Nghịch tử chém mẹ tử vong rồi phóng hỏa đốt nhà phi tang

07/06/2018 - 16:10
Thấy lửa bốc lên từ phòng ngủ nhà Bảnh Em, người dân xung quanh đã tập trung dập lửa. Lúc thu dọn tàn cuộc, mọi người kinh hoàng phát hiện thi thể bà Thủy, mẹ Bảnh Em, dưới lớp tro tàn.

Ngày 7/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ hình sự Lâm Văn Bảnh Em (25 tuổi, ngụ ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi giết người.

vlcsnap-4747-04-11-05h15m45s305.jpg
Nghịch tử Lâm Văn Bảnh Em đang bị tạm giữ hình sự.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào sáng ngày 6/6, đối tượng Bảnh Em đã đến công an xã Thạnh Xuân tự thú. Bảnh Em khai nhận trong lúc nóng giận đã chém chết mẹ ruột rồi phóng hỏa đốt nhà nhằm che giấu tội ác. Trong quá trình cho lời khai, làm việc với điều tra viên, thanh niên tỏ ra bình thản, lạnh lùng. Khuôn mặt Bảnh Em hoàn toàn bình tĩnh, không chút bối rối vì đã sát hại người đã sinh thành nuôi dưỡng mình.

vlcsnap-4519-03-23-09h36m09s100.jpg
Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 5/6, người dân ấp Trầu Hôi thấy khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà của Bảnh Em nên chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng lên khá lớn nên mọi người mất khoảng 30 phút mới hoàn toàn khống chế đám cháy. Trong lúc dọn dẹp đống đổ nát, người dân kinh hãi phát hiện bà Võ Thị Thủy (67 tuổi, mẹ của Bảnh Em) tử vong trong phòng.

vlcsnap-1644-11-10-23h40m11s828.jpg
Nơi phát hiện thi thể bà Thủy.

Ngay lập tức, người dân địa phương đã trình báo chính quyền về vụ việc. Cảnh sát có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Kết quả khám nghiệm trên người, vùng đầu bà Thủy có 3 vết thương, gây chấn thương sọ não. Bà Thủy đã tử vong trước khi xảy ra hỏa hoạn. 

Biết không thể chối tội, Bảnh Em đã đến công an tự thú. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm