Ngày Tết của cô bé nghèo phối đồ cực chất ở vỉa hè Hà Nội

PV
24/01/2020 - 09:53
Ngày Tết của cô bé nghèo phối đồ cực chất ở vỉa hè Hà Nội
Gần 1 năm kể từ khi nổi trên mạng xã hội với những cách phối đồ cực chất, cuộc sống của bé Hoàng Anh đã có nhiều thay đổi. Nhưng với cô bé 6 tuổi này, ước mơ được đứng trên sàn diễn thời trang chưa bao giờ phai nhạt.

Những ngày cuối năm, cái lạnh len lỏi khắp các ngõ ngách của Hà Nội, chạm vào da thịt tê buốt mỗi khi ra đường. Thế nhưng, mấy mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1974, quê Vĩnh Phúc) vẫn cùng nhau đi bán hàng rong trên các con phố của Hà Nội. Bao năm nay với họ, Tết là một khái niệm khá mơ hồ, bởi bọn trẻ không được đón Tết đúng nghĩa, còn mẹ của chúng vẫn đẩy xe ra đường vào đêm Giao thừa.

"Tết, mọi người thường được về quê, còn em đã 18 tuổi nhưng mới được về quê 4 lần và đó không phải là ngày Tết. Vào dịp Tết, mẹ em vẫn bán hàng, bọn em vẫn lang thang ở đây", chị cả của bé Hoàng Anh chia sẻ. Căn phòng trọ chưa đầy 10m2 của 5 mẹ con chị Thanh nằm sâu trong ngõ ẩm thấp, đông người đi lại. Tự tin, tỏa sáng từ đường phố tới sàn catwalk nhưng khi có khách lạ tới nhà, bé Hoàng Anh lại tỏ ra rụt rè, ngại ngùng. Như muốn giấu đi sự ngại ngùng đó, cô bé vội vuốt ve chú mèo con.

Ngày Tết của cô bé nghèo phối đồ cực chất ở vỉa hè Hà Nội - Ảnh 1.

Cô bé chơi với chú mèo trong căn phòng trọ chật chội

Khi được hỏi về quần áo, Hoàng Anh vui vẻ khoe những món đồ mà mình yêu thích như nơ cài tóc, giày, váy. Cô bé nói rất thích đi học, sau này lớn lên muốn làm người mẫu.

Kể về con gái mình, chị Thanh chia sẻ, con vốn thiếu tình thương của bố, mọi việc đều do chị gánh vác. Ngoài Hoàng Anh, chị còn 3 người con khác gồm 2 trai và 1 gái. "Nhà nghèo không có quần áo, phải đi xin hoặc người ta đến cho, nhìn trên ảnh thấy đẹp vậy thôi chứ nó mặc đồ cũ hết. Trong phòng toàn áo quần cũ"h, chị Thanh chia sẻ.

Trong 1 lần cùng mẹ đi bán hàng rong đêm, bé Hoàng Anh tự phối quần áo cũ lên người mình theo một phong cách mà cô bé thích và vẫn thường mặc. Tuy nhiên, cách phối đồ cực chất của cô bé ấy bất ngờ lọt vào mắt của một nhà thiết kế. Với con mắt tinh tường của mình, nhà thiết kế nhận ra ngay cô bé rất có tiềm năng về diễn thời trang. Anh đã chụp lại những bức ảnh của bé ở hè phố rồi đăng tải lên mạng xã hội. Không ngờ, bộ ảnh đã được sự đón nhận, thích thú của cộng đồng mạng.

"Đó là vào một đêm đầu năm 2019, cũng như những đêm khác, mẹ con tôi dắt díu đi bán hàng rong. Hoàng Anh cũng tự lấy những bộ quần áo cũ để mặc, không ngờ cách mặc của con bé lại được người ta chú ý", mẹ của bé Hoàng Anh nhớ lại.

Sau bước ngoặt đó, nhiều người đã tìm đến chia sẻ với hoàn cảnh của bé. Nhiều nhà thiết kế cũng đã tiếp cận bé với mong muốn đưa Hoàng Anh đến với sàn diễn thời trang.

Ngày Tết của cô bé nghèo phối đồ cực chất ở vỉa hè Hà Nội - Ảnh 2.

Hoàng Anh hóa công chúa trên sàn catwalk

Điều gì đến cũng đã đến, ước mơ của cô bé đã trở thành sự thật khi hóa thân vào nàng công chúa nhỏ, tự tin sải bước trên sàn catwalk trong một chương trình tầm cỡ: Vietnam International Fashion Week. Hoàng Anh bừng sáng trên sân khấu với tất cả khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Tối đó, kết thúc đêm diễn đầu đời, cô bé mà mọi người từng nghĩ sẽ không thể bước chân vào giới thời trang, nở nụ cười thật rạng rỡ. "Con đã thực hiện được ước mơ của mình, là trở thành người mẫu, đứng trước rất nhiều khán giả".

Nhà thiết kế Thảo Nguyễn, người biến giấc mơ của cô bé thành sự thật, chia sẻ: Hoàng Anh đã làm rất tốt. Với cô bé, chỉ mới được học catwalk vài lần mà đã có thể biểu diễn như vậy trên sân khấu, đó là một điều tuyệt vời.

Ngày Tết của cô bé nghèo phối đồ cực chất ở vỉa hè Hà Nội - Ảnh 3.

"Thần thái ấy, khuôn mặt ấy, bản năng ấy, tôi nghĩ Hoàng Anh sẽ là một gương mặt sáng giá của làng thời trang trong tương lai. Chúng tôi mong muốn giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như Hoàng Anh, để các em có thể hiện thực hóa được những giấc mơ của mình", nhà thiết kế Thảo Nguyễn xúc động nói.

Tương lai còn dài, phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ đón 5 mẹ con người phụ nữ bán hàng rong, song chỉ cần có ước mơ, có động lực thì không gì là không thể. Hy vọng, từ vỉa hè hàng rong, tương lai không xa, Hoàng Anh sẽ sải những bước chuyên nghiệp trên sàn catwalk.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm