Người cha tại Hóc Môn thừa nhận với công an đã đánh dã man con trai

Đinh Thu Hiền
05/05/2021 - 20:32
Người cha tại Hóc Môn thừa nhận với công an đã đánh dã man con trai

Bàn tay bé H.A chảy máu sau khi bị cha ruột đánh. Ảnh: Nguồn tin riêng gửi cho Báo PNVN

Ông Trần Hoàng L. đã thừa nhận với Công an xã hành vi dùng sào phơi đồ đánh dã man con trai là cháu V.T.H.A (10 tuổi).

Sau khi cấp cơ sở xác minh, Hội LHPN TPHCM cho biết, vào lúc 0h30 ngày 2/5, ông Trần Hoàng L., sinh năm 1984, tạm trú tại ấp Tam Đông, xã Tam Thới Thôn, huyện Hóc Môn (TPHCM) về nhà thấy con trai là H.A đi chơi về nên đã cầm cây tre dùng để phơi đồ đánh vào người con gây thương tích, chảy máu ở bàn tay. Người dân đã phát hiện, báo Công an xã xử lý.

Tại trụ sở Công an xã, ông L. đã thừa nhận hành vi đánh con trai là vi phạm pháp luật. Ông L. cho biết đánh con vì cháu ham chơi, không lo học hành nên tức giận. "Công an xã ghi lời khai của các bên, chưa thu thập được video clip về việc ông L. đánh con nên Công an xã cho ông L. về nhà để sáng ngày hôm sau củng cố chứng cứ và xử lý. Hiện nay Công an xã đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của ông L. theo quy định pháp luật và báo cáo Công an huyện xem xét, chỉ đạo", văn bản báo cáo của Hội LHPN TPHCM cho biết.

Clip bé trai bị cha đánh dã man đã được hàng xóm ghi lại và gửi tới Báo PNVN phản ánh

Ngay khi nhận được thông tin, Hội LHPN huyện Hóc Môn đã liên hệ UBND xã Thới Tam Thôn, Phòng LĐ-TB&XH huyện, Hội LHPN xã Thới Tam Thôn để tới nhà cháu H.A xác minh vụ việc, thăm hỏi và động viên gia đình. 

H.A là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em trai, hiện đang học lớp 5. Chị Diễm T., sinh năm 1987, là mẹ của H.A, hiện làm nghề bán vé số, còn cha của H.A làm thợ sắt. Hàng ngày, H.A bán vé số tại chợ Thới Tứ gần nhà phụ mẹ.

Sáng nay (5/5), các cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đã có cuộc họp để rà soát vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật. Hội LHPN TPHCM và cấp Hội cơ sở đang phối hợp với các ngành liên quan để hỗ trợ, động viên cháu H.A tiếp tục học tập và hoàn tất kỳ thi học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Hiện cháu H.A đang ở cùng bà nội. Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc đã được dọn dẹp do cha của H.A đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ sau khi làm việc với Công an xã về hành vi đánh đập con trai. 

Người cha tại Hóc Môn thừa nhận với công an đã đánh dã man con trai  - Ảnh 2.

Bàn tay đầy máu của bé H.A sau khi bị cha ruột đánh. Ảnh: Nguồn tin riêng gửi cho Báo PNVN

* Như Báo PNVN đã đưa tin, cháu V.T.H.A sống cùng cha mẹ tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, bị đánh dã man vào nửa đêm khiến hàng xóm phẫn nộ quay clip gửi tới Báo PNVN. 

Với sự quan sát của anh K. hàng xóm, hàng ngày cậu bé bị cha mẹ bắt đi bán vé số tại chợ Thới Tứ gần nhà. Bé hay bị cha ruột là người đàn ông trong clip đánh dã man vào tối khuya. "Tôi chỉ muốn qua đó đánh lại người cha khốn nạn ấy nhưng lại phải kiềm chế vì muốn để pháp luật xử tội tên này. Clip và hình ảnh tôi gửi chỉ là một trong những lần bé bị đánh", anh K. cho biết.

Cũng theo lời kể của người hàng xóm, sau một lần bị cha đánh dã man, bàn tay của cậu bé máu chảy ròng ròng, mắt bị sưng phù. Người đàn ông được xác định là cha ruột của H.A. Trong clip có xuất hiện mẹ ruột của H.A. nhưng người này không hề có hành vi nào bảo vệ cậu bé mà còn hét lớn, chửi rủa con.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này. 



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm