Ngắm thiên nhiên đẹp hút hồn chụp từ đỉnh Alps

29/09/2017 - 20:00
Nhiếp ảnh gia Roberto Bertero đã chụp núi Alps từ năm 2007 và tình yêu của ông đối với những địa điểm hoang sơ luôn là một phần trong cuộc sống.
Roberto Bertero được sinh ra ở một làng quê dưới chân núi, vì thế, những vùng núi cao hoang dã luôn nằm trong trí tưởng tượng của ông.
Đối với ông, dãy Alps là biểu hiện của sự phiêu lưu, tự do và bí ẩn.
Theo ông, việc chinh phục đỉnh núi không có ý nghĩa gì nếu không có một trải nghiệm như sống trên núi nhiều giờ đồng hồ và giải quyết các vấn đề liên quan đến sự sống còn như tìm nước, tìm nơi trú ẩn vào ban đêm...
Bởi theo quan điểm của ông, chỉ như thế mới tìm thấy sự quyến rũ đích thực của thiên nhiên.
Nhờ thế, nhiếp ảnh gia có thể giải phóng bản thân, tập trung mọi giác quan vào sự diệu kỳ của tự nhiên.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối tại những đỉnh núi là khoảnh khắc giúp cho tâm hồn trở nên nhẹ nhõm. Khi bạn leo lên đến đỉnh núi, ánh sáng trở nên sắc nét hơn, âm thanh phong phú hơn và bạn cảm thấy tràn đầy sức mạnh.
Cùng ngắm một số bức ảnh được Roberto Bertero chụp núi Alps trong suốt 10 năm qua.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm