Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Nam thanh niên treo 200 "phao cứu người" trên thành cầu sau vụ Trung tá hy sinh

Nguyễn Hải
Nam thanh niên treo 200 "phao cứu người" trên thành cầu sau vụ Trung tá hy sinh

Anh Phạm Hữu Quang trực tiếp treo áo phao trên thành cầu để người dân có thể sử dụng khi cần.

Sau vụ Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh khi lao xuống sông cứu người, một nam thanh niên ở Hưng Yên quyết định gửi tặng 200 chiếc áo phao, treo tại các cây cầu với mong muốn khi chẳng may có người gặp nạn, phương tiện cứu hộ sẽ ở ngay gần đó.

2 ngày qua, hình ảnh 1 nam thanh niên cẩn thận buộc chiếc áo phao vào thành cầu, trên áo in dòng chữ "Phao cứu người, xin đừng lấy trộm" nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Bài viết trên tài khoản "Quang Thái Bình" thu hút gần 2 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận ủng hộ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam chiều 18/9, anh Phạm Hữu Quang (SN 1996, quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) cho biết, ý tưởng tặng 200 chiếc áo phao xuất phát từ vụ tai nạn xảy ra tại cầu Bo ngày 12/9.

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, phát hiện 1 người nhảy xuống sông nên lao xuống cứu. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết khiến cả 2 bị cuốn trôi. Đến khoảng 18h10 ngày 13/9, lực lượng chức năng tìm thấy Trung tá Tùng tại vị trí cách cầu Bo khoảng 350m về phía hạ du.

Sự hy sinh của người chiến sĩ khiến anh Quang day dứt. Từ đó, anh nghĩ đến một chữ "nếu": nếu lúc ấy trên cầu có sẵn một chiếc áo phao, liệu câu chuyện có thể khác đi?

"Nhưng đó chỉ là nếu, vì sự việc đã xảy ra rồi", anh Quang chia sẻ.

Không muốn sự tiếc nuối chỉ dừng lại ở một câu hỏi không có lời giải, anh quyết định mua và gửi tặng 200 chiếc áo phao để đặt tại những cây cầu lớn ở Hưng Yên. Anh mong những chiếc áo có thể giúp người gặp nạn có thêm cơ hội trở về với gia đình.

"Những chiếc áo phao này tôi cũng mong không ai trong chúng ta phải dùng đến. Chỉ mong mọi người thật bình an trở về nhà", anh Quang nói.

Người đàn ông treo 200 “phao cứu người” trên thành cầu sau vụ Trung tá hy sinh - Ảnh 1.

Anh Phạm Hữu Quang sẽ treo 200 “phao cứu người” trên nhiều thành cầu ở Hưng Yên sau vụ Trung tá hy sinh khi cứu người.

Từ ngày 17/9, anh bắt đầu trực tiếp mang áo phao đi treo tại các cây cầu. Mỗi chiếc áo phao được cố định bằng dây vào thành cầu, ở vị trí dễ nhìn thấy để người dân có thể nhanh chóng sử dụng khi cần.

Theo anh, đến chiều 18/9, anh đã hoàn thành việc treo áo phao tại 3 cây cầu lớn. Cụ thể, cầu Bo được treo 16 chiếc, cầu Thái Bình 12 chiếc và cầu Tân Đệ 22 chiếc. Số lượng áo phao tại mỗi cầu được bố trí phù hợp với chiều dài và đặc điểm của từng cây cầu.

Trước khi thực hiện, anh đều liên hệ, xin phép công an địa phương nơi có cầu. Theo anh Quang, lực lượng công an đều đồng tình và ủng hộ việc làm này.

Hình ảnh những chiếc áo phao được anh chia sẻ lên mạng xã hội cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, với hàng loạt bình luận bày tỏ sự ủng hộ, ghi nhận hành động ý nghĩa.

Anh cho biết sẽ tiếp tục treo số áo phao còn lại tại các cây cầu lớn khác cho đến khi đủ 200 chiếc.

Với anh Quang, quyết định tặng 200 chiếc áo phao không phải điều gì quá lớn lao. Đó đơn giản là cách anh biến sự day dứt sau vụ việc ở cầu Bo thành một việc làm cụ thể.

Ngày 14/9, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng vì đã dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người.

Trước đó, Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng quyết định truy tặng Bằng khen cho người chiến sĩ vì hành động dũng cảm quên mình cứu người.

Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng không thể thay đổi, nhưng từ mất mát ấy, những hành động hướng tới việc phòng ngừa tai nạn đuối nước đang được thực hiện theo những cách khác nhau.

Ý kiến của bạn
Bình luận