Ngày thi đầu tiên THPT Quốc gia 2019: 'Làm bài tốt nhé con gái!'
Sáng nay, hơn 887.000 sĩ tử cả nước thi môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - môn Ngữ văn. Nhiều em đến khá sớm, phần lớn đều được bố mẹ "tháp tùng" đến tận cổng trường. Cha mẹ không quên kiểm tra đồ dùng, dặn dò và nở nụ cười tươi để động viên con thi thật tốt
Tại điểm thi THPT Yên Hòa (QCầu Giấy, Hà Nội), khá nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi và ngồi nán lại chờ con cho đến khi tiếng trống làm bài được điểm. Một phụ huynh chở con đi thi, trước lúc con vào không quên nở nụ cười tươi động viên conHai bố con đập tay nhau thật vui vẻ, cái nắm tay thật chặt của người bố thay cho lời chúc "làm bài thật tốt nhé con gái!"Nhiều phụ huynh vội vã kiểm tra đồ dùng giúp con để đảm bảo không thiếu dụng cụ thi trong ngày thi đầu tiên, môn Ngữ vănMột nữ sinh đến vội vã đến vào sát giờ vào phòng thi, cùng bố kiểm tra lại đồ đạc một lần nữaNgày thi đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong tiết trời khá mát mẻ vào đầu giờ sáng, tâm trạng của nhiều thí sinh khá thoải mái. Dự báo, trời sẽ nắng nóng hơn vào buổi trưa, chiềuThí sinh sẽ thi Ngữ văn vào buổi sáng, làm bài từ 7h35 và có 120 phút thời gian làm bài. Đây là môn thi tự luậnChị Nguyễn Thị Thảo có con trai thi tại điểm thi THPT Yên Hòa. Nhà ở tận Vĩnh Hưng (Q.Hoàng Mai), 2 mẹ con đèo nhau đi từ rất sớm. Chị cùng các phụ huynh ngồi chờ con ở ngoài cổng trường. Con trai chị nộp đơn xét tuyển vào ĐH Bách Khoa, khối A1 nên chị mong con sẽ sớm đạt được kết quả thi tốt nhấtSự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của phụ huynh, người thân sĩ tử. Một số phụ huynh khá căng thẳng nên cho biết không thể chia sẻ gì thêm trong ngày thi đầu tiên này của con em mìnhTrong khi chờ đợi vào phòng thi, tại sân trường nhiều thí sinh vẫn tranh thủ ôn lại bàiChúc các sĩ tử có ngày thi đầu tiên thật suôn sẻ, làm bài đạt kết quả tốt nhất!