Việt Hương muốn thử đóng phim hành động
Việt Hương trong phim “Chị dâu”
Không còn chỉ gắn với tiếng cười quen thuộc, Việt Hương đang đi một chặng đường khác trong điện ảnh, với những vai diễn đòi hỏi sự dấn thân và thử thách nội lực. Danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại 3 giải thưởng điện ảnh lớn năm 2025 là dấu mốc cho thấy sự “thoát xác” rõ nét của chị trên màn ảnh.
Rất muốn mạo hiểm trong diễn xuất
+ Từ "Ma da" đến "Chị dâu", "Cục vàng của ngoại", khán giả thấy một Việt Hương rất khác trong điện ảnh. Vì sao chị lại quyết định rẽ sang những vai trầm lắng, ít tiếng cười hơn?
Tôi nghĩ người nghệ sĩ phải biết mình có thể làm gì. Nhưng quan trọng hơn, phải dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Lúc diễn hài trên sân khấu, anh em trong nghề thường nói tôi bất cần thân thể, "diễn đổ máu", nhào lộn cũng dám làm. Khi có một vai diễn mang màu sắc khác thì tôi muốn xem bản thân còn làm được gì nữa.
Tôi không dám chơi trò mạo hiểm ngoài đời, nhưng trong diễn xuất thì tôi rất muốn. Như để đóng "Ma da", tôi tập lặn dưới nước mỗi ngày. Ban đầu chỉ lặn được 17 giây, sau tập tới gần 1 phút. Mọi người bảo tôi có thể đi thi lặn luôn. Cảm giác thử thách bản thân rất đã.
+ Vậy có thể nói những vai này đã giúp chị "thoát xác"?
Với vai bà Lệ trong "Ma da", đâu ai mà biết được có ngày tôi chạy vỏ lãi, đánh lộn, trầm mình dưới nước 52 ngày để học bơi, lặn.
Vai Hai Nhị trong "Chị dâu" lại là người phụ nữ ung thư thời kỳ cuối. Để diễn ánh mắt, bước chân, sự mệt mỏi, thần thái của một người bệnh đều phải tập. Trước khi quay, tôi chạy bộ, dốc đầu xuống đất để gương mặt mệt mỏi, phù ra giống người đang xạ trị. Sang "Cục vàng của ngoại" thì biến hình 4 lần cho vai bà ngoại ở những độ tuổi khác nhau. Khi những bộ phim đó ra mắt, khán giả cũng thấy: À! Việt Hương không chỉ đóng mỗi hài.

Việt Hương trên thảm đỏ giải Cánh diều 2025
"Con gái đi làm dâu, nếu bị áp bức làm sao tôi để yên được"
+ Hai Nhị là người phụ nữ mạnh mẽ và phải gồng gánh nhiều thứ: Áp lực trụ cột gia đình, kết nối các chị em, cố giữ truyền thống gia đình… Chị thấy nhân vật này giống hay khác mình?
Về tâm lý, Hai Nhị rất khác tôi ngoài đời. Nếu gặp em dâu như thế, tôi "sạc" chúng liền. Còn Hai Nhị thì nhẫn nhịn vì có lý do riêng. Bà ấy tứ cố vô thân, vào nhà người khác làm dâu, lại còn bị bệnh nan y nên luôn khao khát được có những giây phút thực sự được trọn vẹn bên gia đình.
Còn chuyện gồng gánh mọi thứ thì cũng không khác là bao. Chuyện lớn, nhỏ trong gia đình, chuyện sân khấu. Với tôi, nếu gồng gánh nhiều quá thì tấm thân khổ nhưng về tinh thần lại cảm thấy rất vui. Vì mình còn được làm việc, có cái mà lo lắng.
+ Đóng xong "Chị dâu", chị nghĩ về chuyện làm dâu thế nào?
Thời Hai Nhị làm dâu là thời xưa, cô lại có độ tuổi nhỏ hơn cô em chồng kế trong nhà nên khán giả thấy cô có bị áp bức chút đỉnh. Làm dâu thời nay khác thời xưa nhiều.
Nếu có con dâu, tôi nghĩ mình sẽ hiểu, thương bạn ấy. Vì trước khi về nhà mình, bạn ấy cũng là điều quý giá nhất với ba mẹ của bạn. Tôi có con gái 15 tuổi, giờ nếu nó lớn lên, đi làm dâu mà nó bị áp bức thì làm sao tôi để yên được.
Tôi nghĩ con dâu hãy đối xử với mẹ chồng và gia đình chồng một cách thật lòng nhất. Và ngược lại, mẹ chồng cũng nên hiểu chuyện và thương con dâu. Gia đình muốn yên ấm thì phải thương nhau thiệt lòng. Tôi tin như vậy.
Muốn thử đóng phim hành động
+ Nhiều năm trước, chị từng đóng nhiều dự án điện ảnh lớn như: "Nhà có 5 nàng tiên", "Nhà không bán", "Gái già lắm chiêu"... So với ngày xưa, điện ảnh trong mắt chị bây giờ ra sao?
"Nhà có 5 nàng tiên" ra rạp vào dịp Tết 2013, khi cả nước chỉ có khoảng 50 cụm rạp, phim thu gần 60 tỷ. Bây giờ có khoảng 236 rạp. Điều đó chứng tỏ thị trường phim ảnh lớn hơn rất nhiều. Những năm 2024-2025, phim Việt phát triển mạnh rõ rệt. Khán giả sẽ vẫn yêu thương phim Việt, nếu phim làm tử tế, chỉn chu và hay.
+ Chị có những tiêu chí nào để lựa chọn một kịch bản điện ảnh? Sau "Chị dâu", "Cục vàng của ngoại"..., Việt Hương muốn vào những vai thế nào?
Sau "Chị dâu", tôi từ chối khoảng 4 phim. Sau "Cục vàng của ngoại" từ chối thêm khoảng 3 phim nữa. Chắc là bản thân đang dần kỹ hơn trong việc lựa chọn. Khi đọc kịch bản, tôi thường dựa trên tổng thể và cả vai diễn của mình. Nhiều khi vai diễn của mình hay nhưng tổng thể không ổn thì cũng không thể nhận. Hồi đó, tôi thương đồng nghiệp lắm nên có những đạo diễn tôi mang ơn mà ngỏ lời là tôi tham gia dự án ngay. Nhưng như vậy thì mình cũng có cái sai là chưa xem xét kỹ mà đã gật đầu.
Nếu năm nay có dự án điện ảnh thì có lẽ phải là một màu sắc khác. Tôi nghĩ mình sẽ tạm không đóng bi nữa, trở lại đóng hài xem sao, hoặc có thể là một màu sắc hành động. Nếu đóng hành động thì số cân nặng sẽ giữ nguyên và tăng cơ, ít nhất là đánh được 1, 2 bài võ.
Nghệ sĩ sân khấu cần nơi để cọ xát
+ So với thời hoàng kim, sân khấu đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sân khấu cải lương. Là người xuất thân từ lĩnh vực này, đầu tư vào nó, chị thấy sân khấu hiện nay cần gì nhất để tồn tại và phát triển?
Tôi xây xong sân khấu Trương Hùng Minh rồi cùng thầy Minh Nhí vận hành và diễn trong rất nhiều vở. Khi làm rồi mới thấy, điều sân khấu cần nhất hiện nay là cơ sở hạ tầng.
Tôi chủ động mời nghệ sĩ cải lương về diễn trong các vở của sân khấu mình, để họ có thu nhập, giữ nghề. Trong các vở, chúng tôi lồng ghép cải lương, mời nghệ sĩ gạo cội tham gia. Khi sử dụng lại kịch bản của các soạn giả xưa như Hà Triều - Hoa Phượng, chúng tôi trả tác quyền đầy đủ cho gia đình.
Bên cạnh diễn kịch, tôi và thầy Minh Nhí cũng mở lớp dạy diễn xuất. Ngày xưa chúng tôi diễn mỗi đêm, diễn kịch truyền hình tập suốt mấy tháng. Bây giờ, các bạn trẻ phải đi làm nhiều cái khác để kiếm sống thêm, không có nhiều thời gian tập luyện. Tôi nghĩ phải có nơi cho nghệ sĩ sân khấu diễn, để họ cọ xát, va vấp, rồi trưởng thành từ từ thì mới sống được lâu dài trong nghề.
+ Khán giả vẫn mong Việt Hương và Hoài Linh tái hợp. Chị học được gì từ người bạn diễn thân thiết một thời của mình?
Tôi cũng mong lắm. Nhưng bây giờ mời hai đứa tôi chung dự án thì đúng là hơi khó vì kinh phí rất lớn. Kinh nghiệm sống của anh Linh "khủng khiếp" lắm. Tôi học ở anh Linh cách quan sát, hoà vào đời sống, diễn là làm thật. Ví dụ, một cảnh nhân vật vá xe là anh ngồi vá thiệt và tôi cũng ngồi xuống vá. Cho nên, hồi xưa, diễn cùng nhau vô cùng ăn ý.
+ Xin cảm ơn chị!
Năm 2025, Việt Hương ghi dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực điện ảnh với vai nữ chính Hai Nhị trong phim "Chị dâu". Nhờ vai diễn này, chị đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín như Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn ở giải Ngôi sao xanh 2025, Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Giải Cánh diều 2025.
Ở sân khấu Trương Hùng Minh, Việt Hương cùng người thầy của mình là NSƯT Minh Nhí cố gắng "giữ lửa" sân khấu với nhiều vở diễn đều đặn mỗi tuần. Tại Liên hoan sân khấu TPHCM lần 1, Việt Hương nhận Huy chương Vàng cá nhân với vai diễn trong vở "Dâu ngọt".