Nghệ sĩ chuyển hướng sáng tạo những khu vườn tuyệt mỹ

Gia Trung (tổng hợp)
26/07/2022 - 20:30
Nghệ sĩ chuyển hướng sáng tạo những khu vườn tuyệt mỹ
Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của nghệ thuật làm vườn, các nghệ sĩ đã chuyển hướng và sáng tạo trên những mảnh vườn của mình. Họ tự kiến thiết cảnh quan và điều đó đã sản sinh ra những khu vườn tuyệt mỹ.

Nghệ thuật làm vườn đỉnh cao của nữ đầu bếp giàu nhất thế giới 

Ina Garten không chỉ được biết đến qua sự khéo léo, tài ba trong việc làm bếp, nấu ăn của chương trình The Barefoot Contessa (Mỹ) mà còn là một người làm vườn nổi tiếng với tài trồng cây, chăm hoa và thiết kế khu vườn đẹp như công viên. Mọi người sẽ vô cùng ngạc nhiên khi ngắm nhìn khu vườn của bà trải dài bởi những thảm cỏ xanh, bụi cây, hoa rực rỡ, những luống rau, củ, quả xanh tốt.

Những khu vườn gợi cảm hứng sáng tạo - Ảnh 1.

Khi mới mua đất, khoảng không gian quá rộng và trống trải này lại là nơi được bà Ina truyền cảm hứng yêu cây cỏ, hoa lá của mình đến mọi người. Khu vườn được bà Ina trồng rất nhiều hoa như hoa ông lão, hoa cẩm tú cầu, diên vĩ, hoa đậu, tử đằng, tulip, thược dược, chuông xanh, thủy tiên, lục bình, vân anh… Nhờ sự khéo léo của mình, mỗi ngày trôi qua là một ngày bình yên đối với bà. Bà thường thức dậy, đi dạo, hít thở không khí trong lành và bắt đầu dành thời gian tưới cây, làm vườn.

Vào mùa hè, hoa cẩm tú cầu nở rực rỡ phía dưới cổng vòm, phía trên được trồng hoa ông lão, tạo nên một bố cục khoa học và chỉn chu từ màu sắc đến cách thiết kế. Hoa hồng leo tường tạo điểm nhấn trong vườn. Bà Ina còn dành khoảng diện tích rộng để trồng rau và thảo dược phục vụ cho việc chế biến thực phẩm hàng ngày. Bà trồng rất nhiều loại rau như cải xoăn, dưa chuột, củ cải, đại hoàng, dưa, cải thìa, cà rốt, cải bắp, rau diếp, xà lách, hương thảo…

Ngôi nhà trong rừng

Là một họa sĩ vẽ minh họa và nhà văn người Mỹ viết cho thiếu nhi, Tasha Tudor (8/1915 - 8/2008) còn được nhiều người biết đến bởi bà là chủ nhân của ngôi nhà đẹp như bức tranh trong truyện cổ tích được xây dựng ở ven núi. Lúc còn trẻ, bà là một người phụ nữ xinh đẹp và đầy trí tuệ. Khi về già, bà đã chọn sống ở một ngọn núi sâu trong suốt quãng đời còn lại.

Ở ngưỡng tuổi 60, Tasha Tudor chuyển đến bang Vermont (Mỹ) và tự mình xây dựng một ngôi nhà kiểu nông thôn thế kỷ 18 trên ngọn đồi. Thay vì sống một cuộc sống vội vàng và xa hoa chốn đô thị mà nhiều người luôn cố gắng để có được, bà Tasha Tudor lại chọn nơi nhà vườn yên bình, đầy tiếng chim và hương hoa để tận hưởng cả cuộc đời mình. Bà thiết kế khu vườn bí mật của riêng mình, trồng nhiều loại hoa và cây. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của bà, những cây hoa mọc rất tươi tốt. Khi thời tiết ấm áp, những bông hoa nở rộ khiến khung cảnh trước mắt như trong một giấc mơ.

Khu vườn thần tiên của họa sĩ Tasha Tudo

Những năm tháng sống ở Vermont, giữa tiếng chim ca và trăm hoa đua nở, Tasha càng tìm được thêm nhiều nguồn cảm hứng cho việc viết và vẽ. Sống gần gũi với thiên nhiên, các tác phẩm của bà luôn tươi đẹp và rực rỡ. Những bức tranh với chim, hoa, lá, những con vật chân thực, sống động. Thiên nhiên đã gợi cảm hứng cho những tác phẩm của bà. Những cuốn truyện tranh với phong vị cổ tích do bà viết và vẽ minh họa được yêu thích và nhanh chóng nổi tiếng như: Pumpkin Moonlight, Hoa bao quanh nhà, Cuộc sống giản đơn, Cùng trẻ em và vật nuôi chơi đùa...

Tasha qua đời năm 2008 ở tuổi 93 nhưng ngôi nhà xinh đẹp với vườn hoa đủ màu khoe sắc như chốn thần tiên của bà vẫn được nhiều người đến thăm để tìm sự bình yên, tĩnh tại. Mọi người luôn nhớ tới bà như nhớ đến biểu tượng của sự tự do, phóng khoáng, hòa mình với thiên nhiên.

Vườn mang phong cách Mexico

Frida Kahlo (1907 - 1954) là họa sĩ tài ba người Mexico. Kahlo đặc tả những đề tài của nữ giới theo một cách đầy nữ tính. Những bức vẽ của bà mang nhiều màu sắc rực rỡ với phong cách rất riêng. Nữ họa sĩ rất quan tâm tới cái đẹp. Bà pha trộn thời trang truyền thống của Mexico với thời trang hiện đại của châu Âu để tạo nên một phong cách riêng trong tranh của mình.

Trong những bức ảnh chân dung, phần bên phải mái tóc của Kahlo luôn trông như một bụi hoa nhỏ. Sự bừng nở trên diện mạo của bà cũng tựa hồ như những khu vườn tại Casa Azul, nơi mà bà đã sinh ra và sống đến những năm cuối đời. Bên cạnh các loài hoa, người nghệ sĩ còn trồng những cây ăn trái như cam, mơ và lựu, cùng các loại cây đến từ quê hương của bà, trong đó bao gồm cả giống lê gai và cây thùa. Ngoài ra, để nhấn mạnh hơn về chủ nghĩa dân tộc, bà đã tạo nên một Aztec thu nhỏ giữa vườn cây, lấy cảm hứng từ kim tự tháp, công trình mà bà cùng chồng mình Diego Rivera đã cùng nhau sáng tạo nên. Họ thậm chí còn sử dụng những sắc màu truyền thống Mexico để tạo nên bức tranh màu chàm sống động trên những bức tường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm