Ngày 20/11 đặc biệt nơi rốn lũ
Các cô giáo tại Trường Mầm non Ninh Hải đã biến căn bếp của trường thành một "bếp lửa 0 đồng" ấm áp
Giữa lúc đồng bào các tỉnh miền Trung đang oằn mình gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay đã trở thành một ngày đầy ý nghĩa nhân văn, nơi những người thầy, người cô gác lại niềm vui riêng để chung tay vì cộng đồng.
Nửa đêm 19/11, giữa lúc hàng ngàn lời kêu cứu khẩn thiết vang lên từ những mái nhà chìm trong nước, những tin nhắn căng thẳng đã được trao đổi giữa những người chung một tấm lòng. Nội dung "Thấp thỏm" và lo lắng dồn dập: "Căng lắm - Tràn đê rồi T.Anh". Tất cả đều lặng đi, không còn chỗ cho sự chậm trễ.
Clip Nước dâng nhanh và chảy siết tại Khánh Hoà
Trong khoảnh khắc cấp bách đó, thầy giáo Ngô Sỹ Long, giáo viên Trường THCS-THPT Trần Hưng Đạo, Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, đã cùng những người bạn của mình quyết tâm hành động. Thầy chính là người đã khởi xướng và kết nối cho hành động ý nghĩa mang tên "ĐỎ LỬA BẾP 0 ĐỒNG", với mục đích duy nhất là cùng nhau góp sức hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho những nơi đang cần, do bị chia cắt bởi dòng nước đục ngầu.

Ngày Nhà giáo Việt Nam, các cô giáo tại Trường Mầm non Ninh Hải (phường Ninh Chữ) đã biến căn bếp của trường thành một "Bếp lửa 0 đồng" ấm áp
Hưởng ứng lời kêu gọi khẩn cấp từ thầy Long, sáng ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, các cô giáo tại Trường Mầm non Ninh Hải (phường Ninh Chữ) đã biến căn bếp của trường thành một "bếp lửa 0 đồng" ấm áp. Thay vì nhận hoa và lời chúc, các cô đã chọn chung tay cùng "Nhóm Nhà giáo và Những người bạn" (NG & NNB) nấu gần 800 suất cơm nóng hổi. Dù mồ hôi ướt áo, nụ cười vẫn luôn nở trên môi, bởi các cô hiểu rằng những suất ăn này là sự tiếp sức kịp thời cho bà con đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt.
Hoạt động nấu nướng được các Giáo viên triển khai gấp rút tại Trường Mầm non Đô Vinh, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa
Với vai trò là người khởi xướng, thầy Long đã cùng nhóm (NG & NNB) tổ chức và hoàn thành một khối lượng công việc đáng nể trong ngày 20/11: nấu 2.100 phần ăn phục vụ bà con bị cô lập và lực lượng chức năng tại các địa phương như xã Ninh Phước, Phước Hậu, phường Đông Hải, phường Đô Vinh và phường Phan Rang.

Những suất ăn nóng hổi này là sự tiếp sức kịp thời cho bà con đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt
Tổng kinh phí cho 2.100 suất ăn lên đến khoảng 40-44 triệu đồng, được tài trợ từ tổng số khoảng 70 triệu đồng quyên góp từ cộng đồng và các nhà hảo tâm. Hành động này là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của tinh thần "tương thân tương ái", được dẫn dắt bởi một người thầy đầy nhiệt huyết.

Mỗi hộp cơm trao đi không chỉ giúp bà con vượt qua cơn đói, mà còn mang theo thông điệp đẹp đẽ: "Khi khó khăn ập đến, tình người luôn là điểm tựa vững vàng nhất"
Hơn ai hết, những người thầy, người cô - những kỹ sư tâm hồn - hiểu sâu sắc giá trị của sự sẻ chia, của tình yêu thương và sự đùm bọc trong lúc gian khó. Hành động "ĐỎ LỬA BẾP 0 ĐỒNG" của thầy Long và tập thể nhà giáo đã viết nên một trang mới, đầy cảm động cho Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.

Thầy giáo Ngô Sỹ Long với những phần cơm nóng hổi chuẩn bị lên đường giúp bà con vượt qua cơn đói
Mỗi hộp cơm trao đi không chỉ giúp bà con vượt qua cơn đói, mà còn mang theo thông điệp đẹp đẽ: "Khi khó khăn ập đến, tình người luôn là điểm tựa vững vàng nhất". Đây chính là món quà tri ân ý nghĩa và nhân văn nhất mà những người làm nghề "trồng người" dành tặng cho chính Ngày của mình.



