Nghi án mẹ sát hại con trai 15 tuổi

02/07/2016 - 16:21
Mẹ sát hại con trai vì bị trộm tiền, nghi án chồng giết vợ rồi tự tử, người phụ nữ quên đóng cửa bị hiếp dâm, chủ nhà nghỉ bị khách cưỡng bức… là những thông tin có trên bản tin pháp luật ngày 2/7.

Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, Công an Hà Nội đang tạm giữ Chử Thị Thước (SN 1969, trú tại Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) để điều tra là rõ nghi án giết người.

me-giet-con.jpg
Ảnh minh họa

Trước đó, vào 12h ngày 1/7, Công an huyện Đông Anh nhận được trình báo của Chử Thị Thước về việc con trai chị ta là Chử Văn Chiến (SN 2001) chết bất thường trên giường ngủ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện vết thương trên đầu anh Chiến. Ngoài ra công an còn tìm thấy nhiều vết máu xung quanh nhà Thước.

Xác định đây là vụ trọng án, cơ quan điều tra tập trung xác minh di biến động của nạn nhân và đặt nghi ngờ đối với Thước. Sau nhiều giờ đấu tranh, đến chiều tối cùng ngày, Thước đã bước đầu thú nhận hành vi đánh con dẫn đến tử vong.

Theo đó, vào tối 30/6 Chiến đi chơi về muộn, lại lấy tiền của Thước nên đã xảy ra cãi vã giữa hai mẹ con. Trong lức tức giận, Thước lấy cây gậy chống giàn giáo đánh nhiều nhát vào con trai khiến cậu bé tử vong. Sau khi gây án, Thước rửa sạch hung khí và vứt ra sau nhà và bị cơ quan điều tra thu giữ.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
 

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử

Thông tin trên báo VTC cho biết, tối 30/6, người dân phát hiện anh Trần Văn Chiến (SN 1974, ở đường Lý Thường Kiệt, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương) và vợ là Bùi Thị Hương (SN 1977) tử vong tại nhà riêng.

chong-giet-vo.jpg
Ngôi nhà nơi xẩy ra vụ việc

Tại hiện trường, người dân phát hiện anh Chiến tử vong trong tư thế treo cổ, còn chị Hương có nhiều vết thương trên người, trong đó vết thương ở cổ là nặng nhất.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an thị xã Chí Linh, Công an tỉnh Hải Dương đến thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn vợ chồng nên anh Chiến đã sát hại vợ mình rồi treo cổ tự tử. Ông Nguyễn Hoài Bắc, Phó Chủ tịch UBND phường Sao Đỏ cho biết, vợ anh Chiến từng đi xuất khẩu lao động nước ngoài về và giờ lại muốn xin đi tiếp nhưng anh Chiến không đồng ý. Rất có thể đó là nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

 

Người phụ nữ 50 tuổi bị hiếp dâm tại nhà nghỉ

Thượng tá Phan Trung Tuyến, phó trưởng công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết, Đội cảnh sát điều tra tổng hợp vừa bắt giữ Lê Trọng Hùng, 25 tuổi, trú tại xóm 7, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa để điều tra làm rõ hành vi trộm tài sản và hiếp dâm một phụ nữ. Báo Tiền Phong đưa tin

hung.jpg
"Yêu râu xanh" Lê Trọng Hùng bị bắt giữ

Theo đó, sáng 27/6, nhận được tin tố cáo của bà H.T.D 50 tuổi trú ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về việc bị trộm tài sản và hiếp dâm tại nhà nghỉ Thái Linh 1, thuộc phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Vào cuộc điều tra, công an xác định: Ngày 26/6, Lê Trọng Hùng đến thuê phòng 303, nhà nghỉ Thái Linh để ngủ. Đến 3h30 phút, ngày 27/6 Hùng lang thang qua các hành lang và thấy phòng 304 đèn vẫn sáng, cửa hé mở nên lẻn vào lấy 300.000 nghìn và một điện thoại di động để trên bàn. 

Nhìn thấy người đàn bà đang ngủ say, Hùng nổi dục vọng liền cởi quần áo, nằm đè lên người khiến nạn nhân tỉnh giấc kêu cứu. Lập tức, Hùng bịt miệng, đấm vào đầu nạn nhân và đe dọa “im mồm không tao giết”. Thỏa mãn thú tính, Hùng bỏ đi. 

Sau quá trình điều tra, ngày 29/6, công an thị xã Thái Hòa đã bắt giữ Lê Trọng Hùng về tội trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Được biết, Hùng là con nghiện ma túy, từng bị tù 2 năm.

 

Chủ nhà nghỉ bị khách thuê phòng cưỡng bức

Zing đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa -Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này đang điều tra, truy bắt nghi can hiếp dâm chị H., chủ một nhà nghỉ tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành.

Theo thông tin ban đầu, trưa 4 ngày trước, chị H. đang chơi game thì có người đàn ông đến hỏi thuê phòng nghỉ. Lúc này, người phụ nữ yêu cầu khách để lại giấy tờ tùy thân nhưng anh ta không đồng ý với lý do chỉ nghỉ thời gian ngắn.

Khi vào phòng, người đàn ông báo hệ thống nước trong buồng tắm gặp sự cố nên H. vào kiểm tra. Tại đây, chủ nhà nghỉ bị anh ta dùng tay kẹp cổ, dùng băng keo dán miệng và trói tay chân.

Chị H. cố la hét nhưng tên yêu râu xanh dọa giết rồi đẩy lên giường để thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân sau đó tiếp tục kháng cự quyết liệt.

Không thực hiện được hành vi, hắn bỏ ra ngoài, lấy cắp chiếc iPad của cô chủ rồi tẩu thoát. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm