Nghệ sĩ kể chuyện đóng phim mùa dịch

Bảo Anh
01/05/2020 - 12:30
Nghệ sĩ kể chuyện đóng phim mùa dịch
Việc quay phim trong mùa dịch gặp nhiều khó khăn nhưng cũng mang lại những trải nghiệm đặc biệt cho các diễn viên và đoàn làm phim.

Diễn viên Minh Cúc: Lén rửa tay, súc họng sau mỗi cảnh quay

Nghệ sĩ kể chuyện đóng phim mùa dịch - Ảnh 1.

Khi dịch Covid-19 mới xuất hiện, tình hình dịch bệnh chưa phức tạp, diễn viên Minh Cúc nhận lời tham gia một dự án phim mà trong đó, cô vào vai người thuộc cộng đồng LGBT. Nhưng khi phim khởi quay được một thời gian, tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt sau ca "bệnh nhân thứ 17" thì lịch làm việc của cô liên tục phải thay đổi do chỗ cho thuê bối cảnh từ chối. Dù gặp nhiều khó khăn, đoàn phim vẫn có thể tiến hành ghi hình được bởi đó là thời gian trước khi có chỉ thị cách ly toàn xã hội.

Trong dự án phim này, Minh Cúc phải thực hiện một số cảnh "nóng" trong phòng ngủ và bồn tắm. "Bình thường đóng cảnh nóng đã khó, trong mùa dịch lại càng áp lực hơn. Tôi khá căng thẳng khi phải diễn cảnh âu yếm, động chạm gần gũi. Nếu không có dịch, tôi và bạn diễn có thể thoải mái phối hợp với nhau để có những thước phim chân thực hơn. Còn ở đây, cứ xong mỗi phân đoạn ôm ấp là tôi chạy ra ngoài, lén lấy nước rửa tay, dùng chai xịt khoáng khuẩn xịt lên người và súc họng. Ngày thường mà hành động như vậy chắc mọi người ghét lắm nhưng trong thời điểm dịch bệnh thì tôi nghĩ diễn viên nào cũng làm vậy. Cũng vì bị rào cản dịch bệnh nên tôi và bạn diễn bảo nhau phải cố gắng hơn, tránh quay lại nhiều lần làm mất thời gian của mọi người", nữ diễn viên nói.

Diễn viên Quốc Trường: Trường quay là nhà

"Những ngày không quên" là một bộ phim truyền hình đặc biệt với đề tài nóng hổi kể về thời gian Việt Nam và thế giới đối mặt với Covid-19 và được thực hiện ngay trong thời điểm dịch diễn ra căng thẳng. Phim đã lên sóng VTV3 tập đầu tiên từ ngày 6/4 và hiện nay, đoàn phim vẫn đang gấp rút thực hiện các tập tiếp theo để kịp đáp ứng tiến độ phát sóng mỗi tuần 5 tập. Vì thế, ê kíp thực hiện đã có những ứng biến linh hoạt để phù hợp với điều kiện làm phim, trong đó chuyện dùng chính nhà riêng của mình làm trường quay của diễn viên Quốc Trường là một ví dụ.

Nghệ sĩ kể chuyện đóng phim mùa dịch - Ảnh 2.

Nhà Quốc Trường ở Cần Thơ, không dễ để ra Hà Nội thực hiện các cảnh quay cùng ê kíp trong mùa dịch. Bởi thế, anh tự quay hoàn toàn những phân đoạn Vũ đi công tác nước ngoài và trò chuyện với Thư qua livestream. Các cảnh quay này đều thực hiện tại nhà riêng của Quốc Trường và một mình anh phải đảm nhận tất cả các vai trò, từ set-up bối cảnh, ánh sáng, phục trang, trang điểm, diễn xuất... Để thực hiện, anh phải kết nối với đoàn phim thông qua internet, tập thoại online với các diễn viên khác và đạo diễn cũng chỉ đạo diễn xuất online. "Hy vọng mùa dịch qua nhanh để biên kịch có thể viết cho tôi thêm vài cảnh được đoàn tụ cùng gia đình, cho tôi có dịp ra Hà Nội hội ngộ cùng ê kíp", Quốc Trường bày tỏ.

Thu Quỳnh, Bảo Thanh: Tự cách ly với con

Với hai diễn viên Thu Quỳnh và Bảo Thanh, dịp đóng phim "Những ngày không quên" thực sự là quãng thời gian khó quên, khi họ phải tự cách ly với con của mình. Là một người mẹ đơn thân, Thu Quỳnh nhờ ông bà ngoại trông con trai của mình để đi làm phim. Dù nhà rất gần ông bà ngoại nhưng cô đành chọn cách... thui thủi một mình chứ không đón con về trong suốt thời gian quay phim. Nhớ con, diễn viên đóng vai Huệ trong bộ phim về dịch Covid-19 chỉ có thể gọi Face time để trò chuyện. Thu Quỳnh chia sẻ, cô buộc phải làm vậy để đảm bảo an toàn cho con và bố mẹ của mình.

Nghệ sĩ kể chuyện đóng phim mùa dịch - Ảnh 3.

Diễn viên Bảo Thanh, Thu Quỳnh và Bảo Hân trong phim "Những ngày không quên"

Cũng giống Thu Quỳnh, khi Bảo Thanh nhận lời tham gia phim "Những ngày không quên", cô đã gửi con về quê để đảm bảo con không tiếp xúc với mẹ. Cả tháng trời không được chăm sóc, ôm hôn bé Bin, cô nhớ con đến phát khóc nhưng đành chịu. Nữ diễn viên này tâm sự, khi dịch ập đến, cuộc sống xáo trộn, cô càng thấy sự quan trọng của những bữa cơm gia đình có đầy đủ mọi thành viên.

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền: Quay phim trong lặng lẽ

Nghệ sĩ kể chuyện đóng phim mùa dịch - Ảnh 4.

 Nếu như diễn viên căng thẳng khi làm việc trong dịch bệnh 1 thì sự lo lắng ở vị trí đạo diễn có lẽ phải gấp nhiều lần. Đạo diễn phim "Vua bánh mỳ" Nguyễn Phương Điền cho biết, ê kíp khốn khổ vì liên tục phải đổi bối cảnh quay. Để giảm thiểu tối đa khả năng lây nhiễm, đoàn phim đã phải lựa chọn quay ở những bối cảnh sông nước, thiên nhiên nắng nóng, những cảnh quay vùng sâu vùng xa, nơi có đồng lúa, nhà hoang... ít có sự chú ý của người dân, thay vì tập trung ở các phòng ốc máy lạnh. Trước mỗi buổi quay phim, từng thành viên sẽ được đo thân nhiệt, nếu thấy bất kỳ ai có dấu hiệu ốm, cảm cúm là lập tức ngừng công việc, giải tán. Trước đây, các buổi ghi hình rất rôm rả bởi mọi người liên tục chuyện trò, nhận xét, góp ý từng góc máy, từng lời thoại, biểu cảm... thì nay mọi việc diễn ra trong lặng lẽ. Đến bữa ăn, mọi người tự lấy đồ của mình mang sẵn từ nhà đi chứ không ăn chung hay chia cho nhau cùng ăn như trước kia...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm