Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Người già thương nhau

06/08/2026 - 16:29 (GMT+7)
PV

Sau khi lên Hà Nội thăm bố, về lại Hải Phòng, Hải cứ buồn phiền và băn khoăn mãi. Cảnh ông bố già của Hải đang sống trên Hà Nội thực là khổ. Trách nhiệm làm con, Hải không thể để bố của mình buồn khổ mãi như thế. Vẫn biết, trước đây bố có những lỗi lầm với mẹ, không trọn trách nhiệm làm chồng, làm cha với mẹ con Hải. Song đó là sự thiếu sót của một thời trai trẻ. Nay bố đã gần đất xa trời rất cần sự khoan dung, độ lượng và tình yêu thương của mọi người, nhất là những người ruột thịt, thân thiết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận