Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số

Ngọc Linh
14/09/2023 - 15:01
Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số

Em Nguyễn Lâm Tuệ Nhi, lớp 9A6 trường THCS Khương Đình, cùng nhóm bạn thắp hương cho gia đình người bạn thân xấu số

Sáng 14/9, rất đông người dân đã đến con ngõ nhỏ số 29/70 phố Khương Hạ, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, để đặt hoa và bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của các nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini.

Clip: Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Người dân đội mưa đến thắp hương, tưởng niệm những nạn nhân xấu số

Sáng 14/9, mặc dù TP Hà Nội thời tiết có mưa nặng hạt từ sớm nhưng rất nhiều người vẫn sắp xếp thời gian, lặng lẽ đến đặt hoa và thắp hương trước hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đã hơn 1 ngày trôi qua, người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng, xót thương về những mất mát mà vụ cháy mang lại.

Trước chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy thương tâm, 1 ban thờ tạm đã được lập để người dân có thể đặt hoa, thắp cho những người tử nạn nén hương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn làm việc, đồng thời hỗ trợ người dân vào thắp hương. Khung cảnh tan hoang, tất cả những chiếc xe máy cháy đen khiến nhiều người cảm thấy nghẹn lòng.

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 1.

Căn chung cư mini xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 2.

Trong cơn mưa nặng hạt, từng đoàn người lặng lẽ đến đặt hoa, thắp hương trước hiện trường vụ cháy chung cư mini

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 4.

Người dân đội mưa đến đặt hoa, thắp nén hương cho những người xấu số

Em Nguyễn Lâm Tuệ Nhi (lớp 9A6 trường THCS Khương Đình) cùng nhóm bạn, tranh thủ sau buổi học tức tốc đến để thắp nén hương, chia buồn cùng gia đình người bạn thân T.L.A. đã mất do vụ hỏa hoạn gây ra.

Không giấu được sự đau buồn và xót xa, Tuệ Nhi nói: "Đến giờ em vẫn không tin đây là sự thật, bởi nhà bạn A. không phải ở đây, khi nghe cô giáo thông báo gia đình bạn 7 người đã mất, tất cả lớp ai cũng khóc nức nở."

"Nhà bạn A. ở gần đó, nhưng ông bà ốm nên mới đây, gia đình bạn chuyển vào đây để tiện chăm sóc. Cả nhà bạn 7 người đều đã mất, ông bà, bố mẹ, bạn anh cùng 2 em 1 người 7 tuổi, 1 người 6 tuổi. Xót thương quá ạ. Hôm nay tranh thủ sau khi tan học, nhóm cháu đến đây để dâng lên bó hoa, thắp hương chia buồn cùng gia đình.", Nhi xúc động nói.

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 6.

Nhi xúc động chia sẻ về khoảnh khắc khi nhận được tin gia đình người bạn đã mất

Tại hiện trường, một người phụ nữ đã gần 70, dáng đi khom khom, tay cầm bó hương cùng chút bánh trái đến bên chiếc ban thờ. Vừa thắp nén hương, bà vừa nức nở khóc thương cho đứa cháu 12 tuổi là nạn nhân trong vụ cháy.

Khi được hỏi, bà cho biết bà tên Nguyễn Thị Thơi từ Bắc Ninh lên để thắp cho người cháu xấu số nén hương, mong cho cháu được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng. Nước mắt chảy dài trên gò má gầy, bà Thơi nức nở: "Xót thương quá, tối hôm đó tôi nhận được cuộc điện thoại của con trai thông báo căn chung cư gia đình con gái tôi ở đã cháy, tôi vội bắt xe chạy lên Hà Nội. Khi đến nơi, tôi không có thông tin gì về gia đình con, chỉ biết chờ đợi và cầu mong.

Đến ngày hôm qua, tôi nhận được tin con gái và con rể cùng 2 cháu đang nằm viện, còn 1 cháu không may mắn. Tôi gần như suy sụp, không thể chịu được sự mất mát lớn như vậy."

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 7.

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Thơi từ Bắc Ninh lên để thắp cho người cháu xấu số nén hương, mong cho cháu được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 9.

Bà Thơi bật khóc khi nhớ về đêm kinh hoàng xảy ra sự việc

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 10.

Người dân thắp hương, tưởng niệm những nạn nhân xấu số

Nhiều người chung tay giúp đỡ các nạn nhân sau vụ cháy thương tâm

Với tinh thần "lá lành đùm là rách" giúp đỡ người trong hoàn cảnh hoạn nạn tại tổ dân phố số 3 cũng tiếp nhận nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu, tiền hỗ trợ để chia cho những nạn nhân mất hết tài sản trong vụ cháy.

Tại đây, trong không gian nhà sinh hoạt cộng đồng số 8 tại phố Khương Hạ tràn ngập các nhu yếu phẩm, từ quần áo cho đến thực phẩm. Ngay từ sáng sớm, rất đông nhà hảo tâm đã tìm đến để trao những phần quà thay lời an ủi, động viên hỗ trợ đến với những nạn nhân.

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 11.

Tranh thủ sau giờ làm, chị Giang vội mặc chiếc áo mưa chở những nhu yếu phẩm đến đây để ủng hộ những nạn nhân của vụ cháy.

Chị Giang cho biết: "Chứng kiến những mất mát mà vụ cháy gây ra khiến mình hết sức đau xót. Mong rằng thiệt hại sẽ chỉ dừng lại ở đây. Hôm nay mình đến đây mang một chút tấm lòng với hi vọng mọi người sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất."

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 12.

Chị Giang tranh thủ chở những nhu yếu phẩm đến không gian nhà sinh hoạt cộng đồng số 8 tại phố Khương Hạ để ủng hộ những nạn nhân của vụ cháy.

Là người may mắn thoát nạn trong vụ cháy thương tâm đêm ngà 12/9, anh Huy cho biết: "Tôi cùng gia đình may mắn thoát được trong vụ cháy. Sau khi phát hiện cháy, tôi chạy vào phòng hô hoán vợ con rồi dùng thang dây để thoát ra phía sau căn hộ. Thời điểm cháy, hàng chục hộ đang ở trong tòa nhà nên nhiều người mắc kẹt, nhiều người bị thương khi cố nhảy thoát ra khỏi đám cháy. Khi gia đình tôi thoát được, nhìn lại khói đen đã bao trùm cả căn nhà, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ hãi."

Sau vụ cháy, tài sản của gia đình anh Huy tích cóp hoàn toàn bị thiêu rụi, anh Huy xúc động nói những lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ bố trí nơi ở để định cư tạm thời, đồng thời có những nhu yếu phẩm giúp gia đình anh ổn định trong thời gian khó khăn này. 

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 13.

Anh Huy cùng gia đình may mắn thoát nạn sau vụ cháy kinh hoàng đêm 12/9.

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 14.

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 15.

Rất đông nhà hảo tâm đến để ủng hộ, giúp đỡ những nạn nhân trong vụ cháy

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 16.

Nhiều người ở xa còn đặt cả shipper giao những nhu yếu phẩm giúp đỡ, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng sau vụ cháy

Người dân Hà Nội đội mưa đến nơi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số  - Ảnh 17.

Nhiều học sinh cùng những món quà đầy tình yêu thương, sự đồng cảm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm