pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nghe ca khúc "hit" của Billie Eilish: Còn đó ánh sáng tình yêu dẫn lối

Billie Eilish - ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ
Vẫn là phong cách hát "thì thào" đặc trưng, bản hit "Birds of a Feather" (Đôi chim cùng đàn) của Billie Eilish - ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ - như một lời tự sự trong đêm, tự sự của người con gái đang sống những ngày trong mật ngọt tình yêu. Có nồng nàn, say đắm và cả những lo lắng, bất an, những dự cảm không lành.
Ca khúc đưa ra những giả định, bất trắc có thể xảy đến trong số phận và tình yêu của mình. Đó là khi bóng tối của số phận bao trùm lên cuộc đời của họ, một trong hai người sẽ phải rời bỏ cõi đời.
Cuộc sống của người còn lại sẽ không còn bất cứ nghĩa lý nào bởi ngọn lửa trong trái tim đã lụi tàn kể từ khi vắng bóng người yêu dấu. Giả định về cái chết được đưa ra để khẳng định tình yêu trọn vẹn, yêu cho đến khi tàn hơi thở.
Giọng hát của Billie Eilish từ lâu vẫn được gọi là whisperpop (pop thầm thì), cách thủ thỉ những giai điệu, gần như không có cao trào. Nhiều người gọi đó là phong cách hát yên tĩnh, hát như để vỗ về và trước tiên để bản thân người hát được thưởng thức, được xoa dịu.
"Birds of a Feather" cũng là một giai điệu như thế. Một ca khúc đậm tính riêng tư, được hát và nghe trong mơ màng, tĩnh lặng như một tiếng vọng mơ hồ và ngân rung từ sâu thẳm trái tim mỗi người.
Không ồn ào, xô bồ hay quá nhiều triết lý, "Birds of a Feather" là một giai điệu mà giới trẻ ngày hôm nay với tâm trạng nổi loạn nhưng cũng đầy cô đơn cần đến. Đó là những lời tự sự giản đơn mà họ có thể thưởng thức một mình qua chiếc tai nghe cá nhân.
Nhan đề ca khúc được gợi cảm hứng từ hình ảnh đầy chất cổ điển "Birds of a Feather" (Đôi chim cùng đàn). Đã là đôi chim cùng đàn thì luôn sải cánh bay bên cạnh nhau khắp các vùng trời, suốt hành trình cho đến khi rã cánh.
Hình ảnh đôi cánh chim cùng song hành gợi về tình yêu, sự đồng hành, chia ngọt sẻ bùi và cùng nâng đỡ, động viên nhau vượt qua bao giông bão và biến động.
Ca từ và cảm xúc của ca khúc có phần ủy mị nhưng đó là sự ủy mị cần thiết để nâng lên giá trị ý nghĩa khẳng định tiếng nói ngợi ca tình yêu, thứ tình yêu có thể làm con người ta chết đi sống lại, thứ tình yêu có thể khiến cho những kẻ si tình sống không bằng chết nếu mất đi người yêu.
Đó cũng là thứ tình yêu ngây thơ, dâng hiến đến tận cùng mà không nhu cầu, mỏi mong đến sự đáp đền. Sau cùng, tình yêu vẫn là điều khiến mỗi người thèm sống, sống lạc quan, sống trong bầu cảm xúc thiêng liêng, đẹp đẽ và thánh thiện, không vương bất cứ chút mưu cầu thực dụng trớ trêu nào.
Tình yêu khiến tâm hồn con người trở nên bay bổng. Nhưng một khi bất trắc xảy đến với một người, người còn lại rất dễ rơi tự do, rơi vào một khoảng không vô định. Lúc ấy, không thể nói điều gì về số phận của họ.
Những ngày tươi đẹp khi đôi chim cùng đàn sánh vai nhau chỉ còn là ký ức. Nào ai biết tới ngày mai, cho nên hãy sống cho hiện tại, vun đắp cho hiện tại để khi hạnh phúc không may vụt tắt, vẫn còn đó ánh sáng tình yêu dẫn lối ngày sau tìm về hạnh phúc…
"Birds of a Feather" (Đôi chim cùng đàn) là ca khúc do Billie Eilish và anh trai - nhà sản xuất Finneas - đồng sáng tác, thuộc album phòng thu thứ 3 của cô, "Hit Me Hard and Soft". Đây cũng là bài hát có lượt nghe cao nhất nền tảng Spotify năm 2024.
Tại giải thưởng âm nhạc American Music Awards (AMAs) vừa diễn ra, Billie Eilish thắng trọn bảy hạng mục được đề cử, trong đó "Birds of a Feather" đã được vinh danh trong hạng mục "Ca khúc của năm".