Người mẹ 16 năm nhặt ve chai khắp Sài Gòn chăm con bệnh Down

20/01/2018 - 18:27
Người mẹ 16 năm nhặt ve chai khắp Sài Gòn chăm con bệnh Down; Quý bà' điều hành đường dây đánh bạc hơn 50 tỷ; Đạo tặc cướp túi xách 4 ngàn đô của cô gái dựng xe trên vỉa hè TP.HCM..., là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 20/1.

Những ai hay đi ngang cầu Calmette, đoạn đổ xuống Bến Vân Đồn (Q.4, TP.HCM) sẽ thấy bà Hồng (tên thật là Nguyễn Thị Hằng, 58 tuổi) ngồi cùng đứa con gái lơ ngơ của mình.

nhatvechai8_dzds.jpg

 

Vừa đút từng muỗng cháo, bà Hồng vừa đưa tay che cho bé Trần Thị Nga (16 tuổi) khỏi cái nắng gắt gỏng của Sài Gòn ban trưa. Đã rất lâu, nơi đây giống như một chỗ dừng chân đặc biệt của mẹ con bà.

nhatvechai1_hnla.jpg


Một ngày của hai mẹ con bắt đầu từ tờ mờ sáng. Rời khỏi chỗ ngủ tạm là một vựa ve chai, bà Hồng đặt con lên chiếc xe đạp cũ mèm rồi đi khắp Sài Gòn. Bao ve chai máng bên xe dần đầy lên cũng là lúc nắng bắt đầu gay gắt. Bé Nga thỉnh thoảng vẫn nói một vài câu gì đó vu vơ hoặc ú ớ những âm thanh vô nghĩa, nhưng bà Nga vẫn nói cười đáp lại. Càng về trưa, cô bé càng đờ đẫn ra. Bà Nga lại lọc cọc đạp xe trở  trở về bỏ ve chai ở vựa, rồi đến chân cầu này cho bé nghỉ ngơi.

nhatvechai3_rqvi.jpg

nhatvechai4_nbbw.jpg

 

nhatvechai5_hyee.jpg

Bà Hồng sinh con lúc tuổi đã ngoài 40. Trước khi chuyển dạ, bà còn phải chịu đựng nỗi đau chồng mất vì bệnh tật. Năm đó bác sĩ dặn dò bà phải nuôi kỹ lưỡng, bà chỉ nghĩ con mình bị khó ăn khó uống gì đó. Nào ngờ vài năm sau, bé Nga bắt đầu có nhiều dấu hiệu không bình thường với chiếc đầu phình to, mắt lồ lộ ra ngoài, nói chuyện khó khăn… Lúc này bà mới phát hiện bé đã mắc bệnh down. (Nguồn: thanhnien.vn)

'Quý bà' điều hành đường dây đánh bạc hơn 50 tỷ

Ngày 19/1, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, một ngày trước đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Phạm Thị Kim (46 tuổi) cùng 8 người khác để điều tra về hành vi Đánh bạc. Những người này đều trú tại TP Vinh và huyện Nghi Lộc, trong đó, Dung và Hiền được tại ngoại.

"Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề gây nhức nhối trong một thời gian dài. Kim là người cầm đầu, những người còn lại làm đại lý cho quý bà này", trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết.

Kết quả điều tra cho thấy, những người này thường xuyên sử dụng điện thoại để nhận ghi lô đề sau đó chuyển tin nhắn về cho bà Kim. Khi có kết quả, người phụ nữ này và đồng bọn sử dụng phần mềm trên điện thoại để tính toán thắng thua từ kết quả xổ số kiến thiết.

danh_bac.jpg
Ổ bạc ở Yên Thành bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

 

Sau hơn nửa tháng điều tra, nhà chức trách chứng minh được số tiền mà các bị can tham gia đánh bạc bằng hình thức trên là gần 50 tỉ đồng.

Trước đó, chiều 14/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp với Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An ập vào bao vây ổ bạc ở xã Hợp Thành (huyện Yên Thành), bắt giữ 74 người.

"Nhiều con bạc cố trèo lên mái nhà để trốn nhưng không thoát, đường dây này có nhiều phụ nữ tham gia bị bắt giữ", một điều tra viên vụ án cho hay.  (Nguồn: zing.vn)

Đạo tặc cướp túi xách 4 ngàn đô của cô gái dựng xe trên vỉa hè TP.HCM

Đang loay hoay bỏ đồ vào cốp xe trên vỉa hè, cô gái bị đạo tặc từ phía sau chạy tới giật mất túi xách chứa ĐTDĐ và tiền có tổng giá trị khoảng 4.000 USD.

Clip cho thấy nam thanh niên chạy Exciter đi kiếm mồi. Khi thấy cô gái đang xếp đồ bỏ vào cốp xe trên vỉa hè, hắn ta liền quay lại, chạy tới giật túi xách rồi phóng xe bỏ trốn.

Bị cướp đồ bất ngờ, nạn nhân đuổi theo không kịp, thậm chí té xuống đường và nhìn đạo tặc cao bay xa chạy trong tuyệt vọng. Cô gái bị thiệt hại rất lớn khi ngoài giấy tờ cá nhân, bên trong túi xách còn có Samsung Galaxy S8, Galaxy A5, 1.500 USD và 30 triệu tiền mặt.

Vụ việc diễn ra lúc 13 giờ 29 hôm 16/1 ở ngã 3 đường Tân Kỳ Tân Quý giao với đường Lê Trọng Tấn (TP.HCM),

dao-tac-cuop-tui-xach-4-ngan-do1.jpg
Ảnh trích từ clip đạo tặc cướp túi xách 4 ngàn đô của cô gái dừng xe vỉa hè TP.HCM.

 

Đức Vũ, em của nạn nhân cho biết: “Cách đây vài ngày, chị gái của em bị cướp ngay ngã 3 đường Tân Kỳ Tân Quý giao với đường Lê Trọng Tấn (TP.HCM), trước cửa hàng của Nhật. Mất giấy cmnd, bằng lái xe, passport, thẻ visa, thẻ ATM, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5, 1.500 USD và 30 triệu tiền mặt. Nó đi xe Exciter màu xanh trắng, bánh mâm màu đồng, bánh xe nhỏ. Mong mọi người cảnh giác, chia sẻ và nhận dạng giúp với”. Đức Vũ cảnh giác bạn bè và mong có người nhận dạng được tên cướp. (Nguồn: motthegioi.vn)

54 cán bộ sở ở Quảng Trị... thất lạc bằng tốt nghiệp cấp 3

Ngày 20/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này vừa gửi báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bằng cấp của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở này lên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đáng chú ý, trong danh sách được rà soát có 57 trường hợp thuộc đơn vị này không có bằng tốt nghiệp THPT. 

Trong đó, 54 người bị thất lạc, một người học thời hệ 10/10 nên không được cấp bằng và hai người không có bằng tốt nghiệp THPT.

photo1516436895495-1516436895495.jpg
Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, trong hai người không có bằng THPT, một người là lái xe của trung tâm khuyến nông, người còn lại là cán bộ văn thư cũng của trung tâm này.  

Theo ông Võ Văn Hưng, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã yêu cầu những cán bộ bị thất lạc bằng tốt nghiệp THPT về lại trường cũ, xin cấp lại bản gốc để bổ sung vào hồ sơ trong tuần tới. Đến thời điểm hiện tại đã có một số trường hợp bổ sung.

Được biết, trong danh sách 57 cán bộ bị thất lạc hoặc không có bằng tốt nghiệp THPT này có một số trường hợp đang làm lãnh đạo như ông Lê Quang Ánh - Chi cục trưởng Chi cục Chăn  nuôi thú y; ông Trần Văn Tý - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.. (Nguồn: tuoitre.vn)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm