Người giữ trẻ thừa nhận dùng tay và cán chổi đánh đập bé gái 17 tháng tuổi

Đinh Thu Hiền
15/11/2022 - 13:10
Người giữ trẻ thừa nhận dùng tay và cán chổi đánh đập bé gái 17 tháng tuổi

Mọi hành vi bạo hành trẻ em cần phải bị nghiêm trị

Nguyễn Ngọc Phượng, sinh năm 1991 khai nhận nhiều lần dùng tay và cán chổi đánh đập bé gái Trương Gia H., khiến bé phải nhập viện dẫn tới tử vong.

Nguyễn Ngọc Phượng, người giữ trẻ đã có các khai nhận ban đầu tại Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TPHCM. 

Theo đó, bé gái Trương Gia H. (sinh ngày 6/6/2021) được cha ruột là anh Trương Hoàng Đức gửi cho Phượng coi giữ tại khu nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7 từ ngày 26/9/2022. Mỗi tháng, Phượng nhận tiền của anh Đức là 5 triệu đồng. 

Khi giữ bé Trương Gia H., Phượng cảm thấy luôn bực bội vì cháu bé thường xuyên khóc lóc. Hơn nữa, anh Đức cũng không trả tiền đúng hẹn khiến Phượng luôn sống trong trong tâm trạng bức bối. Nên mỗi khi bé Gia H. khóc, Phượng đã dùng tay và cán chổi đánh vào đầu bé gái. Lần khác, Phượng dùng bình sữa gõ mạnh vào đầu bé Gia H.

Người giữ trẻ thừa nhận dùng tay và cán chổi đánh đập bé gái 17 tháng tuổi - Ảnh 1.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đang trò chuyện với anh Trương Hoàng Đức, cha ruột của bé Trương Gia H. Ảnh: NVCC

Chồng Phượng tên Trần Trọng Hữu khai rằng có can ngăn khi chứng kiến vợ đánh bé Gia H. Tuy nhiên người đàn ông này cũng thừa nhận đánh vào đùi cháu bé khi bé không chịu ăn.

Cơ quan CSĐT Công an Q.7 sáng hôm nay, 15/11 đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Phượng và làm rõ hành vi của Trần Trọng Hữu trong vụ án này. 

Trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, anh Trương Hoàng Đức cho biết, khi đang chạy xe ôm công nghệ chở khách tại Q.12 vào sáng ngày 6/11/2022 thì nhận được điện thoại từ Nguyễn Ngọc Phượng thông báo con gái anh sắp tử vong. 

"Khi đó tôi đã nhờ người thân chạy ngay tới Bệnh viện Q.7, và sau đó thì bé được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bác sĩ tại đây nói bé có dấu hiệu bị bạo hành. Cơ thể bé bị đa chấn thương, sưng mặt sưng tay, não bị xuất huyết... 7h10 sáng ngày 8/11 là bé tắt thở. Sau đó tôi đã tới trình báo Công an P. Bến Nghé, Q.1 và Công an P. Phú Mỹ, Q.7", anh Đức kể lại.

Anh Trương Hoàng Đức hiện ngụ tại huyện Nhà Bè, TPHCM. Vợ chồng ly hôn nên anh nhận nuôi cả hai con. Bé lớn 3 tuổi anh Đức đã gửi cho bà nội nuôi dùm, còn bé nhỏ sinh ngày 6/6/2021 thì anh nuôi. Tuy nhiên, vì phải đi làm, chạy xe ôm công nghệ nên anh Đức kiếm chỗ giữ trẻ để gửi nguyên tháng. Và anh đã gửi con tại nhà thuê trọ của Nguyễn Ngọc Phượng với giá 5 triệu đồng cả tiền tã sữa.

"Tôi chạy xe ôm hàng ngày nên cứ kiếm được bao nhiêu tiền lại gom đưa cho cô Phượng. Con bé con nhà tôi còn nhỏ, mà bị đánh chết như vậy, oan ức quá!", anh Đức nói.

Sau khi làm thủ tục hỏa táng cho con, anh Đức đã gửi hũ tro cốt của bé vào chùa Giác Nguyên tại Q.4. Tạm thời anh Đức chưa đi làm lại, chờ giải quyết các vụ việc liên quan. 

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam biết, Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM đã chính thức ký các giấy tờ thủ tục để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 17 tháng tuổi nghi bị bạo hành tới tử vong.

Anh Trương Hoàng Đức, cha ruột của bé Trương Gia H. đã ký vào Phiếu yêu cầu luật sư, để các luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, luật sư Lê Ngô Phương Thanh bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại từ giai đoạn điều tra cho đến khi kết thúc vụ án theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm