Nghệ sĩ Thái San trở lại đóng phim Việt

Đinh Thu Hiền
24/11/2022 - 12:39
Nghệ sĩ Thái San trở lại đóng phim Việt

Nghệ sĩ Thái San. Ảnh: NVCC

Sống nhiều năm tại Pháp để chăm sóc mẹ bị bệnh, nghệ sĩ Thái San vừa trở về Việt Nam để tham gia đóng phim cùng nữ ca sĩ Hà Phương.

PVChào anh Thái San, đã quá lâu rồi anh vắng bóng trong showbiz Việt. Bao nhiêu năm qua, cuộc sống của anh thế nào? 

Nghệ sĩ Thái San: Tôi rời showbiz Việt từ năm 2002 để sang Pháp chăm sóc mẹ bị bệnh. Tại Pháp, tôi đi học đại học lại từ đầu. Năm 2009, tôi có bằng hướng dẫn viên du lịch tại Pháp. Năm 2013 tôi cũng học xong và lấy được bằng thạc sĩ du lịch và thành lập công ty du lịch riêng tại Pháp, chuyên đón du khách từ Việt Nam sang tham quan Pháp và châu Âu. Công ty du lịch của tôi đã hoạt động từ năm 2013 đến nay.

PV: Rời xa công việc của model thời trang, diễn viên, thời gian đầu xa quê với anh có hụt hẫng hay không? Anh đã cân bằng cảm xúc ở Paris ra sao? 

Nghệ sĩ Thái San: Đang là một diễn viên điện ảnh đi đóng rất nhiều phim, một model thời trang đi chụp rất nhiều ảnh lịch, một ca sĩ đi hát tụ điểm ca nhạc hằng đêm, khi qua Pháp thời gian đầu không còn hoạt động nghệ thuật cho dù đang còn rất trẻ, tôi rất hụt hẫng. Nhớ nghề ghê lắm.

Lúc khi đi xem phim ngoài rạp ở Pháp thì tôi luôn liên tưởng đến quá khứ, niềm vui và đam mê đóng phim khi còn ở Việt Nam. Tâm trạng có khi buồn man mác và tủi thân. Tôi đã cân bằng cảm xúc ở Paris bằng cách tham dự casting phim tại Pháp, kết quả đã đóng được khoảng chừng chục phim ở quốc gia này, được một vai chính trong phim Nô lệ thời nay (Esclavage Moderne) của đạo diễn Pháp Alexandre Poulichot năm 2013. Còn lại chỉ là những vai thứ và nhỏ có thoại. 

Tôi cũng cân bằng cảm xúc ở Paris bằng cách theo học trường múa suốt hơn 10 năm, học múa ba lê phương Tây và học múa Ả Rập belly dance. Chính chuyện học múa đã khiến tôi giữ được dáng người thon gọn cho đến ngày hôm nay. Ngoài ra tôi vẫn tiếp tục học thanh nhạc ở Pháp và thỉnh thoảng đi hát quán bar ở Paris hoặc đi diễn show ở hải ngoại.

Nghệ sĩ Thái San trở lại đóng phim Việt - Ảnh 2.

Thái San và Hà Phương trong phim Vọng cổ buồn, đạo diễn Đỗ Thành An, phim bấm máy ngày 11/11/2022. Ảnh: NVCC

PV: Chưa từng thấy anh công khai chuyện tình cảm cá nhân, cho tới gần đây anh nói về việc "si tình Hà Phương" thời còn trẻ. Hẳn anh đã mang dấu ấn rất sâu sắc và lâu bền với tình cảm này?

Nghệ sĩ Thái San: Năm 1992, khi gặp Hà Phương và đi chụp ảnh lịch chung, tôi đã xao xuyến trước vẻ đẹp thùy mị, hiền thục của cô ấy. Hà Phương là người con gái đoan trang. Tôi luôn quý mến nàng và cho đến ngày hôm nay, tình cảm của tôi đối với Hà Phương vẫn nguyên vẹn. Hiện nay, Thái San và Hà Phương vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, trong sáng, có cùng một niềm đam mê làm nghệ thuật. Hà Phương đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc. Trân quý Hà Phương, tôi phải trân quý và tôn trọng hôn nhân gia đình của cô ấy. Tôi cũng đã xin phép ông xã Hà Phương cho tôi và Hà Phương được tiếp tục làm việc chung trong lĩnh vực nghệ thuật và ông xã Hà Phương đã chấp nhận. 

PV: Sau khi qua Pháp sinh sống, anh đã học và làm công việc gì? 

Nghệ sĩ Thái San: Rời showbiz Việt từ năm 2002 để sang Pháp chăm sóc mẹ bị bệnh, tôi vừa lo học, vừa lo chăm sóc mẹ bị bệnh. Khi còn là sinh viên trường đại học du lịch, Thái San học rất giỏi, khiến thầy cô khen ngợi là người Việt Nam học giỏi. Tôi còn theo học ngành văn chương Pháp, thi lấy được bằng cao học văn chương Pháp, và thi lấy được văn bằng tiếng Pháp DALF C2 tại Paris. Hiện nay tôi đang còn là nghiên cứu sinh du lịch tại Pháp.

Nghệ sĩ Thái San trở lại đóng phim Việt - Ảnh 3.

Thái San và Hà Phương trong một cảnh quay. Ảnh: NVCC

PV: Anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình hay không? 

Nghệ sĩ Thái San: Tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi mong sớm học xong, khi có được bằng tiến sĩ du lịch thì mới hài lòng với sự nghiệp học hành. Tôi cũng đang lo làm kinh doanh, lo tích lũy vốn khuếch trương công việc làm ăn trong nhiều lĩnh vực. Tôi đã mua được nhà tại Pháp. Nhưng khi có được một tòa lâu đài tại Pháp thì mới hài lòng. 

Và có lẽ thất vọng lớn nhất hiện nay của Thái San là chưa lập gia đình, chưa có vợ con, có hạnh phúc trong mái ấm gia đình riêng. Tôi vẫn còn đang trên đường đi tìm hạnh phúc, chưa thể hài lòng được với cuộc sống hiện tại.

PV: Các đồng nghiệp và khán giả cũ vẫn tương tác với anh trên mạng xã hội có khiến anh nhớ cuộc sống gắn bó với sàn diễn trước đây hay không? 

Nghệ sĩ Thái San: Nhiều đồng nghiệp và khán giả vẫn tương tác với tôi trên mạng xã hội. Rất nhiều khán giả vẫn mong Thái San trở lại phim ảnh. Tình cảm của khán giả dành cho người nghệ sĩ là quan trọng nhất. Có lẽ khán giả sẽ thương tôi hơn nếu tôi sống chết với nghiệp diễn. Nhưng khổ nỗi chỉ sống nhờ phim ảnh, thì bấp bênh lắm. Cho nên rất nhiều nghệ sĩ phải bươn chải làm nghề tay trái để mưu sinh, chắc khán giả cũng thông cảm và tha thứ. Tôi lo làm ăn từ sớm và để dành tích lũy, cũng chính vì muốn tạo dựng điều kiện cuộc sống vật chất bảo đảm hơn, lúc đó mới yên tâm đi đóng phim, làm nghệ thuật.

Khi về hưu không còn đóng phim được nữa thì vẫn sống an tâm. Người nghệ sĩ về già mà neo đơn lại không có tiền thì sẽ rất khổ.

Nghệ sĩ Thái San trở lại đóng phim Việt - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Thái San từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Ảnh: NVCC

PV: Anh có khi nào nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, anh quay trở lại VN sinh sống hay không? 

Nghệ sĩ Thái San: Tôi luôn nghĩ đến điều này. Rồi sẽ có một ngày, tôi trở lại Việt Nam, về với cội nguồn, sau bao năm phiêu lưu nơi phương xa. Tôi sẽ noi theo gương bố. Sau nhiều năm đi du học và sống ở Pháp, bố của tôi đã trở về quê hương.

Tôi cũng đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, những năm tháng rực rỡ nhất cho nền điện ảnh nước nhà. Còn bây giờ tôi đang còn lo làm tích lũy thêm ở phương xa, để khi trở về nước có điều kiện hơn, mới tránh được rủi ro, và có thể sống thanh nhàn hơn, yên tâm tham gia nghệ thuật.

Nhưng như bao người con Việt xa quê, Thái San luôn rộn ràng cảm xúc mỗi khi nhớ về quê nhà. Mong rằng ngày trở về sẽ không còn xa, để đáp lại tấm lòng và tình cảm của khán giả thân thương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm