Không phải đến trường nhưng mùa hè của nhiều đứa trẻ vẫn phải căng đầu để học. Mỗi ngày, chúng phải hoàn thành rất nhiều bài tập bố mẹ giao. Điều đáng nói, chúng chỉ là những đứa trẻ học tiểu học- lẽ ra mùa hè của chúng là những ngày vui chơi thật thoải mái.
3 hè liền, Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, du khách đến từ Hồ Chí Minh đều cùng gia đình về thăm Hội An và lưu trú tại làng rau Trà Quế.
TPHCM hiện xuất hiện khá nhiều khu vui chơi dành cho trẻ em cũng như các khóa học kỹ năng, năng khiếu dịp hè. Các hoạt động này chỉ nhắm tới con em những gia đình khá giả. Với con em bình dân, tìm chỗ chơi ngày hè thật khó.
12 giờ trưa, vừa hoàn thành công việc buổi sáng, chị Trần Lê Na (nhân viên ngân hàng Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã cuống cuống khoác áo chống nắng phóng xe máy lao ra đường bởi hai con ở nhà đang chờ mẹ về nấu cơm.
Tổng kết năm học hôm trước, hôm sau chị Hoàng Phương Hoa (Nam Định) đã mua một chồng sách để giao cho gái lớp 3 làm trong những ngày hè.
Con gái nghỉ hè, bố muốn con về quê để con được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, còn mẹ lại muốn con ở lại Hà Nội tranh thủ học tiếng Anh. Tranh cãi nảy lửa không thống nhất được vì ai cũng muốn thực hiện kế hoạch của mình.
Hè lẽ ra là thời gian để trẻ nghỉ ngơi, vui chơi thì có không ít trẻ vẫn rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì chạy sô hết lớp này đến lớp khác.
Là người từng được tận hưởng những mùa hè đúng nghĩa, tôi không muốn nhẫn tâm “đánh cắp” mùa hè của con
Trở thành nhân viên nhí của nhà hàng 1946, Nguyễn Thái Minh (12 tuổi) có trách nhiệm và ý thức kỷ luật hơn nhiều.