Nạo vét Hồ Gươm đón Tết Nguyên đán

30/11/2017 - 17:54
Hà Nội bắt đầu nạo vét, cải tạo Hồ Gươm; Sát hại người tình rồi nằm ôm xác cả đêm; Hai anh em bán bánh tiêu tử vong ở Đà Nẵng là do đuối nước... là những tin đô thị được quan tâm ngày 30/11.
Hà Nội: Bắt đầu nạo vét, cải tạo Hồ Gươm

Hàng trăm công nhân cùng nhiều phương tiện được huy động để nạo vét hồ Hoàn Kiếm suốt đêm từ 29/11 tới trước Tết Nguyên đán.

Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội khảo sát và xác định, lượng bùn tích tụ trong lòng hồ đã dồn lại rất nhiều, vượt quá mức cho phép. Tại một số điểm, bùn ở đáy hồ dày đến 1 m. Trong khi đó, mực nước trong lòng hồ tại nhiều điểm chỉ còn khoảng 50 cm.
1_zing.JPG Gần 100 phương tiện, máy móc được huy động thực hiện công việc nạo vét Hồ Gươm

Đơn vị này dự kiến nạo vét trên 57.000 m3 bùn, mỗi ngày khoảng 1.000 m3 bùn đất được múc lên. Diện tích khu vực nạo vét bùn là 9,7 ha, chiếm gần hết diện tích mặt hồ. Chi phí cho việc này khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Bùn dưới hồ Hoàn Kiếm bị đóng đặc, dùng xẻng xúc lên rất khó. Gần 100 phương tiện, máy móc được huy động thực hiện công việc. Với những chỗ dùng phương pháp thủ công, công nhân xuống trực tiếp hồ để nạo vét.
10_zing.JPG Với những chỗ dùng phương pháp thủ công, công nhân xuống trực tiếp hồ để nạo vét.

Trước đó, đơn vị thi công đã dùng lưới để cách ly thủy sinh động vật dưới hồ. Về giải pháp thi công, đơn vị thi công sẽ giữ nguyên mực nước hồ, sau đó tiến hành nạo vét toàn bộ lòng hồ.

Phạm vi nạo vét sẽ cách mép chân kè xung quanh hồ, kè tháp Rùa, kè đền Ngọc Sơn để đảm bảo không bị sạt lở, hư hỏng kè.

Vào các buổi tối, gần một nửa phần đường quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm bị thu hẹp để phục vụ cho công việc nạo vét hồ. (Nguồn: Zing)

Sát hại người tình rồi nằm ôm xác cả đêm

Tranh cãi về khoản tiền người tình vay không trả nên giữa chị Hải và Quang xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của vụ việc, Quang bóp cổ chị Hải đến chết.

TAND tỉnh Hải Dương ngày 28/11 đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Ngô Thanh Quang (sinh năm 1986, ở thôn Tân Quang, xã Quang Khải, Tứ Kỳ) về tội danh Giết người. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1980, trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái, Ninh Giang, Hải Dương).
photo-1-1511940249685-0-0-338-544-crop-1511940254880.jpg HĐXX đã tuyên Ngô Thanh Quang mức án tù Chung thân

Dù cả hai đã có gia đình và Quang ít hơn chị Hải 6 tuổi nhưng từ năm 2016 Quang và chị Hải nảy sinh mối quan hệ tình cảm nam nữ. Chị Hải lúc này làm công nhân may ở TP Hải Dương, còn Quang cũng lên đây làm thuê. Cả hai thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng.

Khoảng tháng 2/2017, chị Hải cho Quang vay 26 triệu đồng để lo công việc. Đầu tháng 4/2017, chị Hải đòi tiền song Quang chưa có để trả dẫn đến mâu thuẫn.

Tối 23/4/2017, Quang rủ chị Hải về nhà Quang ở Tứ Kỳ, cả hai tiếp tục cãi vã về khoản tiền vay. Chị Hải lúc này do bức xúc đã nói lời xúc phạm và giơ tay tát Quang. Bị kích động, Quang dùng tay bịt miệng và bóp cổ chị Hải đến chết.

Sau khi sát hại người tình, Quang thất thần nằm ôm xác nạn nhân đến khoảng 21 giờ ngày 24/4/2017 thì bị người dân phát hiện, báo cơ quan Công an.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ nội dung, quá trình tranh luận tại Tòa, HĐXX đã tuyên Ngô Thanh Quang mức án tù Chung thân. (Nguồn: Báo Công Lý)

Hai anh em họ bán bánh tiêu tử vong ở Đà Nẵng là do đuối nước

Chiều 30/11, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết việc 2 trẻ em chết tại hồ chứa trạm xử lý nước thải Phú Lộc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) là do đuối nước.

2 em nhỏ vào bên trong khu vực hồ chứa để bắt lăng quăng thì bị trượt chân té xuống hồ nước. Kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường cho thấy 2 nạn nhân tử vong là do đuối nước.
ho-chua-1512030251510.jpg Thường ngày, 2 anh em đi bán bánh tiêu để mưu sinh trên các đường phố Đà Nẵng

Trước đó, sáng 29/11, công nhân trạm xử lý nước thải Phú Lộc khi đang làm việc đã phát hiện thi thể 2 em nhỏ nổi trong hồ nước.

Nạn nhân sau đó được xác định là Phạm Dương Lễ (SN 2003, quê Tân Châu, Tây Ninh) và Trần Gia Huy (SN 2005, quê Diên Khánh, Khánh Hòa, là anh em họ, cùng tạm trú tại phường Hòa Minh). Thường ngày, 2 anh em đi bán bánh tiêu để mưu sinh trên các đường phố Đà Nẵng.

Người thân của 2 nạn nhân cho hay, ngày 27/11, 2 em có xin gia đình đi chơi nhưng sau đó không về nên người nhà đã đi tìm và báo cơ quan chức năng. Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể 2 nạn nhân về quê để mai táng. (Nguồn: Người lao động)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm