình mình, khi hai con cả ly dị, đã vậy Công lại còn đang mắc bệnh ung thư. Ông đã tới gặp bác sĩ để nhờ tư vấn cách điều trị cho con trai. Trái tim người bố đau thắt lại khi biết rằng rất có thể mình sẽ rơi vào hoàn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Đón xem "Gia đình mình vui bất thình lình" tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 5, 6 hàng tuần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm