Nghi án cô giáo mầm non bị hiếp rồi sát hại khi đi chăn bò

11/04/2017 - 09:48
Cuối giờ chiều vẫn không thấy chị Y. lùa đàn bò về nhà, gia đình lo lắng tổ chức tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân ở đồi, trên người có nhiều vết thương.

Theo nguồn tin của PV, một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc (Hòa Bình).

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa cho biết, ngày 10/4, chị Nguyễn Thị Y. (SN 1994, trú tại xã Mỹ Hòa) đi chăn bò tại vườn đồi cách nhà khoảng 2 km.

Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy chị Y. lùa bò về nhà nên lo lắng đi tìm. Đến khoảng 18h, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể của cô gái 23 tuổi này ở trên đồi. Trên người có nhiều vết thương.

anh-hiep.jpg
Nơi phát hiện thi thể của chị Y.

Sự việc ngay sau đó được cấp báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, công an xã Mỹ Hòa đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo công an cấp trên để phối hợp điều tra, làm rõ.

Theo tìm hiểu của PV, chị Y. vừa thi công chức ngạch giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Lai Châu và hiện đang chờ kết quả.

Thông tin ban đầu, lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa cho hay, khi tiếp cận hiện trường cho thấy, nhiều khả năng chị Y. bị hiếp rồi sát hại.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Tân Lạc phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm