Người đàn ông mang thai phải nói dối bụng bầu là bụng bia

NGỌC LINH
03/06/2022 - 19:00
Người đàn ông mang thai phải nói dối bụng bầu là bụng bia
Mang bầu sau khi chuyển giới khiến những người đàn ông này gặp không ít khó khăn.

Từ lâu mang thai, sinh nở luôn được coi là "thiên chức" thiêng liêng của người phụ nữ. Thậm chí, không ít trường hợp những người mang vẻ ngoài và tâm hồn của một người đàn ông, đã nhờ phẫu thuật can thiệp để "sống với chính mình" nhưng vẫn muốn được thực hiện thiên chức đặc biệt ấy. Những ông bố dưới đây đã trải qua hành trình mang thai, sinh con sau khi đã chuyển giới. 

Ông bố 2 lần mang thai, trầm cảm vì những lời xì xào 

Kayden Coleman là một người chuyển giới từ nữ sang nam, sống tại thành phố Philadelphi, Mỹ. Tuy đã tiêm hormone và cắt bỏ ngực nhưng Kayden quyết định giữ lại bộ phận sinh dục của mình bởi phẫu thuật sẽ rất tốn kém và nhiều rủi ro.

Anh hẹn hò với bạn trai, Elijah từ năm 2012 và sau đó quyết định về sống với nhau như vợ chồng. Khoảng 6 tháng sau, Coleman đã rất sửng sốt khi thấy bụng mình to lên bất thường và đau lưng. Anh nói đùa với mọi người rằng mình cần xét nghiệm xem có thai hay không và không ngờ điều đó lại biến thành sự thật. 

Kayden phát hiện mang thai sau khi đã chuyển giới

“Không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ mang thai vì tôi cho rằng hormone nam được tiêm đều đặn sẽ ngăn cản điều đó xảy ra. Nhưng tôi vô cùng bất ngờ khi biết rằng điều kinh khủng đó đã thực sự diễn ra", Coleman cho biết.

Coleman sau đó đã sinh hạ bé gái Azaelia hoàn toàn khỏe mạnh vào đầu năm 2014. Hiện tại, bé gái đã được 8 tuổi. Tháng 1/2020, Kayden tiếp tục phát hiện mình mang thai, hoàn toàn tự nhiên. Thai kỳ diễn ra khá suôn sẻ và Kayden sinh được một bé gái nữa. 

Cả hai thai kỳ, Kayden may mắn không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Tuy nhiên, tâm lý của anh lại bị tổn thương nặng nề. Anh phải giấu kín chuyện mang thai với hầu hết mọi người, để họ nghĩ rằng bụng bầu của mình là bụng bia để tránh lời đàm tiếu, chỉ trỏ. 

"Những tổn thương mà tôi phải chịu hầu hết đến từ chính hệ thống y tế, cụ thể hơn là các y bác sĩ. Không dưới một lần, bác sĩ đã khuyên tôi bỏ thai một cách hết sức vô lý. Có lúc tôi đi khám thai thì lại bị y tá đuổi ra ngoài vì "đây là khu vực dành cho phụ nữ". Họ hiểu nhầm, nghi ngờ và còn từ chối chăm sóc cho tôi", Kayden kể lại.

Kayden đã sinh hai con gái và đang có cuộc sống hạnh phúc

Anh cũng cho biết việc mang bầu, sinh con dưới hình dạng đàn ông là quá mệt mỏi về tinh thần. Sau sinh bé đầu, Kayden đã bị trầm cảm, thậm chí có ý định tự tử. Nhiều người liên tục bàn tán, cho rằng anh nên đưa con đến trung tâm bảo trợ xã hội vì con bé sẽ lớn lên "không bình thường" khi biết mình được sinh ra từ một người chuyển giới. 

"Điều quan trọng là mọi người phải hiểu rằng chúng ta có toàn quyền tự chủ đối với cơ thể của mình. Đúng là tôi muốn chuyển giới thành đàn ông, nhưng tôi cũng muốn sinh con. Tôi tự hào vì cơ thể của mình vẫn làm được điều đó. Tôi cũng sẽ không giấu giếm mà chia sẻ toàn bộ với các con về cách chúng được sinh ra", Kayden khẳng định. 

Người đàn ông mang thai bực tức vì bị y tá gọi là chị

Bennett Kaspar-Williams (37 tuổi, sống tại Los Angeles, Mỹ) được sinh ra với cơ thể là một bé gái nhưng luôn tự nhận thức được bản chất của mình là con trai. Năm 27 tuổi, Williams đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, cắt bỏ ngực và liên tục sử dụng hormone để trở thành một người đàn ông. Tuy vậy, anh không phẫu thuật bộ phận sinh sản vì quá tốn kém và rủi ro cao. 

Bennett rất hạnh phúc khi có thể mang thai dù trước đó đã tiêm hormone nam

Năm 2017, Williams đã gặp Malik là tình yêu đích thực của cuộc đời. Sau khi về chung 1 nhà, cặp đôi khao khát có con nên Williams quyết định dừng sử dụng hormone testosterone, 2 người quan hệ bình thường và một thời gian sau, "ông bố trẻ" mang thai hoàn toàn tự nhiên, sinh được bé trai vào tháng 10/2020. Trong quá trình mang bầu con đầu lòng, điều khiến anh nhớ nhất đó chính là mọi người luôn nhầm lẫn giới tính. Người đàn ông này nhận định, bản thân cảm thấy khó chịu khi bị các nhân viên y tế gọi là mẹ hay chị lúc khám thai và đi sinh nở. 

"Tôi nghĩ hệ thống y tế cần thay đổi, đừng luôn gắn việc mang thai với người mẹ. Thực tế tôi rất hạnh phúc khi có thể mang bầu, sinh con nhưng quá trình ấy không khiến tôi trở nên nữ tính hơn. Tôi tự hào vì là một người bố và đã mang con mình đến với thế giới này", Williams tâm sự. 

Anh đã có một thai kỳ khỏe mạnh nhưng không vui vì luôn bị gọi là chị hoặc mẹ mỗi khi tới bệnh viện

Hiện tại, đứa trẻ đã gần 2 tuổi và cặp đôi lúc nào cũng bận rộn để chăm sóc, đưa đến cho con cuộc sống tốt nhất. Cậu con trai bé bỏng lớn lên cực kì khỏe mạnh và ngoan ngoãn khiến cho Williams luôn yên lòng. 

Trong gia đình nhỏ, cậu con trai sẽ gọi Williams là Dada và người còn lại là Papa. Williams luôn tin rằng, đứa trẻ lớn lên sẽ chấp nhận việc bản thân được sinh ra từ 2 người bố. Đồng thời, cậu bé cũng sẽ cảm nhận và thấu hiểu được tình yêu, vẻ đẹp khác biệt xung quanh mình. 

Đang chuyển giới, người đàn ông choáng váng phát hiện mang thai

Ryan Sanderson (24 tuổi, sống tại Manchester, Anh) chào đời với giới tính sinh học là nữ. Vậy nhưng từ khi 7 tuổi, Ryan đã tự nhận thức được "bản dạng giới tính" của mình là nam. Năm 19 tuổi, anh đã thay đổi tên cũng như giới tính của mình thành nam và bắt đầu tiêm hormone nam testosterone. 

"Kể từ trở thành chàng trai Ryan, tôi cảm thấy mình được giải phóng, được tự do, điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi là một cô gái. Tôi làm mọi thứ mình thích thay vì xã hội này thích và muốn", Ryan chia sẻ. 

Vậy nhưng sau khi tiêm testosterone được 9 tuần thì một tin bất ngờ đến với Ryan. Đó là anh đã mang thai. "Đó là một lần tôi đi khám để chuẩn bị tiêm liều testosterone tiếp theo thì bác sĩ thông báo rằng tôi đã mang thai được 10 tuần. Đó là một cú sốc lớn khiến tôi vô cùng lo lắng. Không phải tôi sợ có con mà tôi sợ việc tiêm hormone nam của mình trong thời gian qua có thể ảnh hưởng đến bé. Ngay khi phát hiện mang thai, tôi đã tạm dừng tiêm hormone", ông bố trẻ chia sẻ. 

Ryan đã sinh con thành công và đang có cuộc sống hạnh phúc bên con trai

Khi Ryan mang bầu, các bác sĩ cũng đã rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh cũng như sự phát triển của thai nhi. Vậy nhưng ngoài những tháng đầu bị ốm nghén thì thai kỳ của anh diễn ra khá suôn sẻ. 

"Bác sĩ của tôi hơi lo lắng về các biến chứng nhưng quá trình mang thai lại diễn ra khá suôn sẻ. May mắn hơn là tôi có một đội ngũ y bác sĩ theo dõi thai kỳ rất tinh tế, họ xưng hô với tôi bằng đại từ nhân xưng thích hợp, đối xử với tôi không khác gì những người phụ nữ mang thai khác và không hề thể hiện cái nhìn lạ lùng. Mẹ tôi cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong suốt thời gian tôi mang thai và sinh con", Ryan chia sẻ. 

Về bố của em bé, Ryan cho biết anh ta là người yêu cũ của anh và không muốn tham gia vào chuyện có con này. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Ryan.

Sau 9 tháng mang thai, Ryan đã hạ sinh con trai thành công, đặt tên là Hendrick. Tuy là một ông bố nhưng anh vẫn duy trì cho con bú trong những tháng đầu sau sinh. Mãi đến năm 2021, Ryan mới quyết định phẫu thuật cắt bỏ ngực và tiếp tục tiêm testosterone để hoàn thành quá trình chuyển giới. 

Người chuyển giới sinh con như thế nào?

PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Phó giám đốc TT Hỗ trợ sinh sản quốc gia cho biết, để có thể mang thai, người chuyển giới phải có giới tính sinh học là nữ (giới tính ban đầu là nữ), chưa cắt bỏ buồng trứng và tử cung.

Trường hợp bộ phận sinh dục nữ vẫn còn, có thể sinh hoạt tình dục bình thường và thụ thai tự nhiên. Trường hợp có bạn tình là nam chuyển nữ, nếu dùng hormone nữ quá lâu, khả năng cương cứng giảm, cần phải làm thụ tinh nhân tạo.

Trước băn khoăn tại sao đã tiêm hormone sinh dục nam lại vẫn có thể đậu thai, PGS Hùng giải thích, với những người chuyển giới, hầu hết phải dùng hormone ngoại sinh suốt đời. Khi ngừng thuốc, cơ thể sẽ biến đổi dần về trạng thái ban đầu.

Hormone ngoại sinh có dạng uống, dạng tiêm, có liều hàng ngày, hàng tuần, 2-3 tuần/lần hoặc loại cao cấp nhất có thể kéo dài được 3 tháng.

Tuy nhiên PGS Hùng lưu ý, những trường hợp nữ chuyển nam khi mang thai sẽ cần theo dõi rất sát thai kỳ để sớm phát hiện những bất thường của thai nhi từ quá trình dùng thuốc, dùng hormone trước đó của người “bố”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm