Nghệ sĩ Mỹ Dung: Từng ngất xỉu giữa đoàn phim, suýt ly hôn, giờ hạnh phúc ở tuổi xế chiều

Tùng Ninh
12/10/2023 - 07:14
Nghệ sĩ Mỹ Dung: Từng ngất xỉu giữa đoàn phim, suýt ly hôn, giờ hạnh phúc ở tuổi xế chiều

Nghệ sĩ Mỹ Dung (trái) trong phim

Vì diễn hết mình nên Mỹ Dung kiệt sức, đang đứng thì ngất xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu và nằm viện mất 3 ngày.

Ngất xỉu ở đoàn phim, phải lên viện

Nghệ sĩ Mỹ Dung là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, gắn liền với hình ảnh phụ nữ lam lũ, nghèo khổ, có cuộc đời bi đát.

Tuy vậy, Mỹ Dung lại tự nhận, cuộc sống ngoài đời của cô từ bé tới lớn khá êm đềm, yên bình, suôn sẻ. Cô được cha mẹ bao bọc, chăm sóc và thậm chí còn không cấm cản con cái, thích theo nghề gì cũng được.

Vì thế, sau khi học xong phổ thông, Mỹ Dung đi học nghề may (vì thời đó nghề may đang thịnh). Học xong nghề may, Mỹ Dung đi học cắm hoa, làm bánh, thêu thùa. Chưa dừng lại ở đó, cô còn học cả kế toán, đánh máy, rồi nhiếp ảnh. Nghề gì cô cũng học nhưng trong tâm thế thoải mái, không bị áp lực chuyện mưu sinh, cơm áo gạo tiền.

Nghệ sĩ Mỹ Dung: Từng ngất xỉu giữa đoàn phim, suýt li hôn nhưng vẫn hạnh phúc ở tuổi xế chiều - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Mỹ Dung

Sau đó, Mỹ Dung được một người bạn rủ tới nhà văn hóa sinh hoạt rồi học lớp phổ cập kiến thức điện ảnh. Trong quá trình học, cô bắt đầu đam mê, thể hiện khả năng diễn xuất rồi được các thầy dẫn đi đóng phim, từ quần chúng tới các vai phụ, được giao vai có thoại.

Mỹ Dung thích thú khi được xuất hiện trên tivi dù chỉ thoáng qua. Từ đó, cô thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, xuống tận An Giang để dự thi. Chấm Mỹ Dung lúc đó là nghệ sĩ Thanh Bạch, Xuân Hương… Trải qua nhiều vòng thi, cô đậu và từ đó theo nghề một cách nghiêm túc. Nữ nghệ sĩ cho rằng, đây là một cơ duyên tình cờ mà chính cô cũng không hiểu nổi, vì đi qua không biết bao nhiêu nghề, cuối cùng lại dừng chân ở nghề diễn xuất.

Bộ phim đầu tiền Mỹ Dung tham gia với tư cách diễn viên chuyên nghiệp là phim điện ảnh Ngọn cỏ gió đùa. Lúc đó, Mỹ Dung lo lắng, sợ hãi vì chưa có kinh nghiệm, còn non nớt.

Trong sự nghiệp của mình, Mỹ Dung nhớ nhất một lần phải đi cấp cứu vì ngất xỉu ngay tại đoàn phim. Đó là phim Chạm vào danh vọng. Ở phim này, Mỹ Dung vào vai một bà mẹ nghèo khổ, một mình tảo tần nuôi 4 con, hàng ngày đẩy xe hủ tiếu gõ đi bán.

Bối cảnh quay phim này rất nhỏ, chật hẹp, nóng bức và Mỹ Dung phải quay suốt 1 tuần. Vai diễn của Mỹ Dung lại phải khóc nhiều, lúc nào cũng khóc vì đau thương cùng cực. Mỹ Dung cố gắng diễn cho xong, không dám kêu than, làm phiền ai. Vì diễn hết mình nên Mỹ Dung kiệt sức, đang đứng thì ngất xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu và nằm viện mất 3 ngày.

Trong lúc nằm viện, Mỹ Dung lo lắng cho vai diễn nên tới ngày thứ 3 đã xin về rồi lên đoàn diễn tiếp luôn.

Từng suýt ly hôn vì nghe tin đồn không hay về chồng

Ông xã Mỹ Dung hiện đang làm tài xế chạy xe. Trước đây, anh hay chạy xe cho các đoàn phim, nghệ sĩ và được nghệ sĩ Kim Ngọc yêu quý, đi đâu cũng kêu. Mỹ Dung hay đi diễn tỉnh theo đoàn nên gặp gỡ, quen biết và có cảm tình với ông xã.

Nghệ sĩ Mỹ Dung: Từng ngất xỉu giữa đoàn phim, suýt li hôn nhưng vẫn hạnh phúc ở tuổi xế chiều - Ảnh 2.

Có lần đi diễn, Mỹ Dung được ông xã mời đi ăn phở và mua cho chai xịt keo tóc (vì biết Mỹ Dung đang đi mượn chai xịt keo tóc). Từ đó, Mỹ Dung cảm động và quen ông xã. Cuộc tình giữa hai người kéo dài thủy chung đến tận bây giờ.

Hiện tại, Mỹ Dung và chồng vẫn viên mãn, hạnh phúc bên nhau. Mỹ Dung tâm sự, ông xã ban đầu ghen tuông với nghề nghiệp của vợ. Mỹ Dung cảm thấy khá bực mình vì bị nghi ngờ, hiểu lầm rồi cãi nhau qua lại. Cuối cùng, ông xã vẫn chịu và hiểu cho công việc của vợ.

Ngoài lái xe, ông xã Mỹ Dung từng có thời gian làm bầu show nên hay tiếp xúc với các diễn viên, ca sĩ trẻ đẹp. Thời gian đó, Mỹ Dung cũng ghen vì nghe nhiều tin đồn về chồng. Mỹ Dung đòi ly hôn, còn viết cả đơn ly hôn nhưng ông xã không chịu. Cuối cùng, ông xã Mỹ Dung xin lỗi và vì gia đình con cái nên cô cũng bỏ qua. Kể từ đó, hai vợ chồng sống êm đềm, hạnh phúc tới giờ. Cô tâm sự tại chương trình Người kể chuyện đời: "Anh ấy thương con gái lắm nên xin lỗi, năn nỉ tôi. Tôi cũng vì con mà bỏ qua tất cả, tha thứ cho anh, không bao giờ nhắc tới chuyện đã qua. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm đến ngày hôm nay. Tôi thấy may mắn vì không gặp nhiều biến cố".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm