Người dân Hà Nội “phát khóc” vì 5 tiếng “vật lộn” với tắc đường và ngập khắp nơi

9 giờ đêm, nhiều phụ nữ vẫn loay hoay dắt xe trong "biển nước"
Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt và hàng loạt xe cộ chết máy. Nhiều người đã phải vật lộn ròng rã suốt 3 đến 5 tiếng đồng hồ trên đường về nhà, mệt mỏi đến kiệt sức.
Sau 5 tiếng "vật lộn" trên quãng đường từ Liễu Giai đến Phương Mai, chị Phạm Thu Hường mới về đến nhà trong tình trạng kiệt sức. Dù chị đã tranh thủ về từ 3 giờ chiều để tránh tắc và tìm đường không ngập, nhưng tắc đường và đường ngập vẫn "bủa vây" khắp nơi.

Phố Hoàng Cầu ngập sâu khiến nhiều người phải gửi xe để lội bộ
Đường Láng, con đường tưởng không ngập, lại "tắc cứng cựa", giam chân chị gần 3 tiếng, nước mưa ngấm ướt người, khiến chị chưa bao giờ thấy đường về nhà lại xa như vậy. Rẽ vào Yên Lãng vì thấy thoáng, không ngờ đó lại là "cái bẫy" mà chị Hường không thể thoát ra được.

Nhiều bà mẹ sốt ruột chưa đón được con khi xung quanh đều ngập thế này
Đỉnh điểm là khi đến Hoàng Cầu, cả 4 hướng đều ngập sâu, chị bế tắc nghĩ rằng chắc phải đứng ở đó cả đêm mà nước chưa chắc đã rút. Rất may, chị gửi nhờ được xe ở ủy ban phường và đành đi bộ về nhà. Quãng đường đi bộ khoảng 3km, phải lội qua rất nhiều chỗ ngập đến đùi, nhưng chị Hường vẫn cảm thấy may mắn vì biết chắc mình sẽ về được nhà.

Quá mệt mỏi, nhiều người để xe ở rìa đường và bất lực tìm hướng đi
Hai lần bị ngã ướt hết người, đến 8 giờ tối mới về đến nhà, chị phát khóc vì mệt đến kiệt sức, trải nghiệm ngày Hà Nội ngập kỷ lục này thực sự không bao giờ quên. Thế nhưng, về được đến nhà như chị Hương vẫn còn là may mắn. Nhiều người khác, nhất là giới công sở, đã phải nán lại ở cơ quan vì cảnh báo ngập nước khắp nơi.

Rất nhiều xe bị chết máy. Hàng sửa xe chật kín khách xếp hàng
Chị Thùy Mai (nhà ở Trường Chinh), một mẹ đơn thân, đã xác định ngủ tại cơ quan, ăn mì tôm chống đói vì nhà xa. Để hai cậu con trai ở nhà tự lo cho nhau, chị Mai rất sốt ruột, nhưng đành "mặc kệ" các con tự xoay sở mọi việc vì đường ngập khắp nơi.

Đi vào đường ngập sâu, nhiều xe máy bị hỏng nặng
Tình cảnh của anh Đức Dũng (nhà ở Hoàng Cầu) cũng bi đát không kém: Nhà chỉ cách cơ quan 4 km nhưng anh không thể về nhà. Hai đứa con, một mẫu giáo, một lớp 1, vẫn phải ở lại trường để chờ bố mẹ. Anh Dũng cho biết, 4 bề nhà anh đều ngập, trường các con cũng ngập, anh chỉ biết ngồi chờ nước rút để đi đón các con, lo lắng không biết bao giờ mới đón được con để các con được về nhà ngủ.

Người dân thực sự tuyệt vọng khi vật lộn trong "biển nước"
Ngày Hà Nội chìm trong ngập lụt, không chỉ giao thông tê liệt mà tinh thần của người dân cũng kiệt quệ vì phải vật lộn trong "biển nước".