Người dân khu bãi rác Nam Sơn: "Thu hoạch" 5kg ruồi/tuần

21/07/2017 - 10:48
Chỉ cần đi đến đầu thôn đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc xen lẫn tiếng ù ù. Ruồi bâu kín khắp nhà cửa, vườn tược. Đến bữa phải mắc màn để ăn cơm… Đây là nỗi thống khổ mà người dân ở thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn (Sóc Sơn, HN) đang phải gánh chịu.
Khoảng nửa tháng nay, cuộc sống của người dân ở thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị đảo lộn nghiêm trọng, bởi không biết từ đâu hàng triệu triệu con ruồi muỗi bay về đen đặc và bủa vây khắp các đường làng, ngõ xóm, các vật dụng trong nhà bị ruồi bâu kín.
Khoảng nửa tháng nay, cuộc sống của người dân ở thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị đảo lộn nghiêm trọng, bởi không biết từ đâu hàng triệu triệu con ruồi muỗi bay về đen đặc và bủa vây khắp các đường làng, ngõ xóm, các vật dụng trong nhà bị ruồi bâu kín.
Cuộc sống của người dân nơi đây đảo lộn hết cả lên, đến bữa ăn không dám bày ra mâm vì chỉ cần bày ra là ruồi đã bâu kín hết miệng nồi, rơi cả vào nồi canh, thức ăn…
Cuộc sống của người dân nơi đây đảo lộn hết cả lên, đến bữa ăn không dám bày ra mâm vì chỉ cần bày ra là ruồi đã bâu kín hết miệng nồi, rơi cả vào nồi canh, thức ăn…
Để hạn chế tình trạng này, các hộ dân ở thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn phải mất cả triệu đồng tiền mua keo dính ruồi, thuốc để xử lý.
Để hạn chế tình trạng này, các hộ dân ở thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn phải mất cả triệu đồng tiền mua keo dính ruồi, thuốc để xử lý.
Thế nhưng, cũng không hạn chế được là bao nhiêu, vì cứ xử lý được xong đàn ruồi này lại có đàn ruồi khác bay tới.
Thế nhưng, cũng không hạn chế được là bao nhiêu, vì cứ xử lý được xong đàn ruồi này lại có đàn ruồi khác bay tới.
Chị Phạm Thị Hoa (42 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đông Hạ, cho biết, khoảng 1 tuần nay, gia đình chị đã
Chị Phạm Thị Hoa (42 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đông Hạ, cho biết, khoảng 1 tuần nay, gia đình chị đã "thu hoạch" được khoảng 5 kg ruồi.
“Mấy ngày hôm nay gia đình tôi đã hốt cả mấy kg ruồi đi đổ rồi. Chỉ riêng ngày 18/7, cả ngày “thu hoạch” được gần 1kg ruồi
“Mấy ngày hôm nay gia đình tôi đã hốt cả mấy kg ruồi đi đổ rồi. Chỉ riêng ngày 18/7, cả ngày “thu hoạch” được gần 1kg ruồi", bà Hoàng Thị Sỉu (ở thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cho biết.
Người dân cho biết, họ sống ở đây mấy chục năm nhưng chưa khi nào thấy ruồi muỗi lại bay về nhiều đến vậy. Cứ vài phút lại phải thay vỉ dính vì ruồi bẫy kín không còn chỗ nào trống dính. Họ cũng đã dùng đủ mọi cách xử lý ruồi nhưng không ăn thua. Sợ nhất là lũ trẻ cả ngày nhìn thấy ruồi say thuốc vương vãi đen kịt cả nền nhà nhỡ chúng cho vào mồm thì khổ. Ruồi ám ảnh đến mức tối về ngủ toàn giật mình, lo sợ”.
Người dân cho biết, họ sống ở đây mấy chục năm nhưng chưa khi nào thấy ruồi muỗi lại bay về nhiều đến vậy. Cứ vài phút lại phải thay vỉ dính vì ruồi bẫy kín không còn chỗ nào trống dính. Họ cũng đã dùng đủ mọi cách xử lý ruồi nhưng không ăn thua. Sợ nhất là lũ trẻ cả ngày nhìn thấy ruồi say thuốc vương vãi đen kịt cả nền nhà nhỡ chúng cho vào mồm thì khổ. Ruồi ám ảnh đến mức tối về ngủ toàn giật mình, lo sợ”.
Ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn cho biết: “Trong ngày 18/7, đại diện người dân bán kính từ 0-500 m đã họp cùng chính quyền địa phương, đại diện Sở Xây dựng, lãnh đạo bãi rác để họp bàn thống nhất về việc giải quyết về vấn đề môi trường, di dời, bảo hiểm... Nhưng chưa thống nhất được vấn đề gì. Suốt nhiều ngày nay, ruồi muỗi từ đâu kéo về tấn công người nhà dân nên mọi sinh hoạt ít nhiều cũng bị ảnh hưởng ”
Ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn cho biết: “Trong ngày 18/7, đại diện người dân bán kính từ 0-500 m đã họp cùng chính quyền địa phương, đại diện Sở Xây dựng, lãnh đạo bãi rác để họp bàn thống nhất về việc giải quyết về vấn đề môi trường, di dời, bảo hiểm... Nhưng chưa thống nhất được vấn đề gì. Suốt nhiều ngày nay, ruồi muỗi từ đâu kéo về tấn công người nhà dân nên mọi sinh hoạt ít nhiều cũng bị ảnh hưởng ”
Do quá bức xúc với việc sống chung với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng suốt nhiều năm nay, cộng với nạn ruồi hoành hành nên từ trưa ngày 18/7, người dân xã Nam Sơn đã dựng lán tạm, chốt chặt đường vào, chặn xe chở rác, ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác khiến hàng chục xe rác bị ùn ứ tại khu vực này. Nguồn ảnh: zing.vn
Do quá bức xúc với việc sống chung với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng suốt nhiều năm nay, cộng với nạn ruồi hoành hành nên từ trưa ngày 18/7, người dân xã Nam Sơn đã dựng lán tạm, chốt chặt đường vào, chặn xe chở rác, ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác khiến hàng chục xe rác bị ùn ứ tại khu vực này. Nguồn ảnh: zing.vn
Chiều ngày 19/7, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo nhằm giải quyết về một số vấn đề liên quan, giúp người dân sớm ổn định đời sống. Cũng tại đây, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chia sẻ với báo chí: “Nhân dân cũng muốn vị trí này, vị trí kia nhưng nó phải phù hợp với quy hoạch đất ở nông thôn và các vấn đề khác. Hôm nay bà con không đồng tình về vấn đề bán kính 1.100 m, chúng tôi đã đề xuất sang vị trí khác, nhưng những vị trí đó còn đang vướng quy hoạch giao thông, điện…  đợt tới chúng tôi tiếp tục tiếp thu ý kiến của bà con”.
Đến khoảng 20 giờ tối ngày 19/7, người dân ở đây đã tiến hành dỡ bỏ lán tạm và cho những xe chở rác đi vào bãi rác Nam Sơn.
Chiều ngày 19/7, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo nhằm giải quyết về một số vấn đề liên quan, giúp người dân sớm ổn định đời sống. Cũng tại đây, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chia sẻ với báo chí: “Nhân dân cũng muốn vị trí này, vị trí kia nhưng nó phải phù hợp với quy hoạch đất ở nông thôn và các vấn đề khác. Hôm nay bà con không đồng tình về vấn đề bán kính 1.100 m, chúng tôi đã đề xuất sang vị trí khác, nhưng những vị trí đó còn đang vướng quy hoạch giao thông, điện… đợt tới chúng tôi tiếp tục tiếp thu ý kiến của bà con”. Đến khoảng 20 giờ tối ngày 19/7, người dân ở đây đã tiến hành dỡ bỏ lán tạm và cho những xe chở rác đi vào bãi rác Nam Sơn.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm