Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Ngày hội non sông tại TPHCM: Gửi trọn niềm tin trên từng lá phiếu

15/03/2026 - 16:03 (GMT+7)
Thế Anh

Sáng 15/3, hòa chung không khí nô nức của cử tri cả nước tham gia Ngày hội non sông - Ngày toàn dân đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại tất cả 5.068 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM đều ghi nhận sự phấn khởi của đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, TPHCM, có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử. 

Ngay từ sớm, không khí tại khu vực bỏ phiếu số 2 đã diễn ra không khí náo nhiệt nhưng nghiêm túc. Các lực lượng vũ trang xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt bỏ phiếu. Trong khi đó, nhiều người dân, từ người lớn tuổi đến các cử tri lần đầu tham gia bầu cử, chăm chú theo dõi lại tiểu sử và danh sách các ứng cử viên được niêm yết trên bảng đỏ. Rất đông phóng viên báo đài cũng đã có mặt để ghi nhận khoảnh khắc quan trọng này.

Chia sẻ về khâu chuẩn bị, anh Lê Thanh Bình (Bí thư Đoàn Thanh niên phường Xuân Hòa, Tổ trưởng tổ bầu cử số 2) cho biết công tác tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước, giúp mọi quy trình diễn ra suôn sẻ, trơn tru. Đặc biệt, để đảm bảo quyền lợi cho mọi cử tri, tổ bầu cử đã triển khai các thùng phiếu phụ (thùng phiếu lưu động) mang đến tận nhà, bệnh viện hoặc cơ quan cho những cử tri lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc đang làm nhiệm vụ đặc thù không thể đến điểm bỏ phiếu trực tiếp.

Cầm trên tay lá phiếu, cô Nguyễn Thị Viên Dung (cử tri khu phố 7) không giấu được sự phấn khởi: "Hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi được đi bỏ phiếu. Tôi mong các đại biểu trúng cử luôn mạnh khỏe để lo cho dân, cho nước, mang lại hạnh phúc ấm no. Các đại biểu đều là những người tài đức, chúng tôi luôn kỳ vọng họ sẽ dốc hết sức mình để đất nước ngày càng phát triển hơn."

Không chỉ những cử tri dày dạn kinh nghiệm, ngày hội bầu cử còn ghi dấu ấn đặc biệt với những người trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân. Bạn Lê Ngọc Thiên Thư (19 tuổi, sinh viên trường Western Sydney) chia sẻ cảm xúc bỡ ngỡ nhưng đầy tự hào: "Dù ban đầu có chút lạ lẫm, nhưng em rất vui vì khâu vận hành chương trình quá trơn tru, giúp người dân như em không hề thấy mệt mỏi. Em hy vọng những người được bầu chọn hôm nay sẽ giúp đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa".

Ghi nhận chung tại nhiều điểm bầu cử khác trên địa bàn TPHCM, ngày hội non sông đều diễn ra với không khí vui tươi, phấn khởi và ngập tràn sắc cờ hoa. 

Tại khu vực phường Bình Thạnh, nhằm đảm bảo quyền lợi thiêng liêng đến với tất cả mọi người, các tổ bầu cử đã chu đáo mang thùng phiếu phụ đến tận nhà những cử tri lớn tuổi, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Cầm trên tay lá phiếu ngay tại nhà mình, ông Tạ Đức Mai (Cựu chiến binh 89 tuổi, ngụ tại phường Bình Thạnh) vô cùng xúc động trước sự tận tình của tổ bầu cử. Gửi gắm trọn vẹn tâm tư vào từng sự lựa chọn, ông bày tỏ mong muốn những đại biểu trúng cử ngày hôm nay sẽ thực sự là những người có đức, có tài để dốc lòng phụng sự nhân dân. Ông hy vọng thế hệ lãnh đạo mới sẽ dẫn dắt, giúp đất nước luôn vững mạnh về kinh tế, tự hào khẳng định chủ quyền trên trường quốc tế. Đối với người cử tri lão thành, mỗi lá phiếu trách nhiệm hôm nay không chỉ là sự kỳ vọng vào tương lai mà còn là hành động thiết thực để đền đáp công ơn của những thế hệ cha anh đã ngã xuống, gìn giữ nền hòa bình độc lập cho dân tộc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận