Ngọc Sơn: "Tôi có thể bị tắt hơi ngay trên sân khấu"

Tùng Ninh
23/06/2023 - 10:02
Ngọc Sơn: "Tôi có thể bị tắt hơi ngay trên sân khấu"

Ca sĩ Ngọc Sơn

"Khi ấy, tôi sáng tác xong và vừa hát cho mẹ nghe một đoạn thì đã bật khóc", Ngọc Sơn nói.

Ngày 22/6, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với chủ đề là những bản tình ca được sáng tác bởi danh ca Ngọc Sơn.

Mở đầu chương trình, danh ca Ngọc Sơn đã có màn kết hợp cùng ca sĩ - giám khảo Thùy Trang trong ca khúc Đêm buồn phố thị. Cả hai song ca rất ăn ý, thể hiện giọng hát ngọt ngào, tình tứ và đong đầy cảm xúc, khiến khán giả thích thú.

Hoàng Ngân Ánh là thí sinh dự thi đầu tiên trong đêm thi tuần này với ca khúc Tình mẹ.

Sau khi xem xong phần trình diễn, Ngọc Sơn bày tỏ: "Tôi rất xúc động với bài hát này. Tình mẹ được tôi viết cách đây 27 năm. Khi ấy, tôi sáng tác xong và vừa hát cho mẹ nghe một đoạn thì đã bật khóc.

Ngọc Sơn: "Tôi có thể bị tắt hơi ngay trên sân khấu" - Ảnh 1.

Thùy Trang và Ngọc Sơn

Tôi rất dễ khóc khi hát về cha mẹ và thậm chí, tôi có thể bị tắt hơi ngay trên sân khấu. Bạn hát rất hay, nhưng tôi vẫn muốn bạn nên kiềm bớt cảm xúc. Tôi thấy bạn khóc bằng cảm xúc thật, nhưng khi khóc thì mình khó lòng giữ vững được cột hơi. Tôi nghe được tình cảm trong hơi thở của bạn và cảm thấy vô cùng đồng cảm".  

Danh ca Thái Châu nhận xét: "Tiết mục này được dàn dựng "quá ác", bạn Hoàng Ngân Ánh rất nhập vai, nghe chữ "má" thôi là tôi đã nghẹn rồi. Nếu tôi là bạn tôi cũng sẽ như thế, khó mà hát vì quá nhập tâm.

Tuy nhiên, đúng như Ngọc Sơn nói, cảm xúc là một chuyện nhưng khi hát mình phải làm thật tốt, cho bài hát được trọn vẹn và thấm thía hơn".

Ca sĩ Thùy Trang tiếp lời: "Tôi cũng nghĩ giống Ngọc Sơn và Thái Châu, bạn xúc động quá nên không thể hát trọn vẹn được bài hát. Bạn nên rút kinh nghiệm cho những tiết mục sau".

Thí sinh tiếp theo bước lên sân khấu trình diễn là Mạnh Nguyên, với ca khúc Giận hờn.  

Sau khi xem xong phần thi, danh ca Thái Châu chia sẻ: "Khi bạn diễn, tôi thấy bạn rất mong manh. Nhưng khi nghe bạn hát, tôi hết sức bất ngờ vì giọng hát của bạn rất đầy đặn. Giọng hát của bạn khác hẳn với vẻ ngoài. Bạn hát rất dạt dào cảm xúc, biết cách vuốt ve từng câu hát. Tuy nhiên, cần hát sao đừng để mờ quá. Bạn phải khắc phục ngay nhược điểm này". 

Chung quan điểm với đàn anh, ca sĩ Thùy Trang nói: "Khi bạn thoại những câu đầu, tôi rất lo vì thấy bạn sao quá mỏng manh. Nhưng khi bạn hát, giọng hát của bạn rất đặc biệt. Bạn hát rất hay. Có một điểm nhỏ tôi muốn góp ý là ở câu cuối, bạn phải lấy hơi sao cho đầy".

Tác giả ca khúc – danh ca Ngọc Sơn góp ý: "Nếu trong phòng thu, bạn bỏ nhỏ như vậy sẽ được kỹ thuật hỗ trợ nâng giọng hát lên. Nhưng khi đi thi, bạn phải để ý thật kỹ sao cho micro bắt được tiếng những lúc bạn bỏ nhỏ. Giọng hát của bạn rất đẹp, âm sắc mạnh, người trông rất hiền từ, dễ thương. Tôi nghĩ bạn sẽ tỏa sáng".

Ngọc Sơn: "Tôi có thể bị tắt hơi ngay trên sân khấu" - Ảnh 2.

Mạnh Nguyên

Khép lại đêm thi là màn trình diễn của Duy Zuno, với ca khúc Thiên đường tình yêu.

Là tác giả ca khúc, Ngọc Sơn thốt lên: "Bạn thể hiện bài hát này tốt quá. Thiên đường tình yêu có tiết tấu nhanh nên tôi lo các ca sĩ hát không rõ lời, nhưng bạn lại hát rất tốt. Tôi ít khi khen ai đó hát nhạc sôi động vì cột hơi hay bị rung nhưng hôm nay tôi phải khen Duy Zuno vì bạn hát rất tốt, rõ từng lời từng chữ".

Giám khảo Thái Châu cũng khen ngợi: "Hát nhạc sôi động mà rõ được từng lời là điều rất khó. Bạn hát rất tốt, nhảy cũng rất đẹp. Từ đầu đến cuối tôi rất thỏa mãn, nhưng đến đoạn bạn hát giả thanh nghe cảm giác bị chênh. Bạn không nên mạo hiểm".

Giám khảo Thùy Trang nhận định: "Một tiết mục rất mãn nhãn, nghe rất hay và nghệ thuật. Tôi cảm giác giống như bạn đang biểu diễn trong một chương trình đại nhạc hội chứ không phải đang thi. Đúng như giám khảo Thái Châu nhận xét ở chỗ hát lên tông, nếu khắc phục được điều này bạn sẽ tỏa sáng hơn nữa".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm