Ngọc Lê Ninh nồng nàn với thơ xuân

Bảo Minh
18/01/2022 - 08:43
Ngọc Lê Ninh nồng nàn với thơ xuân
“Mắt em mắt mùa xuân sâu thẳm”, “Đồi xuân khẽ nhú mầm thương một người”, “Ngựa trong tim phi náo nức”… là những hình ảnh rất xuân, rất tình trong thơ Ngọc Lê Ninh.

Thi sĩ Ngọc Lê Ninh là cái tên được nhiều người biết đến trong giới văn chương Việt Nam đương đại. Dù chuyên môn chính là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật, hiện công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng anh có những đóng góp rất đáng kể cho thi ca. Anh đã xuất bản 3 tập thơ: Vỡ cùng hy vọng (NXB Hội Nhà văn - 2016), Chưa thể đặt tên (NXB Hội Nhà văn - 2017), Hạt mưa thầm (NXB Thanh niên - 2018).

Thơ Ngọc Lê Ninh đã được dịch ra tiếng Anh, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và được đăng trên các báo và tạp chí của các nước. Anh từng đoạt giải thơ của Hội Nhà văn Quốc tế Iwa Bogdani năm 2019.  Ngọc Lê Ninh cũng nhiều lần xuất hiện trên Sân thơ Trẻ trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam và đọc thơ tại các trường đại học.

Năm 2021 là một năm hoạt động khá sôi nổi của Ngọc Lê Ninh khi anh liên tiếp cho ra đời các MV, phim ca nhạc phổ thơ do chính anh sáng tác. Có thể đến Quả thơ, Truy tìm ẩn tích, đặc biệt là các MV cổ vũ tinh thần chống dịch Bài ca thắng giặc Corona, Hành khúc mặt trận Corona. Bên cạnh đó, động viên đội tuyển bóng đá Việt Nam, thể hiện lòng tự hào dân tộc, Ngọc Lê Ninh cũng hào hứng lan tỏa niềm vui mừng, phấn chấn thông qua các tác phẩm Quyết thắng Việt Nam ơi.

Nhà thơ Ngọc Lê Ninh

Nhà thơ Ngọc Lê Ninh

Ngọc Lê Ninh nổi tiếng về thơ thế sự, thơ môi trường nhưng cũng rất thành công khi viết thơ về mùa xuân, tình yêu. Xin giới thiệu những vần thơ đẹp, nồng nàn cảm xúc về mùa xuân của Ngọc Lê Ninh:

MẮT XUÂN

Mùa xuân về như anh đến với em

Gieo nắng ấm giục chồi lên xanh mắt

Nghe mai, đào nở tình yêu dào dạt

Hương giăng đường đất nước ngập tràn xuân.

                         Kìa! Em yêu! Mạ thức dậy ngoài sân

                         Rễ non khẽ trườn mình trong rét giá

                         Tay em bẻ từng mảng bùn xanh mạ

                         Ta xuống đồng cấy kịp buổi chào năm.

Anh lội bùn theo máy cấy cùng em

Tay chuyển mạ vương nắng hồng lên má

Trang sách đồng hiện bao dòng chữ lạ

Chim xoe tròn mắt biếc giữa trời xanh.

                         Hình như em đang nói rất yêu anh

                         Nên lúa cấy cứ dần lên xanh lắm!

                         Như mắt em mắt mùa xuân sâu thẳm

                         Ngước nhìn anh trong lớp học hôm nào.

Tổ quốc mình chưa hết những gian lao

Ta chung sức làm giàu trên đất mẹ

Ươm con giống nuôi trồng thêm em nhé

Hẹn mùa thơm lúa mới đón nhau về.

BẢN THẢO TÌNH

Hình như em rất nhớ anh

Nên ngàn con chữ chạy quanh nỗi niềm

Hình như gió khóc sau thềm

Nắng nhòa mắt lá hồn thêm thẫn thờ

Hình như mây lạc núi mơ

Tìm nhau một thuở đôi bờ khát khao

Hình như suối mắt tuôn trào

Ngược theo dòng nhớ đổ vào mùa thương

Hình như cỏ mượt đầy sương

Đồi xuân khẽ nhú mầm thương đợi người.

Xuân về trên cao nguyên đá - Ảnh minh họa

Xuân về trên cao nguyên đá - Ảnh minh họa

XUÂN NÚI@PI.NOỌNG

Hò… ơ… hớ… Hò… ớ… hò…

Kìa xuân sang Pì Noọng ơi!

Nụ ban giăng đầy khắp núi

Đào, mơ hoa nở khắp trời

Bản làng vui mừng xuân tới

Cùng suối thầm thì trôi - xen bao lời ca - vang trong trong nắng mới…

Noọng… ai… Ca!… Hò... ớ... hò....


Kìa! Hươu, nai vui gọi bầy

Kìa! Bao chim xây tổ ấm

Inh lả ới! Xao noọng này!

Làn mưa xuân rơi lấm tấm

Men rừng thơm hương nắng ấm - giăng khắp trời xa - ngân vang theo lời ca…

Ai … mắc… Noọng!… Hò ... ớ ... hò...


Lòng gập ghềnh qua bao dốc

Tiếng khèn môi láy vang vang

Ngựa trong tim phi náo nức

Xuống chợ say mắt đưa ngang

Mắt chìm nhau theo mơ màng - nhú đồi xuân vàng - suối hát vang vang...

Co... nhỉ... Cú!... Hò... ơ... hò…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm