Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Nghị lực phi thường của người góa phụ khiếm thính

25/06/2026 - 20:09 (GMT+7)
Đức Tiến

Một ngày bạn đi được bao nhiêu bước chân? Với ekip thực hiện chương trình hôm đó, trong 1 giờ đi theo người phụ nữ câm điếc bán vé số mưu sinh, chúng tôi đã bước hơn 1.300 bước. Đó chỉ là trong 1 giờ đồng hồ, mà đã thấy đôi bàn chân mệt rã. Vậy mà, người goá phụ trong câu chuyện này, 1 ngày cô ấy phải lội bộ hơn 10 tiếng đồng hồ, để mong bán hết xấp vé số, kiếm tiền lo cho 2 con nhỏ.

Đó là câu chuyện của gia đình chị Trần Thị Bảo Châu, ở địa chỉ 46/1 Ngô Thỳ Sỹ, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sinh ra trong một gia đình lao động đông anh em, chị Châu không may bị câm điếc bẩm sinh. Lớn lên, chị theo học ở trường dành cho người khuyết tật. Tại đó, chị gặp anh Lê Hữu Viễn - là người cùng cảnh ngộ và kết duyên chồng vợ.

Nghị lực phi thường của người góa phụ khiếm thính - Ảnh 1.

3 mẹ con chị Bảo Châu nghỉ chân trước cổng chợ Đà Lạt

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng hạnh phúc trọn vẹn với 2 đứa con kháu khỉnh, lành lặn, lần lượt chào đời. Hàng ngày chị Châu ở nhà may vá và chăm sóc 2 con. Còn anh Viễn thì ráng bươn chải đủ việc, mong có thể lo trọn vẹn cho gia đình nhỏ. Dù bị câm điếc, nhưng anh vẫn là trụ cột, là bờ vai để 3 mẹ con nương tựa.

Thế nhưng, biến cố ập đến vào cuối năm 2024, trong một lần trên đường đi xe máy về quê nội ở Di Linh để kiếm việc làm thêm, người chồng bị tai nạn, "ra đi" mãi mãi.

Chồng mất, chỉ còn mình chị Châu loay hoay với cú sốc quá lớn. Không thể tiếp tục công việc may vá ở nhà, vì thu nhập chẳng đủ xoay trở, người mẹ câm điếc đành xin lấy vé số đi bán rong khắp nơi. Cứ từ sáng tới tối, may mắn bán hết 200 tờ thì được 200 ngàn.

Nghị lực phi thường của người góa phụ khiếm thính - Ảnh 2.

Chương trình Truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống cùng các nhà hảo tâm đến động viên, tặng quà cho gia đình chị Bảo Châu

Nếu chỉ dành dụm để lo cho con ăn học, thì chắt chiu, ráng cũng có thể tạm qua… Thế nhưng, ngôi nhà nhỏ nằm dưới dốc sâu, kề bên bờ ta luy nhiều vết rạn nứt, mỗi lần mưa đến là nước lại tràn vào nhà, nguy cơ đất lở vào mùa bão lũ cứ khiến mấy mẹ con nơm nớp sống trong âu lo…

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị TRẦN THỊ BẢO CHÂU – Địa chỉ: 46/1 Ngô Thỳ Sỹ, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - hoặc BTC Chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống, số 9/15 Võ Trường Toản. phường Gia Định, TPHCM – ĐT: 0903.786.997

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Nguồn: Chương trình Khát vọng sống
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận