Ngày vợ cũ đến đón con, cả đêm ấy tôi thao thức không ngủ nổi

Giang Giang
04/06/2022 - 23:53
Ngày vợ cũ đến đón con, cả đêm ấy tôi thao thức không ngủ nổi
Bây giờ tôi xin quay lại với vợ cũ liệu đã muộn chưa?

Vợ chồng tôi ly hôn 2 năm nay. Lúc ly hôn thì con gái lên 3 tuổi, vợ nhận nuôi dưỡng, còn tôi chu cấp tiền cho con mỗi tháng. Thời gian qua, tôi với vợ cũ không mấy thân thiết, chuyện thăm nuôi con thì vẫn đều đặn theo thỏa thuận từ trước.

Đợt vừa rồi, vợ cũ bận việc một tuần, nghe đâu bạn thân cô ấy bị tai nạn. Đêm phải trông bạn trong viện nên cô ấy đưa con sang nhờ tôi và mẹ chăm sóc hộ. Hết một tuần, cô ấy gọi thông báo muốn sang đón con bé và tôi cố ý chờ vợ cũ.

Vừa nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở cổng mà tôi ngẩn ngơ. Vợ cũ dạo này thay đổi đến bất ngờ, vẻ ngoài xinh đẹp. Cô ấy còn cố tình trang điểm, ăn diện trông rất nổi bật. Đặc biệt, trước đây vợ cũ nặng đến 60kg, thân hình quá khổ, còn hiện tại cô ấy thon thả hơn hẳn. Ngẫm lại nửa năm nay tôi chưa nhìn thấy vợ cũ rồi. Hôm cô ấy đưa con đến thì tôi không có nhà, mà lâu nay đều là mẹ tôi sang đón con bé về.

Tôi vừa chia tay cô bạn gái cách đây ít lâu do tính tình không hợp nhau. Nghĩ lại từ sau khi ly hôn, tôi chẳng tìm được ai phù hợp, ưng ý. Ly hôn rồi, nực cười thay tôi lại thấy những người phụ nữ quanh mình chẳng ai bằng vợ cũ, trong khi trước đây có khá nhiều điểm tôi không hài lòng ở cô ấy. 

Sau đó tôi lên tiếng mời cô ấy ở lại ăn tối song vợ cũ từ chối. Cả đêm ấy tôi thao thức mất ngủ. Bây giờ tôi xin quay lại với vợ cũ liệu đã muộn chưa? Xin cho tôi vài cao kiến để vợ cũ chấp nhận đoàn tụ với tôi.

(Xin giấu tên)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm