Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Nắng ấm nơi “mái nhà chung” Quảng Ngãi

Minh Tuấn - Đình Hưng
Nắng ấm nơi “mái nhà chung” Quảng Ngãi

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (bên phải); Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chụp ảnh cùng các em nhỏ Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum.

Buổi sáng ngày 10/10, khoảng sân Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) bừng sáng bởi sắc vàng tươi tắn của những bông hoa hướng dương nhỏ xinh, được khéo léo thắt bằng những dải thổ cẩm mộc mạc. Trong bộ trang phục truyền thống của đồng bào mình, những đứa trẻ nơi đây ríu rít đón đoàn khách quý bằng nụ cười trong veo và đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Mái ấm nhỏ hôm nay được đón những "người mẹ, người chị" mang theo hơi ấm từ phương xa: Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy; Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly; và đoàn công tác Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Những bàn tay nắm chặt, những yêu thương

Không có khoảng cách của những nghi thức trang trọng, buổi gặp gỡ mở ra như một cuộc sum vầy bằng những điệu múa, tiếng hát rộn ràng mang đậm thanh âm đại ngàn Tây Nguyên do chính các em nhỏ tự tin biểu diễn.

Hiện diện giữa mảnh đất này, hai trung tâm công tác xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đang ngày ngày che chở, nuôi dưỡng 311 mảnh đời - trong đó có 136 người tại cơ sở Kon Tum. Mỗi người bước vào cánh cổng nơi đây đều mang theo một vết hằn riêng: đó là những đứa trẻ mồ côi sớm thiếu vắng vòng tay cha mẹ, là những em nhỏ khuyết tật, hay các cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Nhưng dưới mái nhà chung, họ cùng nhau nương tựa, gom góp từng chút nghị lực để xây đắp nếp sống bình yên.

Thấu hiểu những khó khăn và nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với thông điệp "không để ai bị bỏ lại phía sau", Trung ương Hội LHPN Việt Nam chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đến thăm và tặng quà cho hai trung tâm. Đặc biệt, hoạt động càng ý nghĩa khi diễn ra trong tháng 10 - tháng của Phụ nữ Việt Nam và cũng là tháng dành nhiều hơn sự quan tâm cho những người cao tuổi.

Nắng ấm nơi “mái nhà chung” Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Đoàn công tác chụp ảnh với các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng nguồn kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng từ TƯ Hội LHPN Việt Nam; cùng 5 chiếc xe lăn, 10 chiếc xe đạp và 10 xe đạp điện trị giá 200 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Thế nhưng, vượt lên trên giá trị vật chất của những con số, điều chạm đến trái tim của mọi người chính là sự sẻ chia chân thành. Như lời Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy bộc bạch: "Kinh phí tuy không nhiều, vật chất tuy không lớn, nhưng đây là tấm lòng, là tình cảm để tiếp thêm niềm tin và động lực cho các bác, các cháu vượt qua khó khăn…".

Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể, trong đó có các cấp Hội Phụ nữ đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".

Các cấp Hội xác định chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương là nhiệm vụ quan trọng của Hội; đồng thời, cũng là tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ. Cùng với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, Hội luôn nỗ lực kết nối những tấm lòng vàng và những nguồn lực để cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội chăm lo cho phụ nữ và trẻ em.

Nắng ấm nơi “mái nhà chung” Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy, phát biểu tại chương trình

"Sự sẻ chia của đoàn công tác, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm kinh phí tuy không nhiều và vật chất tuy không lớn, nhưng đây là tấm lòng, là tình cảm, sự động viên với mong muốn, tiếp thêm niềm tin và động lực để các bác, các cháu vượt qua khó khăn và hỗ trợ thêm để Trung tâm nâng cao hơn chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng đối với các bác, các cháu", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ.

Nét cọ nối liền ước mơ

Khoảnh khắc lắng đọng nhất của chuyến thăm diễn ra ngay tại góc sinh hoạt chung. Nơi ấy, Phu nhân Ngô Phương Ly dừng lại rất lâu trước những bức tranh hồn nhiên của các cô cậu học trò vùng cao.

Bên chiếc bàn nhỏ, Phu nhân đã ngồi xuống cùng các em, tự tay cầm cọ điểm xuyết tiếp vào bức tranh còn dang dở. Từng nét vẽ mộc mạc về triền đồi xanh ngát, mái nhà rông vút cao, tiếng cồng chiêng ngân vang và bầy trẻ ríu rít vui đùa bỗng trở nên sống động, gắn kết lạ kỳ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âu lo đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp của tình thân.

Rời góc học tập, Phu nhân cùng các đại biểu ân cần đi thăm từng phòng ở, nơi ăn chốn ngủ, hỏi han cặn kẽ từng nếp sinh hoạt đời thường của các em nhỏ và các cụ già. Chạm tay vào những điều giản dị nhất, Phu nhân gửi gắm mong muốn ban giám đốc trung tâm hãy dành nhiều hơn sự quan tâm, chăm chút cho điều kiện sinh hoạt của các cháu, đặc biệt là các em nữ sinh đang tuổi lớn.

Nắng ấm nơi “mái nhà chung” Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Đoàn công tác thăm phỏng ngủ của các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi).

"Nhiệm vụ đầu tiên của các con là học thật giỏi", Phu nhân trìu mến dặn dò và mong các anh chị lớn tuổi sẽ luôn là điểm tựa, chở che và dìu dắt các em nhỏ hơn cùng vươn lên. Lời dặn dò dịu dàng ấy đã làm cay khóe mắt của cô bé Y Phun (15 tuổi, người dân tộc Giẻ Triêng). Mất cả cha lẫn mẹ sau một tai nạn giao thông nghiệt ngã, 4 năm qua, trung tâm là cả thế giới của hai chị em. Ôm lấy món quà và tình cảm của đoàn, Y Phun xúc động khẽ nói: "Sự quan tâm của các cô, các bác hôm nay là động lực lớn nhất để em cố gắng học tập thật tốt, nuôi dưỡng ước mơ sau này trở thành một cô giáo."

Chuyến thăm khép lại khi ánh nắng trưa đã rải đều trên những tán cây, nhưng dư âm của sự ấm áp vẫn còn đọng lại vẹn nguyên. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đã dành những lời tri ân sâu sắc nhất tới tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm. Bởi phía sau những nụ cười bình yên của các cháu, sự an lòng của các bác cao tuổi chính là sự kiên trì, thấu cảm và những hy sinh âm thầm suốt tháng năm của những người làm công tác xã hội. Chính tình yêu thương bền bỉ ấy đã biến nơi đây không chỉ là một cơ sở bảo trợ, mà thực sự trở thành một Mái ấm gia đình – nơi không ai bị bỏ lại phía sau, nơi những ước mơ còn non nớt luôn được nâng niu, chở che và chắp cánh bay xa.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác tại tỉnh Quảng Ngãi:

Nắng ấm nơi “mái nhà chung” Quảng Ngãi- Ảnh 4.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (thứ hai từ phải qua) và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly (ngoài cùng bên phải), đại diện Đoàn công tác trao tặng số tiền 2 tỷ đồng cho hai trung tâm tại Quảng Ngãi.

Nắng ấm nơi “mái nhà chung” Quảng Ngãi- Ảnh 5.

Đoàn công tác tặng bức tranh Bác Hồ cho hai trung tâm tại tỉnh Quảng Ngãi.

Nắng ấm nơi “mái nhà chung” Quảng Ngãi- Ảnh 6.

Các thành viên Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các cụ cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi).

Nắng ấm nơi “mái nhà chung” Quảng Ngãi- Ảnh 7.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy ân cần thăm hỏi các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi).

Nắng ấm nơi “mái nhà chung” Quảng Ngãi- Ảnh 8.

Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chụp hình cùng các cụ lớn tuổi và trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum. 

Ý kiến của bạn
Bình luận