Ngôi nhà bình yên cho gái bán hoa Mexico

29/07/2016 - 11:13
“Ngôi nhà của những bông hoa đẹp” (Casa Xochiquetzal) tại Tepito, thành phố Mexico (Mexico) là nơi nương náu, chốn đi về của những mảnh đời bất hạnh sau quãng thời gian làm nghề mại dâm.
Trung tâm cung cấp nơi ăn, chốn ở, các dịch vụ y tế cũng như thực phẩm cho những gái đứng đường cao tuổi ở thủ đô Mexico. Không chỉ vậy, trung tâm còn là nơi giúp những gái mại dâm
Trung tâm cung cấp nơi ăn, chốn ở, các dịch vụ y tế cũng như thực phẩm cho những gái đứng đường cao tuổi ở thủ đô Mexico. Không chỉ vậy, trung tâm còn là nơi giúp những gái mại dâm "nghỉ hưu" nhận thức đầy đủ về những quyền lợi mà họ được hưởng cũng như lấy lại sự tự tin trong cuộc sống. Ngoài ra, trung tâm còn có nhiệm vụ tư vấn giúp đỡ những người phụ nữ vượt qua những tổn thương về mặt tinh thần sau nhiều năm hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục. Đây là tâm huyết của bà Carmen Munoz, người từng hành nghề mại dâm nên rất thấu hiểu hoàn cảnh của họ khi về già. Theo bà Carmen, có nhiều lý do đưa đẩy các cô gái vào con đường này và hiện nhiều gái mại dâm khi về già không có liên lạc gì với người thân, con cái. Năm 2007, bà Carmen đã huy động được một số tiền từ chính quyền địa phương để thành lập nhà dưỡng lão Casa Xochiquetzal. Theo quy định, chỉ những gái mại dâm từ 60 tuổi trở lên mới được sống ở đây.
Đây là “ngôi nhà an toàn”, nơi náu thân đáng tin cậy của gái mại dâm hết thời. Rất nhiều gái mại dâm đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng sau nhiều năm hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục đầy bạo lực. Những phụ nữ này có thể tìm thấy sự an toàn và chút niềm vui nhỏ bé lúc tuổi xế chiều sau thời gian dài lăn lộn mưu sinh. Giống như những người khác tại Casa Xochiquetzal, bà Luchita được cung cấp thức ăn và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.
Đây là “ngôi nhà an toàn”, nơi náu thân đáng tin cậy của gái mại dâm hết thời. Rất nhiều gái mại dâm đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng sau nhiều năm hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục đầy bạo lực. Những phụ nữ này có thể tìm thấy sự an toàn và chút niềm vui nhỏ bé lúc tuổi xế chiều sau thời gian dài lăn lộn mưu sinh. Giống như những người khác tại Casa Xochiquetzal, bà Luchita được cung cấp thức ăn và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.
Bà Norma Angelica sống trong ngôi nhà an toàn này nhiều năm. Không chỉ chăm lo những nhu cầu sống thiết yếu, Casa Xochiquetzal còn giúp hình thành nên một cộng đồng nhỏ, nơi những người phụ nữ sống dựa vào những người cùng cảnh ngộ.
Bà Norma Angelica sống trong ngôi nhà an toàn này nhiều năm. Không chỉ chăm lo những nhu cầu sống thiết yếu, Casa Xochiquetzal còn giúp hình thành nên một cộng đồng nhỏ, nơi những người phụ nữ sống dựa vào những người cùng cảnh ngộ.
Elia đang kể cho những con búp bê nghe một phần cuộc sống. Đây chính là 1 trong những phương pháp giúp bà vượt qua nỗi đau trong quá khứ, vơi bớt nỗi buồn, sự cô đơn.
Elia đang kể cho những con búp bê nghe một phần cuộc sống. Đây chính là 1 trong những phương pháp giúp bà vượt qua nỗi đau trong quá khứ, vơi bớt nỗi buồn, sự cô đơn.
Bà Juanita là một trong các cư dân của Casa Xochiquetzal. Trung tâm này giúp bà tránh xa cuộc sống bạo lực, tối tăm.
Bà Juanita là một trong các cư dân của Casa Xochiquetzal. Trung tâm này giúp bà tránh xa cuộc sống bạo lực, tối tăm.
Họ chăm sóc, làm đẹp cho nhau.
Họ chăm sóc, làm đẹp cho nhau.
Giờ đây, họ đã có một ngôi nhà chung để cùng sống và trải qua những năm tháng cuối đời đầy ý nghĩa. Sự sẻ chia giúp hàn gắn những vết thương về thể chất và tinh thần của những mảnh đời bất hạnh...
Giờ đây, họ đã có một ngôi nhà chung để cùng sống và trải qua những năm tháng cuối đời đầy ý nghĩa. Sự sẻ chia giúp hàn gắn những vết thương về thể chất và tinh thần của những mảnh đời bất hạnh...
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm