Ngồi trong phòng cháu chơi game, người phụ nữ bất ngờ tìm được bạn trai khi đã ở tuổi U60

Hiểu Mai
13/01/2023 - 14:28
Ngồi trong phòng cháu chơi game, người phụ nữ bất ngờ tìm được bạn trai khi đã ở tuổi U60
Khi các cháu đã bắt đầu đi ngủ, người phụ nữ chơi game trên máy tính và cuối cùng bất ngờ tìm được một mảnh ghép cuộc đời.

Các app hẹn hò online, trò chơi online có lẽ không còn xa lạ với nhiều người. Ở đó, nhiều mối tình đã chớm nở nhưng chẳng có bao nhiêu cặp đôi đi được đến đích cùng nhau. Thế nhưng câu chuyện tình lãng mạn dưới đây giữa 2 người trung niên thực sự là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ.

Sarah, 59 tuổi, đến từ Vương quốc Anh nhưng chuyển đến Đức cùng chồng cũ vào năm 20 tuổi, và Martin, 56 tuổi đang làm việc ở Úc đã gặp nhau khi chơi cùng một game online vào năm 2019. Trò chơi lúc đó là một trò tiêu khiển đối với nhiều người mà Sarah và Martin là hai trong số đó.

"Bạn có thể chơi và nói chuyện với bất kỳ ai trên thế giới này. Tôi thường ngồi trong phòng các cháu tôi và khi chúng đi ngủ, tôi sẽ bắt đầu chơi", Sarah cho biết.

Thế nhưng cô không bao giờ tưởng tượng được rằng, việc nghiện trò chơi chữ trực tuyến của cô lại đưa cô đến hạnh phúc của cuộc đời một lần nữa. Nói cách khác, nó đã dẫn cô đến một chuyện tình xa cách đầy bất ngờ.

Ngồi trong phòng cháu để chơi game, người phụ nữ bất ngờ tìm được bạn trai khi đã ở tuổi U60 - Ảnh 1.

Cặp đôi tìm thấy nhau qua game online.

Được biết, cô kết nối với Martin thông qua một trò chơi. Họ bắt đầu trò chuyện trên chức năng nhắn tin. Martin đã chúc mừng khi cô ấy chơi đúng một từ. Cô còn không nhớ được họ đã trò chuyện với nhau như thế nào vì cô luôn tỏ ra dè dặt và cẩn trọng trên mạng xã hội. Thế nhưng, họ đã thực sự bị thu hút bởi đối phương ngay khi họ bắt đầu giao tiếp.

Martin, người đang làm việc bán thời gian tại Úc và dành thời gian cho các con gái tuổi teen của cuộc hôn nhân trước, chia sẻ: "Tôi chỉ chơi game để giết thời gian sau giờ làm việc, nhưng tôi nhận thấy khiếu hài hước của Sarah thật dễ thương. Chúng tôi trò chuyện trên game khoảng 3 tháng trước khi chuyển sang app Messenger của Facebook. Tôi và cô ấy còn nói truyện trực tiếp qua video với nhau. Thật bực bội khi bạn muốn nhìn thấy một ai đó nhưng không thể".

Không những thế, 2 người còn có những sở thích chung như đều yêu chó, đều thích đọc sách và thích nghe cùng một loại nhạc. Họ cùng nhau xem phim trên mạng, thành lập một câu lạc bộ đọc sách để đọc những nhứ giống nhau, và cùng gửi thông điệp sách cho nhau.

Được biết, Sarah đã mất đi chồng mình năm 2018, cô ấy có 3 người con và rất cần một người ở cạnh bên để giúp đỡ. Họ dự định gặp nhau vào tháng 3 năm 2020, nhưng đại dịch đã cướp đi cơ hội đó của 2 người.

Tuy nhiên, hoàn cảnh lại giúp họ hiểu nhau và mang họ đến gần đối phương hơn. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau trên mạng xã hội và mối quan hệ vẫn phát triển theo chiều hướng tốt.

Sarah hạnh phúc nói: "Tôi ở Đức một mình, và thật tuyệt khi anh ấy luôn lắng nghe tôi, sẵn sàng chia sẻ với tôi những điều tôi gặp phải. Đúng là có nhiều lúc, tôi đã ước anh ấy đang ở đây, và nắm tay tôi".

Cô nói thêm: "Khoảng cách thật dễ khiến chúng tôi từ bỏ mối quan hệ này nhưng không, chúng tôi đã cam kết với nhau sẽ không bao giờ từ bỏ nó".

Ngồi trong phòng cháu để chơi game, người phụ nữ bất ngờ tìm được bạn trai khi đã ở tuổi U60 - Ảnh 2.

Cặp đôi đã gặp mặt và hi vọng mối quan hệ sẽ tiến xa.

Cuối cùng, sự chờ đợi, và hơn cả là tình cảm mỗi ngày một lớn của cặp đôi đã được đền đáp xứng đáng. Tháng 9 năm 2022, họ đã gặp nhau ở Singapore.

Martin nói: "Không hẳn như một cặp đôi gặp nhau lần đầu vì sự thật thì chúng tôi đã quen biết nhau hơn 2 năm. Khoảnh khắc đó đến với chúng tôi, nó vừa thoải mái, nhưng cũng thú vị đấy chứ. Mặc dù lần đầu nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt nhưng chúng tôi lại biết rõ rằng cả hai đã và đang yêu nhau rất nhiều".

Họ đã dành 8 ngày tham quan các điểm du lịch của Singapore. Sarah kể lại: "Trong một mối quan hệ bình thường, bạn có thể có những khoảng thời gian lặng im, cả hai chìm vào trầm ngâm nhưng bạn sẽ không tìm thấy điều đó khi đang trong một cuộc hẹn trực tuyến. Ý tôi là, khi chúng tôi gặp mặt trực tiếp, tôi cảm thấy thật tuyệt vì cuối cùng cũng đã được ở bên nhau, thậm chí ngay cả lúc 2 đứa không nói gì".

Có thể thấy, niềm hạnh phúc đã hiện hữu rất rõ trong họ, qua lời kể, và qua những điều họ dành cho đối phương. Vậy mới nói, trong tình yêu, muộn một chút cũng không sao, miễn là đúng người, mọi sự chờ đợi đều trở nên đáng giá.

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm