Ngày cận Tết trong bệnh viện của trẻ ung thư máu

25/01/2017 - 10:36
Những ngày này, hầu hết trẻ cùng bố mẹ tung tăng đi sắm Tết. Thế nhưng, nhiều em nhỏ bị ung thư máu vẫn phải điều trị và ăn Tết tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, bởi bệnh của các em đã nặng.
Trên giường bệnh, bé Hoàng Mai Phương (7 tuổi, quê Thái Bình) chằng chịt dây truyền dịch cùng với những chai hóa chất. Gia đình cho biết, tháng 9/2015, khi mới đi học được vài buổi đầu tiên, bé được phát hiện bị bệnh ung thư máu. Từ đó, bé phải nghỉ học để vào viện điều trị. Đến nay, Phương đã phải truyền hàng chục đợt hóa chất. Khi các điều dưỡng truyền hóa chất, cháu đau đớn, chỉ biết khóc. Tết năm ngoái, bệnh của Phương còn nhẹ nên được về nhà.
16216406_1369252269764707_1017497414_n.jpg
Các em đang chơi trên giường bệnh
Năm nay, bệnh của bé đã nặng nên bác sĩ cho biết phải ở lại viện điều trị. Vì vậy, gia đình gác hết công việc lại, ở lại viện với Phương. “Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng cháu bệnh nặng nên gia đình cũng không thiết gì. Chúng tôi chỉ mong Tết qua nhanh cho bé đỡ tủi và quá trình điều trị được suôn sẻ”, bà Nguyễn Thị Loan, bà ngoại bé, chia sẻ.

Đây cũng là năm đầu tiên bé Nguyễn Bá Thuật (12 tuổi, quê Nghệ An) phải ăn Tết ở Viện. Khi điều dưỡng vào lấy máu, bé không khóc ré lên như những bạn khác. Thuật bảo: “Con đau lắm nhưng đã quen rồi. Mấy ngày đầu con khóc nhiều nhưng giờ con không khóc nữa”.
16244131_1369252336431367_314503380_n.jpg
Người thân của bé Thuật đau đớn khi nói về bệnh của con
Thuật cho biết, em mới vào viện được 2 tháng nhưng đã sụt tới 10kg, truyền 3 chai hóa chất. Khi nói về Tết, Thuật khóc: “Con thèm cảm giác sum vầy cùng ông bà và người anh trai học lớp 9”.
16295996_1369252353098032_1220841078_n.jpg
Nhiều phụ huynh buồn rầu khi con còn nhỏ đã mang căn bệnh ung thư máu quái ác
Cùng cảnh ngộ, cô bé Trần Thị Huyền (11 tuổi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) khiến ai nhìn cũng phải rớt nước mắt. Căn bệnh bạch cầu tủy tai ác khiến cơ thể Huyền chỉ còn da bọc xương, miệng lở loét, thường xuyên nôn ra máu. Chứng kiến sức khỏe của con yếu dần, mẹ bé mất ăn, mất ngủ và luôn cầu mong đây không phải là cái Tết cuối cùng của con.
16238021_1369252283098039_81539062_n.jpg
Các bé tập trung xem phim
TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu TƯ, cho biết, bệnh ung thư máu khiến nhiều bệnh nhi không có cơ hội sum vầy cùng gia đình trong ngày xuân. Hiểu được nỗi buồn tủi của những bệnh nhân và người thân phải đón Tết trong bệnh viện, Viện sẽ cố gắng để các bé được đón Tết như ở nhà, với đầy đủ bánh chưng, bánh kẹo… những mong giúp các bé quên đi nỗi đau bệnh tật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm