Người già, trẻ nhỏ “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang

Trường Hùng
14/08/2022 - 07:43
Người già, trẻ nhỏ “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang

Bà dắt cháu đi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Với hàng trăm ổ voi, ổ gà tồn tại trên dưới một thập niên, con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã khiến người già, trẻ nhỏ không ít lần “gặp nạn” khi di chuyển qua con đường này vào lúc trời mưa lớn.
Người già, trẻ nhỏ  “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang - Ảnh 1.

Ngõ 282 Kim Giang là đoạn đường tắt từ đường ven sông Tô Lịch ra đường Nguyễn Xiển – Vành đai 3. Trên con đường dài khoảng 200m này có tới hàng trăm ổ voi, ổ gà tồn tại. Tình trạng đường xuống cấp nghiêm trọng nhất là đoạn qua Đền Vua Lê.

Người già, trẻ nhỏ  “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang - Ảnh 2.

Người dân ở đây cho biết, tình trạng này đã diễn ra trên dưới một chục năm. Tuy đã nhiều lần đề nghị chính quyền sửa chữa, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, gặp cơn mưa lớn đường lại bị bong tróc, loang lổ thành những ổ gà, ổ voi. Điều này khiến cho đời sống của các hộ dân trên tuyến đường gặp vô vàn khó khăn, bất tiện.

Người già, trẻ nhỏ  “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang - Ảnh 3.

Sinh sống trên con đường này gần 7 năm nay, chị Trần Thị Nga (47 tuổi) đã chứng kiến nhiều trường hợp học sinh di chuyển qua bị ngã, vấy bẩn quần áo, nhất là những khi trời mưa.

Người già, trẻ nhỏ  “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang - Ảnh 4.

Sau mưa nước đọng lại thành vũng rất lâu khô.

Người già, trẻ nhỏ  “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang - Ảnh 5.

Con đường tuy ngắn nhưng kết nối với nhiều cơ sở giáo dục như Trường Tiểu học Đại Kim, Trường Mầm non Hoa Sữa, Trường Đại học Thăng Long. Cùng với đó là một khu dân cư đông đúc – Chung cư Thông tấn xã Việt Nam, và hàng trăm hộ dân của Tổ dân phố số 23, Tổ dân phố số 24.

Người già, trẻ nhỏ  “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang - Ảnh 6.

Đường nhiều mấp mô, gồ ghề như bẫy người đi đường, nhất là khi di chuyển lúc trời mưa và tối khuya.

Người già, trẻ nhỏ  “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang - Ảnh 7.

Không chỉ xe máy, các phương tiện ô tô con, xe tải, xe khách cũng di chuyển qua con đường này.

Người già, trẻ nhỏ  “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang - Ảnh 8.

Lo lắng cho trẻ em và những người già khi di chuyển qua đây, cách đây 4 năm, cụ Nguyễn Văn Hội (86 tuổi), hộ dân sống trên mặt đường đã tự mình gánh đất lấp ổ voi, ổ gà. Nhưng được một thời gian ngắn, gặp cơn mưa lớn và nhiều xe cộ lưu thông, đường lại trở về nguyên hiện trạng.

Người già, trẻ nhỏ  “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang - Ảnh 9.

Tuổi già sức yếu, bất lực trước cảnh đường lầy lội kéo dài, cụ Hội đã nhiều lần kiến nghị tại buổi họp của khu dân cư, ban công tác Mặt trận và Chi bộ Đảng. “Phường chỉ nói đã báo cáo rồi, đang chờ quận giải quyết. Còn biết đến bao giờ sửa đường thì chúng tôi không biết”, cụ Hội bức xúc nói.

Người già, trẻ nhỏ  “gặp nạn” khi qua con đường đau khổ - Ngõ 282 Kim Giang - Ảnh 10.

Có 3 con nhỏ đang tuổi đi học, chị Trần Thị Nga cũng vô cùng lo lắng trước tình trạng đường xuống cấp nghiêm trọng, chậm được sửa chữa. Điều này không chỉ khiến việc đi học của các cháu gặp nhiều trở ngại, mà còn ảnh hưởng tới không gian sinh hoạt, vui chơi, giải trí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm