Người chồng bị vợ tố bạo hành ở Yên Bái: "Đúng là tôi có đánh vợ nhưng không nhốt"

Nguyễn Long
22/10/2021 - 17:10
Người chồng bị vợ tố bạo hành ở Yên Bái: "Đúng là tôi có đánh vợ nhưng không nhốt"

Chị H. bị đánh bầm tím khắp người.

Ngày 22/10, trao đổi với PV Báo PNVN, anh Trần Triệu Tuấn (SN 1991, trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đã thừa nhận hành vi đánh vợ mình là chị H.

Vụ việc người chồng bị vợ tố bạo hành liên tục trong nhiều giờ ở Yên Bái đang gây bức xúc trong dư luận những ngày gần đây. Ngày 22/10, trao đổi với PV Báo PNVN, anh Trần Triệu Tuấn (SN 1991, trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đã thừa nhận hành vi đánh vợ mình là chị H.

"Đúng là tôi đã có đánh vợ. Nhưng không đánh như chị H. khai báo về việc dùng gậy đánh đập, không nhốt đánh từ 23h đêm tới 4h sáng", anh Tuấn nói.

Anh Tuấn cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, anh đã đưa vợ đi bệnh viện, chụp chiếu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Sau đó, do công việc đột xuất, anh đi làm ăn xa, chưa thể về địa phương.

Cơ quan chức năng đã triệu tập anh Tuấn để làm rõ về vụ việc, tuy nhiên anh Tuấn đã không đến, có ý kiến cho rằng anh Tuấn trốn để tránh trách nhiệm. Trước thông tin này, anh Tuấn khẳng định mình không có ý định bỏ trốn, anh cho biết đang ở vùng dịch nên không thể về.

Anh Tuấn cho hay, những lời chị H. tố cáo chưa hẳn là đúng, bản thân anh sẵn sàng đối chất và cung cấp bằng chứng, nhân chứng để chứng minh.

"Tối 9/10, hai vợ chồng đi sinh nhật bạn, khi đến quán hát thì xảy ra cãi vã, H. đã tát Tuấn trước mặt nhiều người. Vì không giữ được bình tĩnh nên Tuấn đã tát, đấm vào đầu, vai của H. Sau đó, hai người thuê taxi về trước. Trên xe, cả 2 bên có giằng co, xô xát. Khi về tới nhà, H. không ngừng kêu khóc. Tuấn có tát 1-2 cái nhưng không đe dọa bắt nhốt, đánh đập bằng gậy sắt. Sáng hôm sau, thấy H. kêu đau đầu, Tuấn đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để khám, chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe", anh Tuấn nói.

Anh Tuấn cho biết, cách đây 2 năm, anh và H. đến với nhau. Trước đó chị H. từng có một đời chồng ở Hà Nội và một người con riêng. Khi mới quen cũng có nhiều lời dèm pha nhưng vì yêu H. nên anh đã bỏ qua tất cả.

Trong quá trình sống chung, hai người có 1 con chung. Bản thân anh cũng rất yêu thương vợ, không phân biệt con riêng, con chung. Tình cảm 2 vợ chồng trước đó cũng rất tốt. Tuy vậy, từ 2 - 3 tháng trở lại đây thì bắt đầu đi xuống.

"Trong vụ việc này, cả 2 đều có lỗi. Bản thân tôi cũng biết lỗi của mình vì hành vi đánh vợ. Dù vậy, để nói đến sau cùng khi đưa ra pháp luật, con cái là người phải chịu khổ nhất. Còn ai sai sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật", anh Tuấn nói.

Trước đó, phản ánh tới PV Báo PNVN, chị H. cho biết, vào đêm mùng 9, rạng sáng 10/10, chị đã bị chồng hành hung phải nhập viện.

Theo chị H. tối 9/10, chị cùng chồng là anh T.T.T. đi ăn nhậu cùng với bạn bè, sau đó trên đường về nhà thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chồng đã đánh chị ngay trên xe taxi, tuy nhiên được mọi người can ngăn, tưởng như mọi chuyện đã êm. Thế nhưng khi lên nhà, chị tiếp tục bị chồng hành hung.

"Tôi bị đánh từ 11h đến 4h sáng, mặc dù tôi đã quỳ xuống van xin hắn nhưng không được, đồ đạc trong nhà cũng bị hắn đập phá nhiều. Hiện tại toàn thân tôi bị bầm tím, mặt bị biến dạng, đến người quen cũng không thể nhận ra", chị H. nói.

Chị H. cho biết, trước thời điểm chị bị chồng hành hung, 2 người đang sống ly thân nhưng hôm đó, chồng muốn quay lại với chị nên đã hẹn gặp và rủ đi ăn. Sau khi về nhà, 2 người có những khúc mắc mà không thể giải quyết được nên chị H. muốn bỏ về nhà ngoại. Thế nhưng chị đã bị T. ngăn cản.

Khi biết tin chị H. làm đơn gửi cơ quan chức năng thì anh T. còn nhắn tin đe dọa và ép chị H. phải rút đơn, nếu không sẽ tung ảnh "nóng" của chị H. lên mạng xã hội. Tài khoản Facebook cá nhân của chị đã bị chồng truy cập vào thay đổi hết thông tin.

Lãnh đạo phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm đối tượng T.T.T. (tên thường gọi là Bờm) vì hành vi gây thương tích nặng cho vợ.

Ngày 20/10, cơ quan chức năng TP Yên Bái đã tiến hành khám xét và thực hiện khám nghiệm hiện trường tại nhà của 2 vợ chồng tại đường Thành Công, phường Nguyễn Thái Học, phát hiện T. đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ 2 người là đàn em của T. vì hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm T. để làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm