Ngôi nhà ấm áp của đại gia đình vé số

18/09/2016 - 07:00
Từ nhiều năm nay, căn nhà nhỏ ẩm thấp chưa tới 30m2 giữa lòng thành phố trở thành mái nhà che mưa, che nắng cho hơn 30 cụ già bán vé số. Vì gia cảnh nghèo khó, các cụ phải rời bỏ quê hương vào Sài Gòn mưu sinh dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời.
Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm số 24, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1 là tổ ấm của hơn 30 cụ già bán vé số, họ đa phần là những người dân đến từ tỉnh Phú Yên.
Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm số 24, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1 là tổ ấm của hơn 30 cụ già bán vé số, họ đa phần là những người dân đến từ tỉnh Phú Yên.
Các thành viên trong đại gia đình vé số đủ độ tuổi, ngoài những cụ già còn có một số em nhỏ theo ông bà vào Sài Gòn để đỡ đần gia đình. Để có được cơm ngày ba bữa, những người trong “ngôi nhà vé số” phải thức dậy từ rất sớm, rong ruổi khắp mọi ngõ ngách ở Sài Gòn để bán từng tấm vé số.
Các thành viên trong đại gia đình vé số đủ độ tuổi, ngoài những cụ già còn có một số em nhỏ theo ông bà vào Sài Gòn để đỡ đần gia đình. Để có được cơm ngày ba bữa, những người trong “ngôi nhà vé số” phải thức dậy từ rất sớm, rong ruổi khắp mọi ngõ ngách ở Sài Gòn để bán từng tấm vé số.
Dù tuổi đã cao, đôi mắt lại không thấy đường nhưng ngày nào ông Huỳnh Long cùng một cụ già khác phải đi bộ gần chục cây số để giúp đỡ nhau bán vé số. Ông cho biết:
Dù tuổi đã cao, đôi mắt lại không thấy đường nhưng ngày nào ông Huỳnh Long cùng một cụ già khác phải đi bộ gần chục cây số để giúp đỡ nhau bán vé số. Ông cho biết: "Ngày nào bán đắt thì mới hết hơn một trăm vé, còn ế ẩm thì chỉ vài ba chục. Cuộc sống rất khó khăn, nhưng nhờ ở ngôi nhà này, được mọi người giúp đỡ, cho tôi theo để đi bán cùng, chớ mắt tôi mù sao mà đi bán được".
Cuộc sống chật chội, đông đúc, mọi sinh hoạt đều phải chờ đợi nhau nhưng không ai thấy phiền lòng về chuyện đó. Vì đối với họ điều quan trọng nhất chính là có thể kiếm được tiền lo cho bản thân và gửi về quê phụ giúp gia đình.
Cuộc sống chật chội, đông đúc, mọi sinh hoạt đều phải chờ đợi nhau nhưng không ai thấy phiền lòng về chuyện đó. Vì đối với họ điều quan trọng nhất chính là có thể kiếm được tiền lo cho bản thân và gửi về quê phụ giúp gia đình.
Bé Hà Đỗ Minh Trí chưa tròn 2 tuổi đã phải theo mẹ vào Sài Gòn bán vé số. Để có tiền trang trải cuộc sống, mẹ bé Trí phải ẵm con theo bán vé số mỗi ngày. Dù biết cực khổ, vất vả nhưng không còn có sự lựa chọn nào khác. Em Trí hồn nhiên vui đùa cùng mẹ trong lúc nghỉ trưa.
Bé Hà Đỗ Minh Trí chưa tròn 2 tuổi đã phải theo mẹ vào Sài Gòn bán vé số. Để có tiền trang trải cuộc sống, mẹ bé Trí phải ẵm con theo bán vé số mỗi ngày. Dù biết cực khổ, vất vả nhưng không còn có sự lựa chọn nào khác. Em Trí hồn nhiên vui đùa cùng mẹ trong lúc nghỉ trưa.
Sau một buổi sáng làm việc vất vả, đại gia đình vé số lại quây quần bên bữa cơm trưa. Chỉ vài món ăn đơn giản, thanh đạm nhưng mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ.
Sau một buổi sáng làm việc vất vả, đại gia đình vé số lại quây quần bên bữa cơm trưa. Chỉ vài món ăn đơn giản, thanh đạm nhưng mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ.
Những đồ đạc cũ kĩ được treo trong căn nhà tạm bợ là nơi sinh sống của hơn 30 cụ già bán vé số.
Những đồ đạc cũ kĩ được treo trong căn nhà tạm bợ là nơi sinh sống của hơn 30 cụ già bán vé số.
Số tiền kiếm được mỗi ngày chỉ đủ cho các cụ trang trải cho cuộc sống. Có nhiều cụ già phải dành dụm để gởi về quê lo cho con cháu. Vất vả là vậy nhưng lúc nào các cụ cũng vui vẻ đón nhận.
Số tiền kiếm được mỗi ngày chỉ đủ cho các cụ trang trải cho cuộc sống. Có nhiều cụ già phải dành dụm để gởi về quê lo cho con cháu. Vất vả là vậy nhưng lúc nào các cụ cũng vui vẻ đón nhận.
Mặc dù còn nhiều khó khăn và chật vật nhưng căn nhà này chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười và tình yêu thương của mọi người dành cho nhau. Đối với họ, mỗi thành viên như là một người thân trong gia đình, là điểm tựa vững chãi giúp họ có thêm động lực sống ở nơi đất khách quê người.
Mặc dù còn nhiều khó khăn và chật vật nhưng căn nhà này chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười và tình yêu thương của mọi người dành cho nhau. Đối với họ, mỗi thành viên như là một người thân trong gia đình, là điểm tựa vững chãi giúp họ có thêm động lực sống ở nơi đất khách quê người.
Tiếng cười lẫn gánh nặng mưu sinh của đại gia đình vé số

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm