Nghẹn lòng với 3 điều ước của cô gái mồ côi
Mẹ mất sau hơn 1 năm điều trị bệnh ung thư, khi đó Lê Thị Tuyết Nhi mới được 4 - 5 tuổi, anh trai lại bị bệnh tâm thần, còn cha thì tính tình “chầm chậm”. Căn nhà nhỏ, cũ nát, ẩn mình sát bờ ruộng của một xã vùng núi.
Tuyết Nhi chập chững vào đời trong sự chênh vênh, thiếu hơi ấm và sự chăm sóc của mẹ.

Tuyết Nhi bước vào đời khi thiếu hơi ấm và sự chăm sóc của mẹ
Cũng may, có người dì bà con, đang ở giữ nhà từ đường, dì không chồng, cũng không có con cái, nên thấy thương anh của con bị bệnh tật, rồi cảm thương Tuyết Nhi phận là con gái mà thiếu sự dắt dìu của mẹ, hoàn cảnh khó khăn như thế, nên Dì chăm sóc và nuôi dưỡng con.
Mẹ mất khi con còn quá nhỏ, nên trong ký ức của Tuyết Nhi cũng không quá đau buồn. Chỉ khi con dần lớn lên, được đến trường, có bạn bè. Con quan sát, nhìn bạn bè, rồi nhìn lại gia cảnh mình, con mới dần hiểu được sự trống vắng khủng khiếp khi không có Mẹ, con mới thấm nỗi buồn phận mồ côi.
"Mồ côi cha, ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ, lót lá mà nằm".

Nhờ sự cưu mang của người dì bà con, Tuyết Nhi cũng vơi bớt nỗi buồn khi thiếu mẹ
Căn nhà nhỏ, trống rỗng, không giường, không bàn ghế... Cha và anh nằm dưới nền gạch trước bàn thờ mẹ của con.
Sống và lớn lên trong khó nghèo như vậy, nhưng khi mọi người đến thăm, cho con nói lên điều ước muốn, thì con ước: "Con ước có tiền để trả nợ cho ba của con". Đó là số tiền 10 triệu mà Ba con mượn để chữa bệnh cho mẹ của con.
Thấy thương, nên cho con thêm một lần ước nữa, thì con lại ước: "Con ước có điều kiện để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của dì". Con cũng không ước ao gì cho bản thân, dù quanh con là những khó khăn của tuổi mới lớn, đang ngưỡng vào lớp 11 Trung học phổ thông.

Tuyết Nhi cùng cha và anh trai hạnh phúc khi được các nhà hảo tâm và chương trình Khát vọng sống đến thăm, hỗ trợ
Cho thêm một lần ước nữa, thì Tuyết Nhi lại ước: "Ước cho Bà Ngoại có sức khoẻ để sống lâu". Bởi hiện nay bà đã lớn tuổi, sức khoẻ yếu, phải sống nương nhờ người con còn lại, là cậu ruột của Tuyết Nhi.
Thôi thì, như vậy cũng là biết tấm lòng và suy nghĩ tốt đẹp của một đứa bé mồ côi mà tâm trí thì thiện lành, trong sáng, biết nghĩ cho lễ nghĩa và trách nhiệm.
Chia sẻ xin gửi về: Gia đình cháu LÊ THỊ TUYẾT NHI - Địa chỉ: Tân Phú, Ninh Ích, Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà - hoặc BTC Chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống, số 9/15 Võ Trường Toản, phường Gia định, TPHCM – ĐT: 0903.786.997
Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng, vui lòng truy cập: http://khatvongsong.net
***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.
Email: