Người mẫu rối loạn hormone từng trầm cảm, muốn ngủ một giấc sâu không bao giờ tỉnh lại

Bảo Minh - Ảnh Kiếng Cận
22/02/2024 - 11:59
Người mẫu rối loạn hormone từng trầm cảm, muốn ngủ một giấc sâu không bao giờ tỉnh lại
Là một gương mặt rất mới, nhưng Nguyễn Cao Minh Anh lại được giao vị trí quan trọng trong Fashion show “Nguyện ước chốn thiêng”, sánh bước cùng những tên tuổi như Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Nguyễn Hà Dịu Thảo…

Fashion show Nguyện ước chốn thiêng vừa diễn ra tại Khu Du lịch Tam Chúc, Hà Nam quy tụ dàn Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng: Võ Hoàng Yến, Hương Giang, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Huỳnh Thanh Thủy, Lê Hoàng Phương, Nông Thúy Hằng, Ngọc Châu, Hương Ly, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Hà Dịu Thảo…

Đáng chú ý, đảm nhận vị trí quan trọng trong show diễn cùng các model nổi tiếng là một gương mặt còn rất mới: Nguyễn Cao Minh Anh - người mẫu được giao trọng trách là First Face (gương mặt mở màn) cho BST Việt quốc phi thiên. Đây là BST gồm cổ phục, yếm, tứ thân lấy ý tưởng từ hoa sen và rồng do NTK Thạch Linh sáng tạo. Cùng diễn vị trí First Face với Minh Anh là Miss International Queen Vietnam 2023 Nguyễn Hà Dịu Thảo; Vedette là siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Hương Giang.

Minh Anh làm First Face trình diễn chiếc đầm hồng xếp tầng lộng lẫy thuộc BST "Việt quốc phi thiên"

Minh Anh làm First Face trình diễn chiếc đầm hồng xếp tầng lộng lẫy thuộc BST "Việt quốc phi thiên"

Ngoài làm First Face của BST Việt quốc phi thiên, Minh Anh còn là model trình diễn các BST Yếm xuân của NTK Nguyễn Việt Hùng, Bồng bềnh của NTK Thanh Thanh Nguyễn, Nhung nhớ của NTK Hùng Bảo. Đặc biệt, cô còn được NTK Thạch Linh giao vai trò Models Manager - quản lý, dẫn dắt các người mẫu trong show.

Ngoài khả năng catwalk, chiều cao vượt trội 1,8m thì chính câu chuyện cuộc đời của Minh Anh là một yếu tố quan trọng để cô có cơ hội tỏa sáng tại Fashion show Nguyện ước chốn thiêng.

Minh Anh sinh năm 2002 tại Hà Nội, là sinh viên ngành Thú y, khoa Chất lượng cao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cô bắt đầu làm người mẫu tự do từ cuối năm 2021, đã tham gia một số show thời trang, trong đó có Tuần lễ thời trang Aquafina Fashion Week.

Minh Anh bị rối loạn hormone bẩm sinh. Từ nhỏ, Minh Anh luôn nghĩ mình là con gái, nhưng khi đến tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu có những hướng phát triển khác lạ, gia đình đưa đi khám mới phát hiện ra tỉ lệ hormone nam trong cơ thể là 51%. Cô bắt đầu được chữa chạy, suốt 3 năm trời được tiêm hormone nam mỗi tuần để hy vọng được làm chính mình là nam giới. Nhưng hành trình của cô chỉ được 3 năm thì dừng lại vì quá mệt mỏi.

"Đó là thời gian thực sự rất khủng hoảng với tôi, vì tiêm hormone sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi từng có khoảng thời gian trầm cảm vì không thể biết được bản thân mình là ai. Nhiều khi tôi mệt mỏi tới mức chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu không bao giờ tỉnh lại.

Một lần, mẹ thấy tôi không ổn, hỏi con có mệt không, bao nhiêu xúc cảm cùng những chịu đựng bấy lâu nay dồn nén trong tôi vỡ òa. Tôi ôm chầm lấy mẹ và khóc rất lâu. Và mẹ đã nói hay con dừng tiêm hormone lại, dù con có như thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn chấp nhận, miễn là con khỏe mạnh. Tôi nhận ra rằng chỉ cần bố mẹ tin tưởng và yêu thương mình là đủ, ngoài kia ai nói gì không quan trọng. Từ đó, tôi chấp nhận việc bản thân khác biệt là vì mình đặc biệt", Minh Anh tâm sự.

Minh Anh đảm nhận vị trí quan trọng cùng Võ Hoàng Yến, Hương Giang, Dịu Thảo trong show thời trang ở Tam Chúc

Minh Anh đảm nhận vị trí quan trọng cùng Võ Hoàng Yến, Hương Giang, Dịu Thảo

Tại buổi casting người mẫu cho Fashion show Nguyện ước chốn thiêng, xúc động trước câu chuyện của Minh Anh, BTC chương trình đã quyết định tặng cô 1 vé Vàng, đặc cách vào vòng trong để sải bước trên sàn runway với dàn model tên tuổi. Sau một thời gian thử thách, cọ xát, Minh Anh được giao diễn mở màn BST Việt quốc phi thiên.

Điều đáng nhớ với Minh Anh khi tham gia show là có cơ hội được làm việc chung với hai người đẹp chuyển giới Hương Giang, Dịu Thảo. "Hai chị đều là những người thông minh, năng động và rất thân thiện với mọi người. Được tiếp xúc với các chị, tôi càng cảm thấy ngưỡng mộ và thêm yêu quý họ. Hai chị cũng chính là động lực để tôi tự tin hơn trong hành trình tìm lại chính bản thân mình và là tấm gương để tôi học hỏi", Minh Anh nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm