Nghệ sĩ hát bội nghẹn ngào kể chuyện làm mẹ đơn thân ở tuổi 23

05/05/2019 - 22:34
Lần đầu tiên Đoàn Bảo Ngọc chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân đầy khó khăn khi phải làm mẹ đơn thân ở tuổi 23, gom hết vốn liếng để đến với cuộc thi Sao Nối Ngôi.

Bảo Ngọc sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 đời duy trì và gìn giữ bộ môn nghệ thuật cổ truyền hát bội, cha là nghệ sĩ Vũ Linh Thanh, mẹ là Hồng Nhân - hậu duệ đời thứ 4 của Đoàn tuồng cổ Tiền Giang. Ông bà của Bảo Ngọc là nghệ sĩ Kiều Loan và nghệ nhân Bảo Ân. Tuổi thơ cô là những ngày rong ruổi theo đoàn hát bội của gia đình đi hát đình, hát miễu. 

doan-bao-ngoc-21.JPG
Bảo Ngọc là nữ nghệ sĩ trẻ theo đuổi nghệ thuật hát bội hiếm hoi ở thời điểm hiện nay

Lớn hơn chút, cô bé Đoàn Bảo Ngọc bắt đầu muốn được đứng trên sân khấu như bố mẹ mình. Cô cho biết bản thân không may mắn giống những người khác được làm đào hai, đào ba hay thậm chí là đào chính ngay khoảng thời gian đầu đi hát, mà bản thân cô phải trải qua rất nhiều thể loại vai và phải lên từng cấp bậc.

Đoàn Bảo Ngọc cho biết, thời đó, cô từng đóng vai quân sĩ, rồi dần dần cô cũng nhận được vai tỳ nữ, vai phụ... Sau một thời gian dài “lăn lộn” trên sân khấu, cuối cùng đến thời điểm hiện tại Đoàn Bảo Ngọc cho biết bản thân cũng đã được đóng đào chính hơn 5 năm.

Nói về việc khán giả bây giờ không còn ưa chuộng hát bội, Đoàn Bảo Ngọc tâm sự dù mọi người có quay lưng với bộ môn nghệ thuật này thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ nó: “Chỉ cần có nơi còn muốn xem hát thì tôi sẽ đến đó để hát”, cô nói như cách hát bội đã ăn sâu vào máu.

Nữ nghệ sĩ hát bội cho biết giới trẻ bây giờ thực sự không thích hát bội vì họ xem họ không hiểu gì hết: “Mình nói nho, nói văn, hát khách, hát tẩu... người ta không nghe được và người ta cũng không hiểu”, nhưng với cô khán giả không xem cũng không sao cả: “Chỉ cần tôi được đứng trên sân khấu và hát là được rồi”.

Khi được hỏi sân khấu hát bội bây giờ rất khó khăn, bản thân người nghệ sĩ cũng chỉ có thể đi hát đình, hát miễu..., tại sao không chuyển sang hát nhạc trữ tình, nhạc trẻ cho hợp thời, hợp thị hiếu khán giả hơn? Đoàn Bảo Ngọc bộc bạch: “Bolero hay nhạc trữ tình tôi đều hát được nhưng mỗi khi diễn hát bội trong người tôi đều hừng hực, rực lửa, đó mới là niềm yêu thích của tôi”.

 

doan-bao-ngoc-39.JPG
Bảo Ngọc đang tham gia chương trình Sao Nối Ngôi, thông qua đó giới thiệu bộ môn nghệ thuật này đến với số đông công chúng

Nói về gia đình -  động lực lớn nhất đưa Đoàn Bảo Ngọc bước vào con đường nghệ thuật, cô nghẹn ngào: “Gia đình tôi rất nghèo vì ai cũng đi theo con đường ca hát này”. Dù có thể đi làm công ăn lương với một công việc ổn định hơn nhưng đến “mùa chầu”, nhìn người ta đi hát, cô lại không thể nào bỏ được. Cứ thế cả gia đình có show thì đi hát, không có show thì ở nhà. 

Kể thêm về đời tư, Bảo Ngọc "bật mí" từng kết hôn vào năm 20 tuổi, sau đó cả hai có 1 con gái, nhưng vì cuộc sống hôn nhân không hoà hợp họ quyết định chia tay, một mình cô phải bươn chải để nuôi con. Đoàn Bảo Ngọc cho biết làm mẹ đơn thân rất vất vả, chưa kể cuộc sống cô còn thiếu thốn đủ điều. Tuy nhiên, con gái lại là nguồn động lực lớn nhất để bản thân cô có thể vượt qua mọi chuyện: “Dù có gặp bế tắc, tuyệt vọng, tôi cũng không thể chết mà bỏ con ở lại”.

Cô cho biết hiện tại con gái 3 tuổi của mình vẫn phải theo mẹ và bà ngoại đi hát vì không có người trông nom, nhưng cô sẽ cố gắng ổn định cuộc sống khi con gái đến tuổi cắp sách đến trường: “Dù con gái tôi có chọn con đường vất vả cực nhọc giống mẹ thì tôi cũng không ngăn cản, chỉ có một việc tôi không muốn con bé giống tôi đó là học ít”.  Đoàn Bảo Ngọc ngậm ngùi nói thêm: “Tôi không may mắn được học cao như nhiều người khác, vì cứ nay đây mai đó với cha mẹ từ khi còn nhỏ”.

 

doan-bao-ngoc-15.jpg
Bảo Ngọc cùng các đồng nghiệp hát bội

Khi cô quyết định theo đuổi con đường này, cha mẹ không hề cấm cản cô, nhưng họ cũng nhiều lần tâm sự với cô đây là con đường rất chông gai, phải dang dở việc học hành, thậm chí còn phải “ăn quán ngủ đình”... Chấp nhận khó khăn để được sống với tình yêu hát bội nhưng cô vẫn luôn tủi thân khi nhìn những người khác được học hành đến nơi đến chốn.

Tuy nhiên, cô thú nhận bây giờ suy nghĩ đó cũng không còn, vì bản thân không còn trẻ và cô nhận ra việc mình vẫn còn được hát, vẫn còn được đứng trên sân khấu cũng là điều may mắn hơn nhiều người khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm