Ngược ngàn thăm chồng dạy học xa nhà

Biệt Sa
02/04/2021 - 07:15
Ngược ngàn thăm chồng dạy học xa nhà

Ảnh minh hoạ

Tối thứ năm, Thùy ngược xe lên thăm chồng. Cũng phải hai năm rồi Thùy chưa ghé ký túc xá giáo viên, nơi tá túc suốt thời dạy học xa nhà của ông xã. Hành lý mang theo gọn nhẹ, không lích kích như xưa. Tất nhiên không thiếu bánh kem mừng sinh nhật.

Sinh nhật ông xã năm nay trùng vào ngày cuối tuần. Đúng dịp nghỉ, được về với gia đình, Thùy tính sẽ tổ chức to to chút cho ổng với các con vui. Đã mấy năm rồi ổng đón sinh nhật một mình. Nhiều năm rồi vợ chồng Thùy tính chuyện xin chuyển về dạy gần nhà nhưng chưa được. Có năm có người về hưu, tưởng dễ dàng, ai dè đã có người nhanh chân đăng ký trước. Có năm chỉ còn chờ ký vào giấy tờ thì trường bị thanh tra, phải tạm thời ngừng giải quyết các kiến nghị của giáo viên. Ông xã Thùy bảo: Thôi ráng ở lại, đằng nào dăm năm nữa về hưu luôn.

Ổng đâu có biết là ổng già rồi nhưng vợ ông hãy còn trẻ. Thùy ít hơn chồng mười mấy tuổi. Bây giờ con cái lớn chút còn đỡ. Nhớ lại thời chăm con mọn mà hãi. Con lớn rồi lại càng cần có chồng ở bên. Hai chục năm lấy nhau, vợ chồng sống yên ổn. Ổng thì chiều vợ, nhất nhất nghe theo lời vợ. "Vợ chồng Ngâu" mà suốt ngày ríu rít.

Ngược ngàn thăm chồng dạy học xa nhà - Ảnh 1.

Ngược ngàn thăm chồng dạy học xa nhà. Ảnh minh hoạ

Năm nay, con gái lớn đăng ký làm bánh sinh nhật tặng ba. Con trai nhận phần trang trí tiệc sinh nhật. Thùy nhận nấu nướng. Kế hoạch đã đâu ra đó rồi bỗng đứa vì lịch thi bị thay đổi nên hoãn về nhà, đứa phải tham gia hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Ông xã có về cũng chỉ có hai vợ chồng với nhau. Chi bằng làm chuyến khăn gói quả mướp...

Nghĩ là làm. Tối thứ năm, Thùy ngược xe lên thăm chồng. Cũng phải hai năm rồi Thùy chưa ghé ký túc xá giáo viên, nơi tá túc suốt thời dạy học xa nhà của ông xã. Hành lý mang theo gọn nhẹ, không lích kích như xưa. Tất nhiên không thiếu bánh kem mừng sinh nhật. Thùy đến nhằm lúc ổng vào bản mua đặc sản tính mang về góp với vợ ăn tiệc sinh nhật. Cậu giáo viên trẻ cùng phòng với ổng đưa chìa khóa phòng bảo: "May quá chị đến, em đang định đi thăm người yêu. Tầm này anh sắp về rồi. Bánh sinh nhật to quá. Để em kiếm thêm mấy con gà, hú thêm mấy cậu đang đi chơi quanh đây tối về ngồi với nhau". Ký túc xá giáo viên ngày cuối tuần vắng teo. Thùy ngồi buồn chân buồn tay đưa chổi quét một lượt, lau nhà, xếp lại quần áo, sẵn tiện hái rổ rau.

Một lúc thấy chồng về, tay xách nách mang nào gạo, nào thịt, rau rừng, mấy món Thùy với các con thích ăn, lần nào về ổng cũng lùng mua. Nhìn thấy vợ, ổng đứng như trời trồng. "Thôi, năm nay ăn sinh nhật vùng cao một lần coi có khác biệt không?". Vợ một tay, chồng một tay, thổi xôi, làm nộm, một lúc lại thấy mấy thầy cô giáo trẻ về, cùng làm thịt gà, cá nướng. Cỗ lá chuối bày ra. Bánh sinh nhật đặt ở giữa. Sinh nhật tuổi 55 có khác, cả làng cả tổng cùng chứng kiến qua mạng xã hội. Bạn bè, học trò rồi hai đứa con của Thùy cùng vào "bình loạn" tới tấp.

Chuếnh choáng men rượu. Y như tân hôn. Đêm đó vợ chồng Thùy được nhường một phòng riêng. Ông xã thì thầm vào tai vợ: "Năm sau, năm sau nữa, em lại lên đón sinh nhật với anh nghe!". Thùy bấu vai chồng mắng vốn: "Già còn ham. Coi chừng có thêm đứa nữa rồi cha già con cọc tội thân". Nói vậy chớ tuổi này rồi. Mà biết đâu... Thị còn trẻ, sơn cước lại hữu tình. 55 tuổi, ông xã Thị hãy còn sung sức lắm...


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm