Người mẹ che cho con lúc xe khách đối đầu xe tải kể lại phút sinh tử

21/07/2019 - 18:37
Khi thấy chiếc xe khách bất ngờ lao thẳng vào chiếc xe tải đang chạy chiều ngược lại, người mẹ liền kéo con gái nhỏ ôm vào lòng che chắn trong tiếng kính vỡ rào rào.

Ngày 21/7, đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với vết thương trên đầu vẫn còn đau nhức, chị Nguyễn Thị Minh (37 tuổi, quê Nghệ An) bàng hoàng cho biết, sau thời gian thăm người thân ở Đồng Nai, chị cùng hai con Đoàn Thị Xuân (16 tuổi) và Đoàn Thị Bảo An (3 tuổi) đón xe khách về quê.

nh-1.jpg
May mắn thức giấc lúc nửa đêm, chị Minh che chắn cho con gái thoát nạn. Trong ảnh: Công an lấy lời khai của hành khách đang điều trị tại bệnh viện.

 

 

Lúc lên xe, chị và con gái nhỏ ngồi ở ghế đầu phía sau ghế tài xế. Khi xe chạy gần đến hầm Hải Vân thì nhiều người vẫn còn đang ngủ, riêng chị thức dậy để nhìn hầm này vì chưa thấy bao giờ. Được một lúc, chị hốt hoảng thấy tài xế xe khách bất ngờ đánh lái tông thẳng vào xe tải chạy phía trước.

 

“Ngay lập tức, tôi kéo con gái nhỏ nằm cùng choàng vào người che kính vỡ. Thật may mắn, nếu tôi không thức giấc kịp thời thì không biết chuyện gì xảy ra”, chị Minh nhớ lại. Sau vụ tai nạn, chị bị kính đâm vào đầu phải khâu nhiều mũi hai con gái chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn còn hoảng sợ.

 

Trong khi đó, bà Phan Thị Trâm (55 tuổi, quê Nghệ An) kể, bà có con trai đang làm ở Bình Dương. “Do chưa có điều kiện để đưa con vào chăm sóc nên con trai tôi gửi các cháu ở quê. Dịp nghỉ hè, tôi đưa hai cháu từ Nghệ An vào thăm ba mẹ nó”, bà Trâm nói và cho biết, sau thời gian thăm con trai, ngày 20/7, bà cùng hai cháu đón xe về lại Nghệ An.

 

Lúc xảy ra vụ việc, bà Trâm đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, kính vỡ văng tung toé, mọi người hoảng loạn la hét, gọi nhau chạy ra khỏi xe. “Không suy nghĩ gì, tôi nhanh chóng kéo hai cháu chạy xuống, nhiều người bị kính vỡ đâm chảy máu ở vùng đầu, một số cháu nhỏ khóc thét vì sợ, cảnh tượng thật kinh hoàng”, bà Trâm ám ảnh kể.

 

nh-4.jpg
Xe khách biến dạng sau vụ tai nạn kinh hoàng.

 

Như Báo PNVN đã đưa tin, khoảng 2h30 sáng 21/7, xe khách mang biển số 37B-020.06, do Tăng Đình Phước (SN 1972, quê Nghệ An) điều khiển, chạy trên đường tránh Nam Hải Vân (TP Đà Nẵng) theo hướng Nam Bắc.

 

Khi đến đoạn qua quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), xe khách vượt lên một xe khách khác đang chạy cùng chiều, rồi bất ngờ đối đầu với xe tải 76C-096.15, do Nguyễn Anh Huy (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) điều khiển. Cú đâm mạnh làm tài xế Phước chết tại chỗ, tài xế Huy và 11 người trên xe khách bị thương. Hai đầu xe nát vụn, biến dạng hoàn toàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm