Người Hà Nội đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh

09/01/2018 - 17:31
Người Hà Nội đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh; Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ dưới hầm vệ sinh; Nữ phó quản đốc tử vong trong vụ nổ máy hấp giày... là những tin đô thị đáng chú ý ngày 9/1.


Sáng sớm ngày 9/1, nhiệt độ ở Thủ đô xuống còn 9 độ C kèm theo mưa nhỏ. Người dân ra đường tìm mọi cách bọc tay chân, mặc áo mưa giữ ấm cơ thể trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa.

ret_ky_luc_tai_ha_noi_1_zing.jpg Người lao động đi chợ phải mặc thêm áo mưa, bọc bao tay bằng nylon

Trẻ nhỏ được cha mẹ bọc kín nhiều lớp quần áo, trùm áo mưa trên đường đến trường. Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, khi nhiệt độ thấp dưới 10 độ C, trẻ em bậc tiểu học và mầm non được nghỉ.

ret_ky_luc_tai_ha_noi_3_zing.jpg Trẻ nhỏ được cha mẹ bọc kín nhiều lớp quần áo, trùm áo mưa trên đường đến trường

Các tuyến phố xung quanh hồ Gươm trong sáng sớm khá vắng vẻ. Thỉnh thoảng một vài đoàn xích lô chở khách du lịch dạo chơi ngang qua. Các xe đều được quây kín giúp khách được khô ráo và ấm áp. Sau 9h sáng, lác đác khách du lịch, người dân đi bộ dạo quanh bờ hồ. Nhiều bạn trẻ áo khăn kín mít, trẻ tỏ vẻ thích thú trước cái rét dưới 10 độ C của Hà Nội.

Trên các tuyến phố, việc đốt lửa sưởi ấm trong những ngày đông lạnh giá đã trở thành thói quen đối với nhiều người dân lao động. 
3_zing.jpg Ông Thắng (nhà ở phố Đê La Thành) vun ít củi vụn từ cửa hàng đồ gỗ nhà mình, nhóm một đống lửa nhỏ sưởi ấm cùng những người hàng xóm.

ret_ky_luc_tai_ha_noi_20_zing.jpg
Cụ bà Long (đầu phố Hàng Chĩnh) năm nay đã 90 tuổi kể rằng chưa đợt rét kỷ lục nào của Hà Nội mà cụ chưa từng trải qua. Nay cụ đã già yếu rồi nên lúc nào cũng phải có máy điều hòa hoặc bếp lửa hồng bên cạnh mới chịu được

Đến 9h30, nhiệt độ đo được tại Hà Nội đã tăng lên vài độ, ổn định ở mức 10-12 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đợt rét sẽ còn kéo dài đến hết tuần. Bắc bộ và Bắc Trung bộ rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ C, vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. (Nguồn: Zing)

Thừa Thiên - Huế: Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ dưới hầm vệ sinh

Khoảng 6h sáng ngày 9/1, chị Lê Thị Hải (nhân viên cấp dưỡng trường mầm non Sơn Ca, xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được người dân địa phương báo có tiếng trẻ con khóc ở nhà vệ sinh sau nhà.

be.jpg
Sức khỏe của bé gái đã ổn định sau khi được chăm sóc

Đến nơi, nghe tiếng trẻ con khóc trong hầm, chị Hải đã cùng với người dân phá hầm và nhặt được một bé gái còn nguyên dây rốn, người cuốn chặt khăn, năng khoảng 2,5kg.

Không thấy người thân nào đến nhận, chị Hải đã xin chính quyền địa phương tạm thời mang bé gái về nhà chăm sóc mặc dù hoàn cảnh gia đình chị khó khăn do chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ.

Hiện sức khỏe của bé gái đã ổn định, chính quyền địa phương đang thông báo tìm người thân của bé. (Nguồn: VnExpress).

Quảng Ninh: Nữ phó quản đốc tử vong trong vụ nổ máy hấp giày

Trưa ngày 9/1, bác sĩ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, trong số 4 công nhân nhập viện chiều hôm trước, có 1 nữ công nhân tử vong lúc 7h15 sáng nay.
a23-1515412951144.jpg
Nhà máy - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

“Nguyên nhân tử vong do sốc đa chấn thương, bị cụt một chân phải gần đến đầu gối, dập bàn chân trái. Ngoài tổn thương ở chân, sức ép vụ nổ có thể gây tổn thương nội tạng. Phía gia đình không đồng ý mổ tử thi nên không kết luận được, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình”, ông Tiệp nói.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 8/1, nhóm công nhân đang làm việc tại tầng 2 nhà C, khu tái chế Công ty TNHH giày da Sao Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) thì bất ngờ máy hấp giày phát nổ. 5 công nhân bị thương, trong đó, chị Lê Thị Ánh Tuyết (36 tuổi, Phó quản đốc) bị đứt chân phải, bàn chân trái bị dập. 3 công nhân khác bị thương phần mềm và 1 công nhân choáng, ngất tại chỗ.

Ông Lê Văn Sử, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vì sao chiếc máy phát nổ. (Nguồn: Người lao động)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm