Ngắm Paris thế kỷ trước qua những bức ảnh đen trắng

04/10/2017 - 15:05
Paris có nhiều hơn một biệt danh. Đó là thành phố của tình yêu, là kinh đô ánh sáng... và những bức ảnh này chứng minh mọi thứ luôn đẹp ở Paris.
Paris tổ chức Hội chợ Thế giới lần thứ ba vào năm 1878. Trong năm đặc biệt này, thành phố đã tổ chức lễ hội nông nghiệp, nghệ thuật và lịch sử. Bạn có thể nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do trong ảnh. Nhà điêu khắc Frédéric Auguste Bartholdi đã trưng bày tác phẩm này để gây quỹ cho dự án.
Tháp Eiffel đang được xây dựng năm 1888. Khi công ty xây dựng của Alexandre-Gustave Eiffel giành được giấy phép xây dựng tháp biểu tượng này vào năm 1867, ông không hề biết rằng tháp Eiffel sẽ trở thành một trong những công trình nổi tiếng nhất thế giới.
Hội chợ Thế giới lần thứ tư tổ chức vào năm 1889 tại tháp Eiffel khi mới hoàn thành. Vòm tháp chính là lối vào hội chợ.
Tản bộ trên phố, năm 1934. Nhiệt độ của Paris quanh năm mát mẻ. Paris còn được biết đến với những cơn mưa to thường xuyên và ánh nắng chói chang chỉ vài phút sau đó.
Một cảnh tượng đẹp, năm 1948.
Phong cách đường phố trên đại lộ nổi tiếng Champs-Elysees, năm 1950.
Người Paris lãng mạn bên sông Seine, năm 1954. Con sông nằm ở phía Bắc nước Pháp là nơi có nhiều tàu bè qua lại và khách tham quan.
Khoảnh khắc ấm áp của tình yêu, năm 1954.
Người mẫu Pháp Suzette Clairy cùng bạn trai trên xe Reyonnah, năm 1955. Chiếc xe nhỏ gọn này phù hợp với không gian đậu xe chật chội.
Một cô gái trẻ đầy phong cách ở trạm xe buýt, năm 1959. Không có gì ngạc nhiên khi tuần lễ thời trang nổi tiếng được tổ chức ở thành phố này 13 năm sau đó.
Du khách luôn đổ xô đến khung cảnh quen thuộc này. Trong năm 1960, tháp Eiffel đã đón 1.735.230 lượt khách.
Cafe trên phố, năm 1960.
Một em bé đáng yêu, năm 1961.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm