Người Hà Nội đau đầu, buồn nôn vì "say" hoa sữa

01/12/2017 - 20:43
Người Hà Nội đau đầu vì mùi hoa sữa nồng nặc; Nhà dân dưới hai thủy đài 100 tuổi ở Sài Gòn bị di dời; Bỏ quên 19 chỉ vàng cùng hơn chục triệu đồng quà cưới trên taxi... là những tin đô thị được quan tâm ngày 1/12.
Người Hà Nội đau đầu vì mùi hoa sữa nồng nặc

Hương hoa sữa gắn với mùa thu Hà Nội, là nét đẹp được nhiều người xa quê thương nhớ. Tuy nhiên, hoa sữa vào mùa lại khiến người dân thủ đô khốn khổ vì mùi hương nồng nặc khó chịu, gây nhức đầu.

Tháng 9, 10 là thời điểm hoa sữa nở rộ nhất. Dọc các con phố Hà Nội như Trung Hòa, Trần Duy Hưng, Nguyễn Du, Quang Trung, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Quán Thánh, Lê Quang Đạo, Lò Đúc..., ngát hương hoa sữa. Người đi đường ngửi một chút thì thơm, còn những người dân sống cùng với những hàng cây lại đang "sống dở chết dở" vì mùi hương nồng nặc, nhức đầu.
img_2481-64f81.JPGHoa sữa được trồng với mật độ dày đặc trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Nguồn: Trí thức trẻ
Con phố Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) dài 1,8km nhưng phải đến gần trăm cây hoa sữa. Bán nước trên phố này, bà Hồng than thở, mùi hoa sữa nồng nặc khiến bà bị tiền đình. Bình thường, bà Hồng bán nước đến khoảng 11h30 nhưng hoa sữa vào mùa, bà không chịu được, phải dọn hàng sớm.

"Hoa sữa giống như mùi sầu riêng, thậm chí còn hắc hơn, ai ngửi được thì thấy thơm, ai không chịu được thì chóng mặt, buồn nôn. Nói chung, cơ quan chức năng cần có biện pháp nào tỉa bớt hoa sữa đi", bà Hồng than thở

Theo lương y Vũ Quốc Trung (thành viên Hội Đông y Việt Nam), hoa sữa có nhiều tác hại với sức khỏe. Hoa có mùi nồng nặc, nếu hít phải nhiều dễ gây cảm giác choáng váng, mệt mỏi, khó thở. Những con phố càng nhỏ, không gian chật chội mà lại trồng nhiều cây này thì cảm giác rất bí bách. Hoa và quả của cây có nhiều lông, có thể phát tán trong không khí, dễ gây dị ứng, viêm xoang và các bệnh về đường hô hấp. Những người có cơ địa dị ứng sẽ ngứa, nổi mụn nhiều hơn. Phấn hoa sữa dễ làm người già, trẻ nhỏ viêm mũi dị ứng, viêm phế quản. Những người có tiền sử hen suyễn, viêm xoang thì càng bị dai dẳng hơn. (Nguồn: Lao động).

Nhà dân dưới hai thủy đài 100 tuổi ở Sài Gòn bị di dời

Ngày 1/12, đoàn cưỡng chế của UBND quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch UBND quận 1) làm trưởng đoàn đã đến hẻm 41 Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành) để di dời khẩn cấp 12 hộ dân sống dưới chân hai thủy đài khổng lồ.

Những căn nhà lụp xụp, xây dựng tạm bợ và trái phép là chỗ buôn bán, sinh hoạt của hàng chục người suốt nhiều năm qua. Trên bệ và các trụ thủy đài cao 30 m, nhiều vị trí bị nứt, lộ thép gỉ sét; cầu thang dẫn hư hỏng, nhiều mảng bêtông nứt có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
thuy-dai-khong-lo-1-8911-1512114024.jpg
Cặp thủy đài khổng lồ ở trung tâm quận 1.
Khi lực lượng chức năng cắt điện nước, đọc quyết định cưỡng chế, một số hộ dân phản ứng vì "cần cho thời gian để di dời". Tuy nhiên, đoàn cưỡng chế khẳng định chính quyền đã làm việc, ra thời hạn nhiều lần nhưng họ không chấp hành. Công tác dán niêm phong, tháo dỡ... được thực hiện ngay sau đó.

Được biết, hai thủy đài xây từ thời Pháp, có tuổi đời gần 100 năm và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất kỳ lúc nào nên phải di dời khẩn cấp người dân để đảm bảo an toàn, đồng thời chỉnh trang đô thị.

Sau khi cưỡng chế, đơn vị công ích sẽ tổ chức tháo dỡ hai thủy đài. Việc sử dụng khu đất thế nào sẽ do thành phố quyết định. TP HCM hiện có hàng chục thủy đài xây trước năm 1975. Chúng hầu hết đều bị bỏ hoang, chiếm dụng diện tích đất lớn nên thành phố tổ chức giải tỏa. (Nguồn: VnExpress).

Bỏ quên 19 chỉ vàng cùng hơn chục triệu đồng quà cưới trên taxi

Khoảng 9h ngày 1/12, anh Phạm Việt Cường (SN 1987, tài xế taxi Mai Linh ở Hà Tĩnh) đón 2 hành khách là chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1993) và anh Lê Văn Trọng (SN 1990), từ thị xã Hồng Lĩnh về xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
1512123434-409-2-vo-chong-bo-quen-19-chi-vang-cung-hon-chuc-trieu-dong-tren-taxi-vang-1512123222-width640height480.jpg
19 chỉ vàng bỏ quên trên xe taxi là quà cưới của 2 vợ chồng
Khi trả khách xong, anh Cường chạy xe về địa điểm cũ thì phát hiện trên xe có 19 chỉ vàng 9999 và 13 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại iPhone 7 và một số giấy tờ của 2 vị khách trên.

Ngay sau đó, anh Cường đã báo cáo với quản lý, đồng thời tìm cách liên lạc với 2 vị khách trên để trao trả lại tài sản. Vợ chồng chị Linh đã đến hãng và nhận lại số tài sản trên. Được biết, số tài sản trên là quà mừng cưới của 2 vợ chồng.

Sau khi nhận được lại tài sản, vợ chồng chị Linh đã gửi lời cảm ơn tới tài xế và hãng taxi. (Nguồn: Dân Việt)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm