Nàng hậu Hong Kong 3 lần lấy chồng: 2 kẻ vũ phu, 1 người nghiện ngập

Tư Dạ
18/10/2021 - 14:30
Nàng hậu Hong Kong 3 lần lấy chồng: 2 kẻ vũ phu, 1 người nghiện ngập
Tôn Vịnh Ân là hoa hậu đầu tiên của Hong Kong. Cuộc đời bà là những chuỗi ngày bất hạnh.

Năm 1973, cuộc thi hoa hậu đầu tiên của Hong Kong chính thức được tổ chức. Năm đó, người đẹp Tôn Vịnh Ân đã giành ngôi vị cao nhất và trở thành nàng hậu đầu tiên của Hong Kong. Những tưởng bà sẽ có cuộc sống mới màu hồng sau khi đăng quang nhưng sự thật Tôn Vịnh Ân thực sự lận đận cả một đời.

Nàng hậu đầu tiên bị chê già, không đủ đẹp

Tôn Vịnh Ân sinh ra trong gia đình nghèo khó. Từ năm học hết cấp 2, bà đã phải đi làm thuê. Trước khi đến với cuộc thi hoa hậu, Tôn Vịnh Ân từng là nhân viên tiếp thị của một công ty mỹ phẩm. Việc tham gia hoa hậu đối với bà lúc đó là điều chẳng ai dám nghĩ. Nhưng Tôn Vịnh Ân lại có quyết định đi ngược với mọi người: "Tôi từng muốn trở thành Hoa hậu Hong Kong bởi nghĩ rằng nếu tôi chiến thắng thì tôi có thể đi xe bus và thuyền miễn phí, thậm chí còn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới".

Tôn Vịnh Ân là người đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hong Kong.

Nhan sắc của bà bị chê bai vì già và kém sắc.

Vì là người đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong nên cái tên Tôn Vịnh Ân bị khá nhiều người nhòm ngó và săm soi. Bà từng chịu những lời chê bai từ phía khán giả vì bị cho là không đủ đẹp và già. Người dân Hong Kong năm đó không chấp nhận cuộc thi nhan sắc vì cho rằng phụ nữ không nên xuất hiện trước đám đông. Vì vậy mà Tôn Vịnh Ân với tư cách là người tiên phong đã nhận về rổ gạch đá.

Bỏ ngoài tai những lời chê bai, Tôn Vịnh Ân vẫn quyết theo đuổi ước mơ được tỏa sáng của mình. Cũng vì thế mà bà được đánh giá là Hoa hậu can đảm nhất. Báo chí dành nhiều lời khen ngợi cho Tôn Vịnh Ân dù bà có bị chê bai đến mức nào.

Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, Tôn Vịnh Ân vẫn tích cực phát triển sự nghiệp.

Sau khi đăng quang, Tôn Vịnh Ân muốn ký hợp đồng với đài TVB nhưng lại không được nhà đài chấp nhận. Cuối cùng, bà chuyển sang làm phát thanh viên. Dù vậy, Tôn Vịnh Ân vẫn có thời gian đóng phim. Bà từng tham gia 2 bộ phim như Lãnh diện tiếu tượng, Đại gia lạc.

Ghi hình xong 2 bộ phim, Tôn Vịnh Ân sang Mỹ học quản trị kinh doanh. Bà cũng dừng sự nghiệp làm phát thanh và đóng phim của mình. Nhiều người bất ngờ với quyết định của Tôn Vịnh Ân vì lúc đó bà bắt đầu được mọi người chú ý đến.

Tôn Vịnh Ân muốn trở thành doanh nhân thành đạt.

Sau khi kết thúc việc học, Tôn Vịnh Ân về Hong Kong lập nghiệp. Tuy nhiên, vì chưa có nhiều kinh nghiệm, bà từng thất bại trong kinh doanh. Dù vậy, nhờ sự nhanh nhẹn và thông minh, nàng hậu vượt qua được khó khăn và bắt đầu có những thành công nhất định.

Lấy lại tất cả ở tuổi U70

Năm 1975, Tôn Vịnh Ân kết hôn với giám đốc đài phát thanh và truyền hình là Trần Gia Tôn. Cuộc hôn nhân của 2 người kết thúc khá nhanh chóng chỉ sau vài tháng bên nhau. Lý do ly hôn là vì Trần Gia Tôn rất gia trưởng, không cho phép Tôn Vịnh Ân đóng phim. Cả hai thường xuyên cãi vã. Mỗi lần có mâu thuẫn, Tôn Vịnh Ân luôn bị Trần Gia Tôn đánh đập.

Sau khi quyết định ly hôn người chồng vũ phu, Tôn Vịnh Ân dành toàn tâm toàn ý cho công việc kinh doanh. Bà không có ý định tái hôn lần nữa. Vì vậy mà 1 thời gian dài, Tôn Vịnh Ân sống cô độc không màng tới chuyện tình cảm.

Tôn Vịnh Ân lận đận đường tình duyên.

12 năm sau đó, Tôn Vịnh Ân gặp người đàn ông thứ 2 của cuộc đời mình. Được biết, chồng thứ hai của bà là doanh nhân bất động sản Châu Gia Hùng. Sau thời gian sống chung, cặp đôi có con trai chung là Châu Diệu Dương. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không có cái kết đẹp.

Khi Châu Gia Hùng đứng trước nguy cơ phá sản, ông bắt đầu trở nên cáu giận và mọi sự khó chịu đều trút lên đầu vợ. Tôn Vịnh Ân không ít lần bị chồng đánh đập và mắng chửi. Cuối cùng, nàng hậu Hong Kong phải ôm con bỏ nhà đi và quyết ly hôn.

Vì 2 lần đổ vỡ hôn nhân nên Tôn Vịnh Ân không còn tin vào tình yêu. Bà quyết định làm mẹ đơn thân. Điều bất ngờ là sau đó không bao lâu, Tôn Vịnh Ân lại rơi vào lưới tình với HLV người Pháp - Patrick Biancone. Bà lấy chồng lần 3 và có 1 cô con gái.

Patrick Biancone là người chồng thứ 3 của Tôn Vịnh Ân.

Cuộc sống của Tôn Vịnh Ân tưởng rằng cuối cùng cũng bình yên bên người đàn ông thứ 3 thì năm 1999, chồng bà bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy. Patrick bị trục xuất khỏi Hong Kong. Tôn Vịnh Ân phải bế con theo chồng rời bỏ quê nhà.

Sau khi sang Mỹ, chồng của Tôn Vịnh Ân bắt đầu cai nghiện. Lúc này, một mình bà phải lo kinh tế gia đình, kiếm tiền nuôi 2 con của 2 người chồng. Có những lúc vì sống quá khổ sở mà bà từng có ý định tự tử nhưng vì 2 người con mà bà cố gắng vực dậy.

Tôn Vịnh Ân từng có thời gian muốn tự tử vì áp lực chuyện gia đình.

Hiện tại, ở tuổi 66, Tôn Vịnh Ân đã lấy lại những gì mình đã mất sau khi công việc kinh doanh bắt đầu phát triển và thu về lợi nhuận khủng. Hơn thế, bà cũng có gia đình yên ấm bên chồng và con ở Mỹ. Thỉnh thoảng Tôn Vịnh Ân mới về lại Hong Kong.

Hình ảnh Tôn Vịnh Ân bên chồng và các con.

Hiện tại bà là doanh nhân thành đạt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm